Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi ko ngủ được Đang đọc "Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch ở wtt" đọc 3 hôm nay rồi, xót xa quá Đàn ông là cái giống bạc bẽo (đa số thế)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Kỷ lục chị Nhím con mẹ Lanxinh giữ rồi. Nấm đã giảm được 6kg, giờ còn 25kg thôi Hoa ơi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ Hoa lặn kỹ thật Dạo nì lên sếp có khác Chúc cả nhà ngựa 1 chủ nhật an lành vui vẻ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua đúng lúc trời mưa to nhất thì tôi đang lang thang với bạn ở ngoài đường, lâu lắm rồi mới được lang thang ngắm mưa trên đường lúc mưa to nhất
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vẫn chưa mẹ nó ạ. Mình có con em làm ở hồng ngọc đag nhờ nó hỏi hộ. Nếu mua đc cho con thôi thì mua chứ 1 con+ 1 ng lớn thì p suy nghĩ. Tôi định mua để cho con nạo v/a và cắt amidan, đặt ống thông khí luôn. Bác sĩ chỉ định làm từ trong năm nhưng ko muốn con nghỉ học nên tôi vẫn chưa cho làm. Nghỉ hè rồi nên tôi muốn cho làm luôn thể.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà cho xin cái link đi..............Sao mà cứ càng khổ càng buồn tôi lại càng muốn đọc.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà này giống tôi thế. Hàng mỹ phẩm mà chờ bán cho tôi thì có mà chết đói. Còn cái SRM thì dùng mãi ko hết lại vứt đi mua lọ mới, vì sợ để lâu dùng ko tốt. Hic, thấy mấy bà bàn tán vụ máy móc làm đẹp tự dưng thấy mình sao vô tâm quá chẳng chăm sóc gì cho bản thân cả. Mà cứ mỗi lần cầm tiền trong tay định bụng mua cái quần hay cái áo cho mình, mà đi mãi ko chọn đc. Thế là lại xách về bọc quần áo cho con. Rõ khổ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 http://www.*********.com/forum/f188/vo-chong-toi-la-doi-dua-lech-1257569/index68.html Đọc từ trang 1 í , thay **** thành wtt nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà Dame ơi! đâu rùi , tôi xin phép nghỉ cho em Nhím mà ko thấy trả nhời .