Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân bà! Hic đành chịu đựng thui, vẫn nằm 1 chỗ hả? Đã đi tái khám lại chưa? Tôi thì từ hôm bị ăn mực tào tháo đuổi thì vẫn bị lạnh bụng đi ngoài đến bi giừ.. Chả hỉu sao ?? hic hic..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ÓA hê nô... người ở đâu ra xuất hiện vậy ta??? Ai bẩu mất tích hờ hờ hờ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc, dạo này em là người của công việc nhắm nhá. Vừa học vừa làm, mà đi công tác nữa, đã thế đứa em dì lại mới sinh nên cũng chạy long sòng sọc í ... Miệt nhắm chị ui ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thế cứ bình tõm mà leo dần đều đi ná... Nhìu tin hay lém à nha!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc, em vừa làm vừa thò chân vào để mọi người khỏi quên em chứ vụ lôi chắc phải vài ngày nữa lội 1 thể cho bõ cái công ngồi thiền chị ạ, giờ em nại nượn đây ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lâu lắm mới thấy mẹc bác..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Tilu lại lặn không tăm nữa à??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả khổ hôm qua em bận có lội lại chắc bỏ sót mất trang đó thui hic. Xem cả ảnh hôm trước các chị đi off lẻ ở nhà chị Anna rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gớm chị Thủy vào 1 cái là biết ngay!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi chị mua cái ống men Enter của Ý mà uống loại đó tốt mà an toàn ko lo tác dụng phụ gì đâu uống vào cho cân bằng vi khuẩn trong đường ruột là khỏi đầy bụng tiêu chảy ngay ý mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị có ăn uống gì lạ không? Buổi tối chị đừng ăn các đồ lạnh bụng chị ạ. Bâyh đang bầu bí cố gắng kiêng cho con. Chị ơi nhiều khi mình bị trúng gió độc ý cũng bị đau bụng rồi tiêu chảy người ta hay gọi là cảm tả ý ạ. Chị có thể lấy 1 củ gừng tươi giã nát vắt lấy nước, hòa nước sôi và ít đường uống nóng, còn bã xào với r*** mạnh xoa khắp người rồi đắp vào phần bụng chỗ rốn ý để khoảng 15-30' là bỏ đi. Chị thử làm đi hiệu quả lắm đó chị ạ. Ah mà C chụi khó uống nhiều nước nữa chị nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói thật lòng ko buồn thì ko đúng hic, nhưng mà thôi miệng thiên hạ mà hì chị em ta cùng cố gắng phấn đấu để sớm có 1 đội bóng lúc đó cho bọn nó hết bữu môi, bửu mỏ! :-k Thôi cứ nghĩ là chậm kinh đi cho đỡ sốt ruột. Cứ để khoảng mấy hôm nữa ta lại thử lại bâyh thì quên chuỵen này đi nghe cho đỡ áp lực. Mới có 3 tháng mà, cứ ăn chơi đi hì ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thi thoảng e cũng bi như thế, nhưng k hẳn là đau bụng, mà chỉ cảm thấy khó chịu...chả biết tả thế nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi! Sáng nay e thử v2 nét nèn nẹt như v1 rồi ạ! hic dưng cơ mà e về quê, nên hok đi SAT đc. Với cả, hqua trót dại nháy 1 cái roài. Hưc hưc, vì xã e bẩu ứ chịu nổi roài, ko nháy là để dành công cốc đấy. hihiii e nghe thế nên vội vàng chiều ngay. Giờ làm sao hả chị??? Chắc tối mai lèm nháy nữa bác nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, Xoài tự đặt tên cho em đấy! Đợt trước suốt ngày nàng ý sờ bụng chị nựng em bé như thật "Em Chúm ơi, mau lớn ra chơi với chị nhé!", có hôm bị nghịch quá bị bố phát cho mấy cái vào mông cũng dí miệng vào bụng mẹ "Em Chúm ơi, hôm nay chị bị bố đánh đít đấy, đau lắm, chị khóc hu hu đấy!"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hhi nghe xoài nói yêu quá chị ơi hihi cái ava nhìn miệng chúm kìa hihi hun cho cái nèo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, lại 1 chị nữa nhầm... Que Rt mà chị ; Cơ mà sau 14-15 ngày nữa chúc cho chị Nhim bi cũng 2v nét nẹt,mà là que khác nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, nghe chị Xoài nựng e mà dễ thương quá...yêu quá cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí may tóa chuyên gia đây òy, chị chờ em mãi. Chị cũng đang nghĩ không bít có nên uống men không hay là uống nước gừng. Nhưng theo em chị nên uống bao lâu nhỉ? Hay uống gừng và đắp lên rốn như em bảo Cúc tím có được không nhỉ???