Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thì cho con đi ra Nhà hát lớn chạy loăng quăng, đến khi rẽ vào mua cho con cái kem Tràng tiền thì trời đổ mưa, đợi mãi chả tạnh, đành cho con mặc áo mưa rồi về, chả đi đâu đc nữa, về đến nhà đã gần 10h bà ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì hì, tớ có mã số mà lâu lẩu lầu lâu rồi ko dùng đến, à mà mình ko gửi cho họ MST cá nhân thì đến khi mua hàng có bị khấu trừ thuế ko nhỉ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi chưa làm cái này, cũng thấy nó hỏi mã số thuế. tôi chưa thấy nó trừ thuế, chắc tại tôi bán được ít chăng?!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mechuotti có mã thành viên thì thỉnh thoảng có tự thưởng cho mình cái túi không/ dạo này hội ý còn bán cả giày dép, váy áo nữa cơ không chỉ riêng túi. Nhưng thấy cũng đắt đắt.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua nhà tôi lượn ra đường 1 lúc, thấy chỗ nào cũng đông, chen chúc mà k có gì hay, em Pai lại khóc nhè nên đi về, về đến nhà thì mưa.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Nghé: Phấn đấu thế nào để bằng mụ được, chỉ cho tôi đê Mà mụ thay avt đi, thay bằng tấm ảnh đầu tiên í
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua tôi tối mịt vẫn còn chở đồ đạc từ ngoại về nội. 9h hơn mới thồ nốt 2 đứa về, 12h đêm mới xong việc, lúc í mới tắm gội rồi ngủ lăn quay luôn. Tôi chả cho cái Hiền đi đâu được, hic, bù cho con gái là 1 bữa KFC, 1 đôi xăng đan bi tít, 1 bộ phi tiêu và 3 cuốn truyện doremon thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà làm hết thế đến lúc về ông ấy không có việc gì làm ah. Đảm đang quá làm gì cho vất vả ra. Thế không tạm biệt tôi ah
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi mới mua duy nhất 1 cái túi của SP cho tôi thôi, vẫn dùng đây nè, thích phết! Mua từ 2010 mà dùng đến giờ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Úi, còn cái giường to vật vã, cái tủ gỗ 2 cánh nữa đấy, lão về xử nốt... Tôi còn sang nhà ngoại nhiều mà bà, đồ tượng, màu miếc các thứ còn để đấy nhiều lắm. Thế sang tuần thứ bảy hai chị em Bông vẫn đi học tôi với bà đi cà phê đê
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Oài lại thồ cả nhà quay về nội rồi à, bà đến là long đong! Vừa hôm trc bảo về ngoại, hôm qua đã về nội rồi, chóng cả mẹt Mà sao bảo 1 chuyến là xong? Lần này về nội hẳn đấy à?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sao mà tôi chả có tí sở thích nào liên quan đến túi, ví, váy áo, mỹ phẩm bà ạ. Hic, cầm tiền trong tay là lập tức nghĩ đến là để đi đâu hoặc mua đồ ăn gì. Chết mất! Giờ tôi vẫn diễn cái ba lo suốt từ hồi 2009 làm ở kỹ năng sống trong SG bà ạ, quần áo thì toàn chỉ mua sẵn thôi, áo thun, quần ngố là chủ yếu, mỹ phẩm thì chả có gì hết ngoài 1 lọ sữa rửa mặt
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm trước về ngoại ké cẩm bà ngoại 2 ngày vì ông nội đi Lào Cai. Nay lại về nội, lần này là về hẳn... Một chuyến ba gác tưởng xong mà lại tòi ra lắm thứ quá bà ơi... Cái phòng của tôi có gần 10m2 mà nào giường, nào tủ, tủ lạnh, bàn học con Hiền, cũi cho thằng Mộc... Đang hoảng đây này, chờ bố nó về gỡ cất cái giường đi, treo ti vi lên tường, đóng thêm 1 kệ sách và 1 kệ đựng sữa cho 2 chị em nó nữa
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ke ke, tôi cũng chỉ điệu hơn bà tí tẹo thôi. So ra thì chắc tôi là đứa giản dị nhì hội, sau bà
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Èo tận 1 tuần nữa cơ Nếu thấy gửi được cho mẹ tôi thì Thúy cứ gửi, tuần tôi vẫn lượn lên đấy 3 - 4 bận đấy.