Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi hoá ra khổ thế cơ à, Mình cũng ko còn teen nên chả bon chen được vụ này, dù thấy nó yêu yêu.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Là cái này này bà Thoa này, mặc là cứ phải tụt từ trên xuống, đẹp nhưng bất tiện, tuy nhiên các em teen thì rất khoái, bé gái cũng rất khoái!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tuần sau bà nhé, thứ 2 luôn đi nhỉ, con ở nhà là tôi cũng k đi đâu được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi mua cho Bông 1 bộ, có 3 cái khuy ở dưới nên không phải tụt, nhưng con lại không thích bộ này tí nào, chẳng hiểu sao.
Jumpsuit kể cả có khuy dưới vẫn cứ bất tiện, bé gái phải lớn 1 chút mới thích chứ như con bé nhà tôi nhìn thấy là phụng phịu rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các mụ tối ko đưa con đi chơi ở đâu à, quà 1-6 của con tôi là ăn gà KFC, mai đi ăn pizza và xem phim 3D Chắc bắt bố mua đồ chơi cho nữa mới yên đc
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 1 chàng trai gọi điện đến chuyên gia tư vấn: - Thưa anh, em có 1 nỗi khổ đó là năm nay em 20 tuổi, nhưng mà trym của em lại rất bé, em rất lo lắng, ko biết em có thể có con được không anh? Chuyên gia tư vấn: - Mỉm cười và hỏi chàng trai. Em đã bao giờ nhìn thấy trym của con kiến chưa? Chưa đúng ko? Chưa từng có ai nhìn thấy trym của con kiến vậy mà nó vẫn cứ sinh con đẻ cái hàng đàn đàn lũ lũ đấy. Hết lo chưa em ? =))
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn rất nhiều về lời chia buồn của các bạn. Ông ngoại tôi đã được yên nghỉ. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì các bà nhỉ???
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hi hi.... Tớ nhìn jumsuit tớ cũng thấy hay hay, nhưng biết là mình chả diện đc cái thể loại này nên chỉ đứng từ xa ngắm thôi, chưa dám sờ mó bao h đâm ra càng tò mò . Nghe các nàng nói thế này thì tớ hết tò mò rồi )