Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 bà thì chăm chỉ làm đẹp thế, giản dị nỗi gì. Lọ mọ diếp cá, sữa chua đắp mặt đấy còn giề. hihi. Mà chỉ tôi cụ tỉ món đó với
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hic, thế ko chiếm thêm đc cái phòng nào 10m2 nữa à? Để đc từng ấy đồ thì 4 người nằm đâu?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ồi, nói tới nhà nội là thôi ko muốn nhắc Chả còn phòng nào, Bố nó đợt này chỉ về phép độ 1 tháng rồi lại đi bà ạ. Lại 3 mẹ con với nhau, chưa về, chưa gặp, nghĩ tới lúc lão đi đã thấy buồn rồi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh tks trc nhé! Chăm gì đâu, nói phét đấy, tôi cả thèm chóng chán lắm, lọ mọ đc 2 tuần, mụn lặn lặn tí lại thôi rồi Cứ mua diếp cá về là chén luôn, chẳng giã nữa . Có gì mà chỉ đâu, cứ giã nát lá, trộn với mật ong, đắp lên mặt, thế là xong!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đang định tuần sau đi làm tóc tai ngay đối diện trường bà đấy, định xí xớn làm xoăn vì 7 năm rồi tôi để tóc thẳng. Hôm đấy hẹn hò ăn trưa nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thôi về 1 tháng động viện vợ con lấy lại tinh thần là ok rồi, chả trách đc bộ đội bà nhỉ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa ơi đợt này tôi không nuôi nấm nên cũng chẳng bôi mặt nữa, tuần sau nuôi tiếp vậy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trưa tôi còn về nhà làm bò sữa bà ơi....................... Chỉ thứ bảy mới dám đi thôi vì tôi đc nghỉ thứ bảy mà À, tôi định thôi vụ hồ bơi nhưng nhiều mẹ hỏi quá nên tôi laị tiếp tục bà ạ, nhưng bán theo kiểu Mua chung thôi cho đỡ lắt nhắt mà các mẹ lại mua được với giá rẻ (chắc giá của tôi là rẻ nhất í, hị hị). Bà xem có mua ko thì vào order đi nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ, ko dám trách móc mà lại còn phải động viên lão í để lão yên tâm công tác hic, lắm khi nghĩ đến sự xa xôi này là tôi oải lắm í Hà ạ, chả biết bao giờ mới hết cảnh một thân một mình đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 QUOTE=thoanguyen;11012276]Ờ, ko dám trách móc mà lại còn phải động viên lão í để lão yên tâm công tác hic, lắm khi nghĩ đến sự xa xôi này là tôi oải lắm í Hà ạ, chả biết bao giờ mới hết cảnh một thân một mình đây[/QUOTE] Xa nhau thỉnh thoảng về mới quý chứ bà, như nhà tôi ở cạnh mà có mấy khi thấy mặt đâu. Về thì vợ con ngủ rồi, đi thì vợ con chưa dậy. Bà nội và cô nó ra chơi mấy ngày mà bảo bố nó đi còn nhiều hơn chông cô làm xa mấy trăm cây số
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chồng đi công tác, trời thì mưa, buồn lôi ảnh của con gái ra ngắm,thấy nể mình quá vì con không thích chụp ảnh mà đi đâu mình cũng chĩa máy về phía con...giờ số lượng ảnh lên đến hơn nghìn cái. Hahaha. Lựa trăm cái up lên FB thỉnh thoảng ngó chơi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghé có vụ xả xì trét độc đáo hỉ ;D Tớ vui thì tớ lượn vào đây để vui cùng các bạn, hê hê . Thấy các mẹ càng ngày càng trẻ, càng xinh, càng năng động, thích ghê ! Chúc một đêm thật vui, và chúc ngày mai không Ngựa nào bị xì trét cả nhé Phúc: Nấm vẫn giữ kỷ lục to nhất hội đấy nhỉ, ngưỡng mộ quá !!!!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Quý gì mà quý, tôi chán cảnh xa nhau lắm í bà ơi. Lúc nào cũng 3 mẹ con với nhau, việc nặng việc nhẹ tới tay mình hết, thèm ngủ, thèm nghỉ, thèm ốm mà ko dám ốm Chồng sáng đi chiều về là thích nhất.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ĐÃ sang ngày mới rồi á? Chúc nhà Ngựa cùng các con, các bố ngủ ngoan!!! Mưa cuối tuần ngủ đã mắt lắm đây