Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thấy hôm trước cty báo là tháng 6 là có mà giờ chưa thấy chuẩn bị gì cả ko biết là thế nào.Nhưng chắc chắn là trong 1-2 tháng gì đấy thôi vì trong TpHCM làm rồi.Khi nào có chị báo em nhé.Trước mắt nếu có thời gian thì VC em cứ đi tham gia mấy lớp của Kid plaza,Hồng Ngọc......tốt nhất tìm các lớp miễn phí ấy cho đỡ tốn xiền.Quan điểm của chị là càng học càng thiết thêm nhiều kiến thức em ạ vì mỗi lớp lại có nội dung khác nhau,hoặc có cùng nội dung nhưng cách BS truyền đạt cũng như kinh nghiệm lại khác nhau nên mình học cũng ko thừa đâu em nhé.Riêng nếu học ở PSHN mà học lớp đống tiền của BV thì chọn lớp do cô Nghĩa dạy mới hay nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sorry chị nhưng em làm massage nên em biết loại này ạ.Loại này công dụng chính là dùng cho các em bé vào mùa đông để massage nhẹ nhàng tránh trường hợp bị khô nẻ tróc vẩy. Tuy nhiên với người lớn thì không nên dùng vì nó hoàn toàn là dầu rất khó rửa hay làm sạch. Em 1a1a có thể bị căng thẳng do mong con quá chăng hoặc vì những áp lực khác gây nên khô hạn.Trong bất cứ lần gần gũi nào, màn dạo đầu rất quan trọng để tạo độ ẩm ướt tự nhiên và tạo cảm hứng cho vợ, không thể cứ thích thì nhét vào, nên theo chị thi thoảng em nên thủ thỉ với chồng để chồng hiểu và tham gia nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí............. Khổ thân em iu, thời tiết dạo này làm ai cũng mệt mỏi... Cố lên ná, sắp hết đợt nghén rùi thể nào em cũng ăn được ngủ được cho xem
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi căng thẳng thế khó thụ thai đúng ko ạ? hôm trước e thấy dịch nhầy rồi dùng que thử RT về nhà xxx nhưng có lẽ hơi căng thẳng nên ÂĐ cũng hơi khô ạ(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ồ ôi... ảnh đẹp tóa... tiếc tiếc là mình ko dự buổi hôm í đc ... mặt mợ nào cũng tròn xoe ra ... hehehe .. Lần này Sâm với bác Doanh kiểu gì cũng lên vạch cho coi ! hehehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haha, chết vì cái tội nhanh nhảu đoảng nhá, giống tôi vụ động đất của chị NhocTin hôm nọ! Chúm lật được roài, nhưng mà là lật nghiêng, hihi. Tại vì tôi đẻ chả đau mấy nên chả sợ! hê hê Sợ mỗi đau vết khâu sau đẻ thì cũng cùng lắm 2 tháng là hết rồi! Đẻ con Xoài vào viện từ 10h sáng, lang thang trong phòng chờ ngắm các bà khác đẻ cả ngày, đến tối BS tiêm cho phát thế là leo lên bàn đẻ làm 3 hơi là nàng Xoài khóc toe toe. Đẻ thằng Chúm 3h sáng vào viện, ngồi buôn dưa lê với chồng ngoài hành lang phòng đẻ, 6h BS gọi đi chuẩn bị đồ, 6h45' thấy cô y tá bế bạn Chúm đi cắt rốn mí mặc tã rồi! Hôm nào mẹ con tôi xuống HN bà qua sờ con Xoài với thằng Chúm mỗi đứa 1 cái đê, lây cái vía dễ đẻ dễ nuôi của các bạn ý (trộm vía ) không khéo săn được em Rắn xong bà lại muốn tặng chồng cả 1 đội bóng luôn ý chứ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chộm vía sướng thật đó bác ah, em thì từ khi mang thai đã hết cái nọ tới cái kia roài hic.,...ko biết khi sinh có dễ sinh ko nữa hihi... cái quả em chúm lật em cũng về khoe xã hihi cũng bị xã bảo em thik con quá nên mắc bệnh hoang tưởng ah hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu, giờ mà vưỡn ở Hn có khi lại rảnh rang sang ăn vạ bác massage cho là hết đau ngay ý nhỉ :-( E vừa ra hàng gd để nó massage cho mà k ăn thua :-(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy, cái người sướng về đg con cái là như này đây, theo sao kịp hả giời ? bảo sao nhà ko ra đội bóng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rõ ràng là thế rùi, đừng có đến lúc rt thèm con thì mới gần chồng nhá. Lúc này là lúc cần nhất sự ủng hộ của chồng đấy! Chả bù mềnh cưới gần 5 năm rùi mà lúc nào cũng thèm chồng, tối nào cũng phải vật lão ý ra sờ mó 1 hồi rùi mới ngủ được ... khứa ... khứa..... Hem bít sinh xong tui phải nhịn chồng 3 tháng thì tui vật thía nào đơi chẹp chẹp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chẹp chẹp nghe mà mơ ước tóa... Ước gì mềnh được như cô ý. Mịe nó cho xin kinh nghiệm để dễ đẻ như mẹ nó đê hihih... chị đang tưởng tượng ngày vượt cạn của chị đơi hic hic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ủa đã đi lại rùi cơ à. Đi lại ít thui nha! Con ngoan không quấy mẹ để mẹ nhanh khỏe nha!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm sao mà phải nhịn 3 tháng hả chị, em thấy các tài liệu đều nói là nếu sinh thường và mọi thứ tốt thì chỉ cần kiêng khoảng 6 tuần, còn sinh mổ thì tuỳ vết mổ và tình trạng sức khoẻ mà Nhà đứa bạn em nó chửa cũng khoẻ mạnh, sh đều như vắt chanh, đẻ xong ngày con đầy tháng thì vc cũng liên hoan đoàn tụ, chả làm sao cả!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí em hum đó may mắn lại bám càng xã đi lên Trần bình s.a thế là được nhảy vô lun. Nghe nhà mềnh nói là có nt cho chị mà chị ko đi được ợ?? Thui để lần tới chắc có nhìu bất ngờ lém đới chị ạ hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì đúng là như thế nhưng chắc ít người được thế lém em ạ. Em ko thấy bác Doanh bẩu là nên để hến hồi phục lâu lâu 1 chút thì về sau mình dùng sẽ chất lượng hơn à??? Mí cả chị nghĩ sau khi sinh chắc chắn AD sẽ rất viêm nhiễm nên cần đặt thuốc làm vệ sinh nữa. An toàn vưỡn hơn he he... cơm ko ăn gạo còn đó mà nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, lâu lém mới thấy em xuất hiện. Khi nào nhà mình đi, C sẽ để thông tin ở Page 1 nhé! Keke......có sao không em? Như chị Minh nói, có nghén là con khỏe đấy, mẹ chịu khó tí ná. Giờ nhìn chữ ký của bạn, con yêu được 15 tuần rùi, thích quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Được, em like mạnh cái tinh thần này của chị đới, cơ mà chị lấy chồng được 5 năm r ạ, bé trong bụng là cháu thứ 2 à chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em oánh dấu đã đọc tới đây, ngày hôm nay em bận quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em à, chị hỏi ý kiến em, bác Doanh và các mẹ trong nhà mềnh nhá: Mẹ Anna Dương là người xây dựng nhà Rồng và đã hoàn thành nhiệm vụ của em ý rất xuất sắc, theo chị thấy thì hay nhà mềnh có mẹ nào đang mong tin vui đến thì thay mặt nhà Rồng Rắn đến thăm và chúc mừng 2 mẹ con trong bệnh viện, cũng là để lấy may từ mẹ con Tùng Lâm chăng? Đến thăm tại bv chắc mẹ Anna sẽ vui lắm đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mới đứa thứ nhứt à... hic hic... mẹ cháu mong cháu mãi đới, cho đến khi vào nhà Rồng mềnh được hưởng lây từ các mẹ mới túm được Rồng con nhà chị đới