Khổ thân 2 bé nhà My Bông quá ốm đúng dịp 1-6 này mất cả đi chơi. Mong các con mau chóng bình phục nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sáng nay bà gọi điện bảo chị Bông ở nhà, cũng đoán chắc là con ốm nhưng lúc đấy đang vội vác tài liêu và phong bì đi nên chả kịp hỏi han gì cả. Cứ cho uống nhiều nước cam chanh vào là con cũng đỡ nhiều Mộc nhà tôi đang chảy mũi xanh lè, hic
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Oh, ông ngoại trẻ nhỉ, mới 76 tuổi, ông nội và ngoại còn mà còn thì bây giờ phải >90 rồi cơ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tổ chức buổi tối hả bà? Thế thì tôi đợi cu Tí học tối xong cho nó ra xem sao...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @My Bông: Bà cứ để riêng mấy cái mà tôi đã nhắn nhủ ra nhé, or gửi bạn Thoa đi, vì tôi với Thoa chắc có cơ hội gặp nhau nhiều hơn là bà . Chúc 2 con mau khỏe nhé!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế là nhất đấy , nhà tôi chẳng làm thế đc , tôi thì có bao giờ đc nghỉ T7, Cn đâu , em út thì cứ đi công tác suốt . chị Hương 3 đứa con lít nhít , mỗi lần tụ tập đc bọn trẻ con hò hét đập phá bố tôi sợ chết khiếp vì ông bị tai biến mấy lần rồi , lại còn tiền đình nữa nên ko chịu được ồn ào ,mệt lắm .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh , vẫn biết thế , nhìn cuộc đời mình như mớ bòng bong , gỡ mãi nó chẳng ra , biết thế rồi mà cứ loay hoay mãi thôi .
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà nội tao cũng 89 rồi , cứ T7 , chủ nhật nào bố tao cung lên thăm , nhìn cụ con chăm cụ mẹ buồn cười lắm . Mà đúng thật con dù lơn vẫn là con của mẹ , câu này muôn đời ko sai nhé . Mỗi lần bố tao lên bà tao đều bảo con ăn gì để mẹ nấu ? hay lát nữa mẹ cho tiền con ăn bát phở nhé " , có khi còn bảo " ngồi chờ mẹ , mẹ pha cho con cốc nước cam " . Nhìn thấy thế cảm động rơi nước mắt ý , lại nghĩ đến lúc thấy tao lâu ko lên bố tao cứ gọi điện liên tục rồi nhắn tin " lâu ko thấy tin tức của các con bố rát nhớ " , rồi cứ gọi liên tục tao lại khó chịu , phải chăng tao là đứa con bất hiếu , láo toét hả mày ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cả nhà ơi, cho tớ hỏi 1 câu hơi vô duyên tị (trong lúc không khí nhà Ngựa đang trầm lắng) . Chả là nhìn mấy cái mẫu jumsuit nhìn hay hay mà tôi cứ tò mò, chả hiểu những lúc mặc đồ đó nhỡ mắc đi vệ sinh thì làm thế nào? không lẽ phải cởi hết từ trên xuống dưới à???
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phần lớn là phải cởi từ trên xuống đấy bà ah, chỉ 1 số ít bộ quần ngắn có khuy ở dưới. Hơi bất tiện nhỉ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Jumsuit là cái gì thế bạn? Trưa nay tôi phải tự chở tủ lạnh nên chưa mang tượng và màu sang cho em Bông được, ngại với bà quá, để em Bông phải chờ, hic. Chiều nay tôi mang qua nhé?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bố tôi thì mất gần 2 năm rồi, mới 59 tuổi, bệnh nghề nghiệp, hic. Giờ mỗi lần thấy mẹ tôi lủi thủi một mình thắt hết cả ruột Mà, bố mất, mỗi lần cần lời khuyên của bố là cứ ứa nước mắt ra í. Hồi bố tôi còn sống, tôi hay xin lời khuyên từ bố tôi lắm, ông nói gì cũng đúng, mình cứ cãi cố rồi một thời gian sau thấy chả sai tí nào. Giờ có muốn nghe lời bố cũng không được nữa rồi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nàng ơi, vừa vào thăm nhà tớ à? he..he..thanks nàng nhé, tớ cũng thích jumsuit vì đẹp mà ko dễ bị lộ hàng như váy mà ko bao giờ mặc vì cái bất tiện mà nàng đề cập đấy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh không sao đâu bà ah, chiều mang cho tôi nhé, mà nếu bận thì tôi nhờ ox qua, con cũng đang ngủ mà.
Con bé lớn nhà tôi cứ mỗi lần cho nó mặc jumsuit là nàng ta kêu ngay: "Sao mẹ lại thích cho con trần truồng mỗi khi đi tè thế nhỉ?"