Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào các mẹ, mình cũng có 1 con gái sinh năm Kỷ Sửu. Cho mình vào làm quen với nha.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Gái nhà mình sinh 20/10 đây. Giao lưu với các mẹ nhé.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ôi thôi 2 trâu này giống nhau rồi mẹ nó ạ, ăn cơm phải từ 1.5-2 tiếng mới xong, từ bé cũng ăn chậm thế rồi, không chịu nhai đâu. Bây giờ lại còn kiểu thích ăn thịt, cá trước, rồi mới ăn cơm trắng sau, mà chan nước canh vào thì không ăn, chỉ ăn khô thế thôi.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thế thì y chang rồi mẹ nó ơi, gái nhà này cũng không chịu chan canh đâu, toàn ăn cơm khô, rồi uống nước lọc thôi. Thịt hắn còn nhằn được ra cơ đấy. Hôm nay đang bị viêm phế quản, thiếu mãu trầm trọng, nhìn xanh xao rảnh rớt lắm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mẹ nó nhờ được người mua cóc cho con ăn tầm bổ sau ốm nhé,lại người nhanh lắm..cách day 2th ku nhà mình cũng vbi vpq và thiếu máu.ăn được gì nôn ra hết.nhìn con mà xót
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mẹ nó có biết chỗ nào bán đảm bảo không? Thi thoảng cũng có nghe họ rao ruốc cóc ngoài đường, nhưng em chưa cho con ăn cái này bao giờ nên không quan tâm mấy,
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cái này thì mẹ nó có ông bà nội ngoại thì nhờ or ho hàng ở quê í, thấy mẹ tớ mua 100K/ kg cóc sống. Nhưng phải mua về tự làm thịt. rồi lấy thịt làm ruốc, xương thì băm nhỏ chế biến thành nhiều món cho ku cậu. Mẹ tớ tính là 3kg cóc sống mà làm được có 2 lạng ruốc thui.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Đúng đấy mẹ nó ạ, hỏi thăm có người nào quen rồi mua,chứ thấy rao bán cũng nhiều lắm nhưng sợ người ta làm không kỹ, sao dám cho con mình ăn được
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Lúc tối gọi cho bà ngoại bà ngoại bảo chẳng thấy ai bán cả, mà làm cái loại này chỉ lấy thịt đùi hay sao hả các mẹ, 3kg mà làm được có 200g mà. Cái này mà làm ko kỹ, lục phủ ngũ tạng ăn vào độc lắm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nếu không nhờ được người quen, mẹ nó có thể mua của người đi đường nhưng mua cóc sống rồi bảo họ làm luôn cho ở nhà mình ấy, có người nhà mình nên người ta cũng ko dám làm linh tinh đâu :d
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bạn Thỏ Gấu bị ốm đã khỏi chưa. Bạn bé nhà mình thì cũng lười ăn không kém. Đến giờ này vẫn ăn chay là chính, hic hic. Mà cũng bị VA nên ho hắng, nóng sốt rất hay bị. Mình mới cho bạn bé về quê ông bà ngoại, hi vọng là ngoan. Chúc các bé nhà mình luôn mạnh khỏe để cho các mẹ yên tâm "buôn bán".
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ăn cóc rất bổ nhưng cũng rất sợ các mẹ ạ vì khi làm không cẩn thận dính nhựa cóc hoặc lục phủ ngũ tạng như mẹ Thỏ Gấu nói ấy thì cực kỳ nguy hiểm. Nhớ hồi còn bé, mình cũng bị còi xương suy dinh dưỡng, bà nội làm cóc cho ăn, nhưng ăn nhiều quá (ăn liên tục hàng ngày) mình bị đi tiểu ra máu. Từ bấy giờ sợ chết khiếp. Nay nuôi con không dám bén mảng tới món ấy nữa.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Vậy phải chờ có người qua đường bán mới mua được rồi. Thấy các mẹ nói tốt nên cũng ham hố vì đợt này con ốm nên sút cân quá, chứ như đợt trước thì cũng không quan tâm lắm vì thực sự thì mình mong con khỏe chứ không cần phải quá to làm gì.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé bạn í bị viêm phế quản, viêm tiết niệu và thiếu máu mẹ nó à. Lúc nào cũng kêu mệt mỏi. Hôm qua đưa đi khám, bác sĩ bảo phải chữa khỏi viêm phế quản rồi bác tiếp tục điều trị mấy cái kia. Ốm sút cân nhanh lắm, người nhẽo ra đến thương mẹ nó ạ. Mà mẹ nó xem khẩu phần ăn của con thế nào chứ con ăn chay lâu, thiếu thịt là dễ thiếu máu lắm đấy. Trẻ em thiếu máu do chế độ dinh dưỡng là chủ yếu. Mình bận thằng ku em nên nhiều khi lơ là bạn í, từ tết đến giờ ăn uống vớ vẩn lắm. Mà về quê chạy nhảy nhiều nên nhìn thích lắm. Đợt tháng 4 mẹ Thỏ cho Thỏ về quê 20 ngày mà lên mọi người ai cũng bảo lớn hơn, béo hơn đấy. Chắc là không khí trong lành.
Re: Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bắt tay hai mẹ con bạn menhuxinh nao ) hi, hi, hi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nghé nhà e đi học thời gian đầu cũng khóc lắm, còn ốm lên ốm xuống nữa, mỗi lần ốm lại nghỉ mấy ngày, rồi đi học lại lại như đánh vật, hic, nhất là đợt nào về quê, nghỉ lâu lâu tí là đi học lại ốm, lại nghỉ, mệt vs ku con lắm í
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nghé nhà mẹ nó cho đi học sớm nhỉ. Bé đi có quấy khóc ko? Nghé nhà mình hồi đầu đi cũng ốm suốt đấy, mỗi lần ốm lại cho nghỉ rồi lại cho đi.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cho bé đi học lúc bé quá thì cũng tội, nhưng m nghĩ cho đi càng sớm thì bé càng dạn dĩ, chỉ thương con chưa quen nên hay ốm vặt. Ku nhà e cũng ốm xong lại cho đi học, có lần trộm vía m muốn cho nghỉ ở nhà cho khỏi hẳn thì ku cậu lại cứ đòi đi học, ko chịu ở nhà nên m lại cho đi, dặn cô nếu con mệt quá thì gọi mẹ đón về.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé giống ku nhà mình thế, chỉ cần quát to một cái là khóc ngay được. Ở lớp học võ, thấy giáo nói to ku nhà mình cũng tưởng quát nó, nhất định ko chịu đi học nữa 0oo