Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Được lúc rảnh quá, mà chả ai vào chém gió cùng với mình nhỉ? Dạo này toàn lệch sóng với mọi người, chán nhể?
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 He he nhìn chúng nó mặc ngoài đường thích lắm. Mà tui ngại giống như bà này nên chỉ ngắm thôi.
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi có 1 bộ mùa đông và 3 bộ mùa hè mặc cũng yêu. Được lọ thì phải mất chai thui
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cái giờ này tranh thủ mà chợp mắt tí cho khỏe hóng hớt trên mạng rồi bảo không có ai
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghé ơi ảnh đẹp quá, váy xanh đẹp thế. Tôi chả có cái ảnh nào ra hồn cả (không ai chụp cho).
Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mình thì nhịn đc nhưng nếu mà vào nhà vs công cộng thì ngượng chết, hí hí,,,,
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nào p nhờ mụ chỉ giáo tý nhé. Hí. Nhà có máy nhưng lão chồng toàn đi chụp mấy con 9x xinh tươi. Nó chê mình già lại còn xấu, chụp mãi chẳng đc cái nào đẹp nên nó chán.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế này bực thật ý, bán máy đi để mua váy áo túi giày cả nhà nhỉ, hihiiiiiiii
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi định làm thẻ thư viện cho 2 mẹ con ở thư viện Hà nội, 2 mẹ con cùng đọc sách.