Ðề: lấy chồng nghèo! định nghĩa thế nào là " Nghèo" nhỉ? mình thấy tốt nhất là bằng lòng với cái mình đang có và hạnh phúc với cái mình có, chứ biết thế nào là ổn?? là không thấy nghèo, bạn bè mình bọn nó sắm otô từ lâu rồi mà vợ chồng mình mái chưa mua nổi con xe otô, chi phí nuôi xe cao quá, các mẹ ah, rồi khi có ô tôt lại muốn mua xe xịn hơn nữa, có xe rồi lại thấy vẫn nghèo vì còn muốn mua thêm biệt thự.... nói chung là hãy bằng long và hạnh phúc với cái mình đang có, ối người giàu mà vẫn " khóc" đấy các mẹ ah, ối bà vợ đại gia đang khóc vì chồng đi với bồ... vv không phải là kể mặt xấu ra để an ủi mình đâu nhưng sự thật là vậy đấy chỉ chúc các mẹ hạnh phúc, như thế còn hơn là chúc các mẹ giàu
Ðề: lấy chồng nghèo! mình đồng ý với anhduong09 nè, hạnh phúc không phụ thuộc vào giàu nghèo các mẹ ơi,,,, các gia đình nghèo đầy ắp hạnh phúc và tiềng cười ở đâu ta cũng thấy mà, còn gia đình giàu mà các thành viên không thấy hạnh phúc cũng có nhiều, nói chung tất cả là phụ thuộc vào cách nghĩ của chúng ta, nếu đã lựa chon rùi thì hãy hạnh phúc với lựa chọn đó dù có khó khắn thế nào các mẹ nhỉ!!!
Ðề: lấy chồng nghèo! mình có suy nghĩ thế này, k biết các mẹ có cùng quan điểm không, nếu mình cảm thấy nghèo thì nên kế hoạch, chỉ sinh 1 con và nuôi dường con cho tốt, bạn mình- kinh tế cũng binh thường, nhà đi thuê, nhưng không kế hoạch thế là liền 1 lúc đẻ 2 con luôn, được cái có cả nếp cả tẻ nhưng vất vả quá, mà lại trong cơn bão khủng hoảng kinh tế nữa, thấy bạn vất vả mà thương, nhà mình không đến nỗi, nhưng mình và anh xã cùng nhất trí từ từ hãy đẻ thêm con, nếu không thì 1 đứa cũng được... rõ ràng là sẽ dễ thở hơn là có 2 đứa con rồi
Ðề: lấy chồng nghèo! haizz, với nhà mình thì nghèo là ko đủ xèng mua nhà HN kiếm 1 chỗ an cư lập nghiệp mà ko biết đến bao giờ mới thành hiện thực đây
Ðề: lấy chồng nghèo! Tập chung vào làm ăn là được thôi chị ơi, em ko mơ nhà HN nhưng vẫn cố gắng làm ăn hehe
Ðề: lấy chồng nghèo! cũng khó định nghĩa là Nghèo. đọc bài chủ topic cũng buồn man mác. nhưng suy cho cùng. họ vẫn thấy hạnh phúc dù nghèo. Y chang như vợ chồng mình. 2 đứa bằng tuổi, đồng lương chả đủ chi tiêu nên anh tranh thủ đi ship hàng giúp. còn mình cũng cố gắng làm them bằng bán hàng online. Cùng nhau cố gắng. miễn là vc và con cái khỏe mạnh, bố mẹ 2 bên và họ hàng khỏe mạnh, mình bớt chi tiêu đi, thì cuộc sống cũng vui và ý nghĩa lắm chứ. so sánh thì ko bao giờ là đủ cả
Ðề: lấy chồng nghèo! Nhà mekemzai ở khu nào mà avatar có cánh đồng mát mắt thế? 2 VC mẹ nó thông cảm đỡ đần cho nhau thế là hạnh phúc roài! Nghèo tiền nhưng giàu tình mẹ nó ạ!
Ðề: lấy chồng nghèo! Làm gì cũng phải chuyên tâm mới được gái ạ! Chứ nửa chừng nửa vời thì khó thành công lắm!
Ðề: lấy chồng nghèo! chán lắm mẹ nó ạ, hàng bán chậm ko có động lực gì hết ấy, mẹ nào mua quần áo cho bé vào ủng hộ em nhé
Ðề: lấy chồng nghèo! Vào ủn mông cho mẹ Himxinhshop nào..haha..có hàng mới thì up lên để mình ủng hộ típ nèo..hihi^^
Ðề: lấy chồng nghèo! Hic, đọc topic mà thấy chạnh lòng, chồng mình gần 4 năm nay không có đồng lương nào, đồng lương còm cõi của mình vừa phải lo cho chồng, cho con, cho mình nữa, may mà ở với bố mẹ chồng còn có chỗ chui ra chui vào, chứ pải đi thuê nhà thì chit mất!
Ðề: lấy chồng nghèo! đọc xong topic đúng là tháy buồn thật.buồn man mát và tự dưng ứa nước mắt.bản thân em từ nhỏ đến giờ nghèo rớt mùng tơi,cho đến giờ đi lấy chồng vẫn nghèo,chỉ may hơn các chị là ko phải đi thuê nhà thôi ự.nhà em hà nội hẳn hoi nhé.cơ mà sống cơ cực lắm.mẹ em ốm đau bệnh tật ,sống đc đến năm em học lớp 9 thì mất,em gái em mới học lớp 4 thôi ạ.bố em từ 1 người yêu vợ con hết mực đâm ra chán chường,r*** chè rồi bỏ bê con cái.lấy vợ 2.2 chị em em dưa vào nhau mà sống.may có dì em thương mang về đùm bọc,em học hết cấp3,đi làm rùi đi lấy chồng.giờ vẫn nghèo nhưng 2 vc cùng phấn đấu.có tiền cũng tốt ạ,nhưng nói thật giàu quá em cũng sợ.nghèo đi tìm hp còn dễ,chứ giàu thì thường chỉ có tiền thôi,tình cảm chia 5 sẻ 7 ko biết chừng.em chỉ mong cs 2 vc dư dả 1 chút,có chút vốn liếng phòng khi con cái ốm đau,và có chút gì đó gọi là tiết kiệm cho mai sau thôi,chứ nhà lầu xe hơi em ko cần.chắc sẽ có người bảo em hâm nhưng cs tình cảm với em quan trọng lắm,nghèo nhưng 2 vc lúc nào cũng có nhau,chồng quan tâm và thương yêu mình là sướng rùi.2vc đi làm vất vả nhưng lúc nào gặp nhau cũng tíu tít cười đùa....nhiều khi bạn em bảo vc nhà này thừa hơi,thừa tiền,ngày nào cũng gd cho nhau hỏi han đến trên chục cuộc đt....2vc cùng phấn đấu kiếm thật nhiều tiền (đấy là mong thế thôi ạ)nhưng cứ nghĩ đến lúc nhiều tiền quá lại sợ.hạnh phúc mỏng manh lắm.nên em chỉ mong dư dả 1 chút thôi.....^^chia sẻ với chủ top nhé.cố lên chị."nhìn lên thì mình chẳng bằng ai,nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình".cứ vợ chồng con cái sống hp là mừng rồi ạ.cs đôi khi,thậm chí là thường xuyên gặp khó khăn,thiếu thốn nhưng rồi cũng vượt qua được thôi chị ạ.chị em mình nghèo,lấy chồng nghèo(ko phải ko có anh nào giàu theo đuổi nhé,nhưng hoàn cảnh mình như thế,lấy chồng giàu liệu ngta có coi thường mình ko)nhìn thấy bạn bè giàu có đôi khi cũng chạnh lòng lắm mà.em cũng thế,nhiều khi ra đường tiếp xúc với các chị,tự hỏi sao số họ sướng thế,họ làm gì mà kiếm tiền giỏi thê,mình đổ mồ hôi,sôi nước mắt mà vẫn hụt trước thiếu sau.nhưng rồi em lại nghĩ đén những cái mà mình đang có,cách mà chồng mình đối xử với mình,yêu thương mình ra sao.....lại thấy mừng cho bản thân. bằng lòng với những gì mình đang có,vẫn tiếp tục phấn đấu để khá hơn trong tương lai,nghèo nhưng ko nhụt chí là mục tiêu của vc e ạ.hì hì
Ðề: lấy chồng nghèo! ôi chán quá chồng ở nhà k lương còn mình đi làm cả tháng,thế mà cuối tháng lĩnh lương đựoc có 3 triệu xăng xe,điện thoại mất 1 nửa rồi,hic hic ứoc chi nhà chồng mình giàu để mình đỡ vất vả ........................
Ðề: lấy chồng nghèo! em cũng lấy chồng nghèo nhưng em không ân hận mẹ nó ạ vì em chỉ cần chồng em thuơng yêu vc và có chí tiến thủ thế là được ,người ta nghèo không có tội ,có tội là ở chỗ nếu không biết phấn đấu thôi.Em thích cái cách tự mình làm tự mình hưởng của mình làm ra là quý nhất không thích xin xỏ hay nhờ vả ai cả.
Ðề: lấy chồng nghèo! Vợ chồng mình lấy nhau cũng nghèo chả có gì nhưng mình tin chả ai nghèo mãi nếu hai VC cùng nhau phấn đấu vun vén cho GD VC mình cưới nhau được 4 năm rùi giờ cũng chưa có nhà nhưng có hai mảnh đất mà vợ chồng mình cùng chung tay góp sức mua được Tài chính thì ko hoành tráng được nhưng cũng đủ tiêu và cho con cái học hành đàng hoàng. Mình nghĩ quan trọng nhất là người chồng có chí tiến thủ, người vợ biết vun vén sử dụng tiền hợp lý rùi đầu tư này kia thì hai vợ chồng sẽ chẳng nghèo mãi đâu ạ.
Ðề: lấy chồng nghèo! Chồng mình cũng nghèo lắm, lương chỉ đủ mình anh ấy sài, nhưng được cái cực kì thương yêu vợ con và lo lắng cho gia đình. Đối với mình thế là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là có người thương yêu mình thật lòng, tiền thì từ từ sẽ làm ra.
Ðề: lấy chồng nghèo! chồng mình lương cũng chỉ 5 triệu 1 tháng,cũng đưa hết cho vợ.ngoài xăng xe mua sắm cho gia đình thì không tiêu j cả.cơ mà các ông ý cũng muốn lương cao để phụ vợ lắm.nhưng cái j muốn cũng được ngay đâu.nhìu lúc nghĩ người ta nhà lầu xe hơi ăn tiêu không phải nghĩ như mình thấy chán lắm nhưng thôi các mẹ ạ.cứ phải lạc quan lên để sông,làm việc và kiếm tiền.để cho con mình có cuộc sống tốt hơn