Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà bác cũng HD thì phải nhà em cũng HD nhưng mà chuyển vào ĐN cả 2 vc rồi ạ tết mới lại ra cơ ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà mình cũng vẫn thuê nhà dù đã có đất đến hai mảnh. Chỗ mình thuê cũng rẻ nên vẫn cứ thuê cho tiện đi làm. Chứ nếu xây đi làm phải 7km.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Trời 7km quá gần mẹ nó ơi, em mà có đất cách 10km em vẫn xây ấy chứ ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chẹp, có 7km mà bác kêu xa ạ. Em mà đất cách cơ quan 7-10km chắc em vẫn xây nhà để ở cho sướng!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hix chia sẻ với mẹ nó tớ cùng cảnh ngộ. Chắc chỉ mong về quê thì mới có cái nhà của mình
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! sao mẹ nó không thuê ở cơ quan luôn cũng đỡ chi phí mà chứ cảnh đi thuê nhà ngoắt đi ngoắt lại lại hết tháng tiền nhà mệt mỏi lắm em không sống cảnh thuê nhà nhưng mà nghĩ cũng thấy mệt rồi mỗi tháng coi mất ối tiền mà chả được việc gì.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi đến bao giờ em mới có chỗ chui ra chui vào đây hả các mẹ ơi, buồn quá cơ, buôn bán thì chậm, mún kiếm thêm ít xèng mà chắc k thành công rùi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi hôm trước khốn khổ vì tiền nhà quên ko vào đây bán than. hix, cứ chuẩn bị đến ngày nộp tiền nhà là lại xoắn hết cả lên. Hôm trước lên Vĩnh Phúc chơi với đứa em mới thấm thía đi trọ khổ thế nào. Các mẹ đã thấy chủ nhà nào như thế này chưa ạ Đứa em em học đến ngày ra trường hết tháng 5 này thì chuyển đi, đương nhiên là chỉ đóng tiền nhà đến hết tháng 5 đúng ko ạ. Đằng này chủ nhà vì lúc nó chuyển đi chưa có ai ở phòng bị trống tháng 6 nên nhất định bắt con bé đóng hết tiền nhà tháng 6, chửi nó là "cạn tàu ráo máng", cả 2 vợ chồng nói đứa em e ko chen vào đc câu nào, nước mắt ngắn dài ngậm ngùi trả tiền. Chưa hết đâu ạ, khóa đấy ra trường nhiều bị trống nhiều phòng, nên trước mấy tháng chủ nhà đã kiếm cớ chửi rủa để đuổi dần từng phòng còn cho mấy em khóa dưới thuê để còn có tiền phòng mấy tháng hè. Hôm đấy em bức xúc lắm định nói nhưng đứa em ko cho vào đứng ở ngoài mà cục tức nó nghẹn ở cổ ko thể trôi đc. Càng quyết tâm để có tấc đất cắm dùi ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà tớ có đất bên kia cầu Thăng Long. Giờ vẫn đang làm để trả nợ ngân hàng tiền mua đất. Không tiết kiệm được tiền nên chưa xây được nhà. Đi thuê của người quen, rẻ thì có rẻ thật nhưng thật là khổ. Gần đến tháng tiền nhà là đòi như điên, đã vậy còn bảo chậm trả thì tăng giá rồi không cho thuê nữa. Nản quá các mẹ ơi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đã mua được đất là yên tâm phần nào rồi mẹ nó ạ, cố gắng tiết kiệm tích lũy vào trả hết nợ rồi lại tiết kiệm bước nữa xây tạm cái nhà cấp 4 thôi là được. Sao đi thuê nhà người quen mà lại có cảnh như vậy à, thân quen kiểu gì thế, nghe mà não hết cả lòng mề. Nhà mẹ Ốc đã đi thuê nhà được 3 năm kể từ khi vc nhà Ốc lấy nhau. trước đó thuê 4-5 năm đại học nữa. Đợt vừa rồi đã mua được nhà rồi. Thâậ may mắn là đã sắp thoát cảnh đi thuê, vì tháng nữa là nhà Ốc vè nhà mới ở rồi. Chứ mẹ Ốc cũng choáng váng cảnh hơi 1 tí là chủ ko cho thuê (vin cớ tăng tiền nhà) vc lại lũ lượt bê bưng đồ đạc ra đi, hic khổ lắm í
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Khả năng là bác í chưa đủ kinh phí để xây lên ở. Vì nhiều khi muốn vè ở là cứ phải chỉn chu đầy đủ tất cả nếu có ít tiền thì lây lại chỉ được tạm bợ, ko thích. Chờ tích lũy thật nhiều tiền xây 1 thể. Nhà Ốc trước cũng có 1 mảnh xa xa sau ngại xây lên đi lại xa xôi bán quách rồi mua chỗ khác
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic đã mua được đất hthì chị cố thêm tý chút nữa xây đi chị cấp 4 tạm bợ cũng hơn đi thuê, em thấy tiền mua đất tốn chứ tiền xây cái nhà cấp 4 chắc ko đến nỗi khó lắm đâu ah.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Xây 1 cái nàh cáp 4 với cái móng thật vững chắc để sau này có điều kiện còn chồng tầng mà ko phải phá đi làm lại móng thì bét nhất giờ cũng phải 100tr là ít đấy. 100tr ở cái thời buổi kinh tế khó khăn như này cũng hơi khó. Giáng kể mà là 2 năm trước thì có khi 100tr lại đơn giản. Như mấy năm trước nhà chị tiết kiệm tầm 200tr/năm thì năm vừa rồi chỉ bỏ được khoảng 50tr/năm thôi, năm nay chắc còn tệ hơn, vừa rồi chị làm lại nội thất trong nhà hết 100tr mà chỉ có 50tr bỏ túi phải vay nôi ngoại 50tr đấy, haizzzzzzzzzzzzz
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhân tiện có mẹ nào đang thuê chung cư khu trung hoà nhân chính không ah, căn nhỏ nhỏ, và saobien muốn thuê căn góc thì ới saobien thông tin với. saobien đang ở nhà mặt đất rất bức bí muốn thuê nhà chung cư quanh khu đó cho bi đi học cho tiện ah
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Có một điều an ủi duy nhất với em là ko phải thuê nhà! Em ko biết nếu phải thuê nhà thì sẽ sống thế nào? lĩnh lương chỉ đủ trả tiền thuê nhà mất! Nhưng các chị hãy cố gắng lên...! rất nhiều người có nhà HN mà cũng ko giữ được , rất nhiều người chưa có cố gắng sẽ có nhà
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! may mắn,em thuê được nhà giá 2 triệu lại được 2 tầng nhỏ nhỏ thôi.đủ cho 2 vc.cu con và bà nội lên trông cu con.3 tháng nộp 1 lần.mỗi lần đến ngày nộp là xót hết cả ruột gan.nhưng mà do tâm lí người việt nam,an cư rồi mới lạc nghiệp cứ muốn có nhà riêng,nên giá nhà đất nó mới điên cuồng như vậy chứ.chứ tỉ lệ thuê nhà ở nhìu nước cao hơn nước mình nhìu lắm,nên cứ lạc quan mà sống. mình chán chồng mình thấy cũng bất lực lắm chứ.không khéo mấy lão nảy sinh ý đinh cướp tiệm vàng thì chít
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! em chưa chồng,chưa ra trường và vẫn đang lạc quan sau này sẽ mua đc nhà hnoi.hjhj. mặc dù em đang nghĩ cứ thue nhà sông ở hnoi rôi 30 tuổi vê quê mua nhà các chị ạ. sống ở quê không vui bằng hnoi nhưng cs tmai hơn
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! các cụ trước có câu:"ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu" câu này không đúng với những người thuê trọ như topic mình các mẹ nhỉ.haizzzzzzzzzzzzzzzz