Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sau 2 ngày đêm ngủ k ngon giấc vì quá đau đầu, đêm qua mẹ cháu quyết quay qua ôm bố cháu ngủ, thấy ngủ ngon hơn,và kết quả là đã k thấy đau đầu nữa. Từ hồi có cháu mẹ cháu k hề ôm bố cháu ngủ, vì sợ bố cháu hok chịu đc....(khổ thân) ,mẹ cháu toàn quay mông lại với đại biểu thôi ạ :-D
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, thế thì mẹ cháu tận hưởng bát phở ngon lành đó đê. Chắc thấy mẹ quay lưng mí chính phủ nên con đảo chính roài, keke....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi hôm nay em thấy ra nhiều dịch lắm ạ, chiều em đi soi trứng, tối làm phát đầu tiên đón đầu nhé!! hôm nay mát trời hy vọng em trứng đẹp, anh TT khỏe để VC em túm được em rắn tháng này.................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May mà chị vừa làm bát cháo vịt xong ... chứ ko thì lại cồn cào hết cả dạ ... hehehe Trông bát phở mà muốn ăn quá !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị gọi cho em bằng số viettel của chị mà ko thấy em nghe? đuôi của chị là 86 đó kiểm tra lại ngay nha. Lần nào gọi cũng ko thèm nghe?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi dạo này tinh thần off ẹp xuống quá nhỉ? lâu lắm rồi chẳng thấy í ới gì? Mà nhà mình hôm nào định đến thăm mẹ con Tùng Lâm đấy ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dễ là tối nay em Egg rụng lắm đớ. Em chiến đấu hôm nay là chuẩn quá rồi... Thứ 7 mát trời, oánh chén no say đi nhá ! :-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi măm gì đây, đói tóa, keke....từ sáng ngồi ôm máy tính.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chị ơi anh ấy đang khen chị đấy chứ ạ? Em đây này bâyh về quê người ta bảo em tịt với ko biết đẻ đây nè, đau lòng con quốc quốc lắm chị ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Để qua tháng như bác Doanh nói đi em ah. Lúc đó TL và Anna cứng cáp thì đến chuyện trò bế nựng mới đã chứ Vừa rồi có phi vụ mấy mẹ đến chia tay chia chân Anna trc khi vào viện lâm bồn đấy, em xem ảnh chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế tưởng ăn bát phở kia no rồi chứ .... Tối ngủ muộn, sáng thì dậy sớm... ngủ ít thế hở em ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em lười lội lém ná. Hôm qua Mama có í kiên là khi nào đầy tháng TL, để con cứng cáp chút rùi qua thăm em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hức hức, em cũng chả khác gì ý, mới cưới được 3 tháng có con mụ quen mẹ chồng em đã bảo em máy hỏng trả về nơi sản xuất em mới cú vọ chứ. Phen này em mà đẻ thì em làm 1 phát 1 đội bóng đá cho thiên hạ nó lấy khẩu trang mà rọ hết mõm lại ý. Hức hức. Chị em mình cùng cố lên nha. Sẽ có sớm thôi mà chị À các chị, em đã 36 ngày rồi chưa thấy em bé QKD ạ, nhưng 1 vạch. hix hix. Có lẽ em bị chậm kinh thôi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oài, chị thiệt là soành điệu đó chị gái à. Hóa ra Chúm là do Xoài đặt ạ. Em nói thiệt là lần đầu tiên em nghe đặt tên cúng cơm là Chúm với Xoài nhưng mà em thấy là lạ và dễ thương ghê cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay HN lại có động đất à chị ui, keke.......E dậy làm phở cho mọi người, giờ em té đây. Đừng suy nghĩ linh tinh, cứ oánh chén đều, rùi con yêu sẽ về với em sớm nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chao ca nha, dao nay e ban wa, it vao nha minh hon trc, chuc ca nha cuoi tuan vui ve. @ me Anna Duong: chuc mung me no nha, chuc TL an ngoan chong lon, trom via
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, mát trời thế này mai lại là chủ nhật không ăn no hơi phí chị nhể?? nhưng chị ơi, em hỏi chút nhé!! em đang bị hăt hơi xổ suýt không biết có ảnh hưởng gì k ạ?? Kệ họ chị ạ, ai bịt miệng được người ta, mình nghe tai này cho ra tai kia, cứ thoải mái vô tư rồi em rắn vàng sẽ về với chị thôi ạ. Hôm trước có bà chỗ gần nhà em còn nói với em thế này mới cú chứ " lấy chồng là phải đẻ lấy đứa con không thì có khác gì ô sin" thế có đau đời không, mình thì mới có hơn 1 năm chưa có chứ có phải là không có đâu mà nói như thể mình k đẻ được í, akay chim kú một tí rồi kệ thôi. Em chẳng thèm đôi co chuyện trò làm gì cho mệt, chỉ hơi buồn buồn thôi. Tự bảo với mình cố gắng phấn đấu sau đẻ sòn sòn, con ngoan khỏe mạnh cho ngậm hột thị luôn. Đúng là lưỡi không xương mừ..... nào cùng cố gắng nào.... Chúc cả nhà mình sớm được toại nguyện hết ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhon tóa, nhìn mà thèm tóa... dưng mừ hỏng được đi ăn phở với quẩy, thui úp tạm bát mì roài xuống dọn nhà vậy hức hức...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà ơi dạo này sk tôi chán lắm rồi. Đêm qua đau bụng cả một đêm. Chả biết đau cái gì nữa. Tôi chán nản quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... Gần trăm trang như này thì em biết đường nào mà lội đây chời ..........