Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế lô cả nhà, nhà em đêm qua lại ngập nữa rùi... chán quá!!! Em chán chồng lắm rồi, đi dạt đâyyyyyyyyyyyy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng, những tháng gần đây chu kỳ dài nhất của em là 34 ngày. hôm nay đã lên 38 ngày rồi chị ạ, em sợ do tâm lý của mình nên chu kỳ lại dài ra
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao thía ? nhà lại ngập à ? thế ko có cách phòng chống à em. Xây bờ cao lên như nhà Anna í ... Mờ ko thương chồng tát nước, dọn nhà mà lại còn chán chồng là seo ... là seo ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái mới cưới thôi mà, thoải con gà mái đê eeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bảo hắn xây mà không xây, lười lắm chị ạ... mà không xây thì phải tát nước thôi. Em kệ, em ghét lắm rồi... Càng ngày càng vô tâm với vợ, thiếu trách nhiệm..Đã đi làm suốt ngày rùi lại đi đá bóng nhậu nhẹt đến khuya mới về, tiền tiêu thì chả thèm suy nghĩ, không có ý thức tiết kiệm, rồi lại suốt ngày cáu kỉnh với vợ. Trong khi em thì đau hết cả đầu nghĩ tới ngày sinh mà sợ, chẳng biết mình có qua được không, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chẳng để được đồng nào mà yên tâm ở cữ, rồi lại lo liệu lúc đó kiếm được người giúp không hay lại một mình ( dễ thế lắm, em số khổ mà... ), kiếm được người thì liệu có nuôi được ngta không?? Nhiều lúc chán, em đã nghĩ muốn bỏ chồng mà nuôi con một mình em còn đỡ mệt hơn. Sorry cả nhà em mang chuyện riêng lên đây nhưng em cứ nghĩ mà khóc suốt đêm qua tới giờ hức hức... Cứ nghĩ mà thương con vì tâm trạng mẹ không vui cũng ảnh hưởng đến con huhu...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc là chồng trẻ rồi ... mà nhiều lắm những ông chồng vô tâm khi vợ mang bầu, ko cứ gì chồng em đâu. Mà những bà bầu thì thường hay nhạy cảm ... vì mình đang mang nặng trọng trách bầu bí, sinh con ...lại còn công việc, việc nhà nữa ... nên nhiều sức ép. Em nói chuyện tình củm với chồng, chia sẻ những suy nghĩ của mình cho chồng hiểu... mưa dầm thấm lâu em ah. Chứ cứ nói 1 -2 câu chồng ko nghe ra rồi lại mâu thuẫn, ức chế để trong lòng. Em khóc thế ông í có biết ko? ko đúng ko ? vậy thì phải làm sao để ông í biết em bức xúc như thế nào đi... VC là phải chia sẻ hết những gì vướng mắc, chia sẻ việc nhà, làm tất cả những gì tốt nhất để đón con ra đời. Chị nghĩ ông bố nào chả thương con, chả hạnh phúc khi đc làm bố. Em nên có kế hoạch chi tiêu cho cả nhà, rồi kế hoạch tiết kiệm cho con nữa. Rồi bàn cụ tỉ với chồng. Sẽ êm thôi em ah. Số em mà khộ cái giề... cứ phớ lớ suốt thế lấy đâu ra số khộ. hehee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng có nói đó chị, mà chẳng được bao nhiêu, vợ chồng chỉ nhìn nhau mỗi bữa cơm rùi hắn cắm cổ vào máy tính. Lúc quay sang thì vợ cũng díp mắt rồi, sờ đến con thì con cũng thôi không ngọ ngoạy nữa... Mà có nói thì lại " Úi xời...", như kiểu cô phức tạp lắm, quan trọng hóa vấn đề, không muốn nghe, còn nhiều thứ phải bận tâm hơn cô ( đá bóng + nhậu nhẹt + bạn bè... )... đâm ra em cũng chán, cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu thì gửi chị gái, chứ không thì cũng hết... mà cơ khổ, em bầu bí ăn uống tốn kém hơn rất nhiều... em lấy chồng hơn 4 năm mà em già đi thấy rõ, không ai nhận ra vì vớ phải ông chồng vô tâm nên phải lo lắng quá nhiều, cái gì cũng đến tay... Cứ cười phớ lớ cho quên buồn thôi, làm mặt đưa đám thì ai dám đến gần hic hic... Biết thế này em ứ lấy chồng nữa, ở nhà với mẹ còn hơn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà Thông gia lại nhạy cảm rồi. Thôi các lão thì ông nào cũng thế mà. Lão nhà tôi chiều vợ là thế mà tôi vẫn có lúc cảm giác như bà lúc này đấy. Nhất là khi mình ốm đau, các lão í ko quan tâm như mình quan tâm các lão í đâu. Tôi đợt mới bầu nằm treo chân nên hiểu tâm trạng vủa bà lúc này đấy. Kệ đi bà ah, cứ vui cho khỏe mẹ khỏe con, con mình là quan trọng nhất nhá. Đừng suy nghĩ nhiều làm con rể tui khó chịu nhá. Chán thì cứ đi chơi cho toải mái rồi kệ mọi thứ. Chờ con yêu ra đời là quên hết mọi thứ nhá. Vui lên bà tông gia iu quý ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May tóa có nhà mềnh tui vào xả bức xúc nên tâm trạng cũng tốt hơn chút xíu roài... đang mún lượn lờ đơi mà chẳng có ai lượn cùng... Haizzz.. Vưỡn bít là các lão vô tâm, nhưng ghét nhứt vữn là tự dưng hay cáu kỉnh không lý do với mình.. Mình thì càng về sau càng mệt mỏi áp lực... mà đúng là dạo này nhạy cảm thật, biết ảnh hưởng đến con mà hem bít làm thế nào để nó ko xảy ra nữa Ah bà thía lào??? hết đau bụng chưa?vưỡn treo chân hử? bao giờ thì được ra ngoài? hum thăm mẹ Anna tui đi s.a con rể được 1,1kg ná hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía con rể cân nặng tốt nhỉ. Hôm nào tui hết phải treo chân thì lượn lờ nhá. Bầu bì nên hay nhạy cảm là chiện bình thường thôi. Cứ thoải mái tinh thần, bánh bơ thái độ của lão chồng đê. Thân mình mình lo trước tiên đã.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí nhớ ná, ít nhứt là phải làm bữa hải sản keke... Cứ ăn cho sướng đời đi, cho con mềnh khỏe nhể hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn không cần chỉnh. Hôm nay nhà của vắng vẻ nhỉ. Tui với bà canh nhà thui. Sáng mai tôi gọi điện hẹn sâ mốc 22w nhà lão C đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 chị già canh đi nahs, em đi ngủ đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ui, dạo này nhà mềnh động đất nhiều, nhà chị í thì toàn lụt lội nên chị í đi bán than đới ợ. Chị nhớ hỏi cái vụ kia ná, hôm trước em comment mà chả thấy chị nói gì đoán là chị lười lội rùi, keke......Chúc 2 mẹ con chị luôn khỏe mạnh. @ThuMinh: Hôm nay chị tâm trạng thía, bảo sao......Thui chị cứ kệ đi chị ạ, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, cứ phơi phới như lúc đi ọp í cho đời vui chị ạ. Hôm nay vẫn mát trời, nên nhà mềnh vắng vẻ tóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui chuc mừng me anna nhé, hôm nay các mẹ đi chơi hết roài hay sao , váng vẻ quá các mẹ ơi tuần tới là 2 đi SA mốc 12w, có nên siêu âm 4 chiều ở 2 lần chỗ không ạ? có ảnh hưởng không ạ? em định SA chỗ Bác cường và chỗ bác thúy (chỗ e hay khám), các mẹ qua rồi chỉ giáo giúp em nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí... chúc mụ già kiếm được số sớm nhá @ Sâm: đang ngủ hay seo mà chị gọi WhatApps không thấy trả nhời thía???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng đi 2 lần để làm gì? Để xem giới tính thì chưa chuẩn đâu nhé, vì tùy từng bé mà bộ phận sinh dục pt khác nhau. Mốc này là mốc rất quan trọng, nếu đi được bs Cường thì tốt vì bác ý đọc được tất cả các chỉ số. SA 4d nhìu không tốt cho con đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem miệt quá cả nhà ơi, mấy ngày nay ở với đứa em dì trong bệnh viện, thiếu ngủ mà lại nhiều việc nữa, giờ em cảm giác như em đang đi trên mây í ... @ mama: iem cuối năm mới chiến đấu mà, nhưng tình hình là em vẫn chưa thấy K chị ạ, 3 tháng đến nơi rồi, chắc em phải đi khám uống thuốc tây y trước thôi chứ chờ đến tháng 7 thì lâu quá ... @ Kuhim: Chị tìm thấy đơn thuốc rồi, bữa nào sẽ nhắn cho em nhé. Hôm trước chị vào vào đâu đó đọc bài em post, có loại thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ mà giờ chị chưa nhớ ra nổi là vào đâu, bữa nào tìm đc chị nhờ em luôn thể nhé ... ... @ samhh: Chị bận ko mở mắt nổi í em ơi, gần 100 trang chị chưa lội nổi nên cũng ko biết nhà có nhiều tin gì " động trời" nữa ... @ cô Cát, trang: Chị thò mặt vào một tí rồi nại phắn đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mềnh hnay vắng thế... buồn tóa!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui chả muốn ăn gì đây. Định nấu mì ăn này.