Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào các bà, tôi mới nghỉ phép một tuần giờ lại xuất hiện! Các bạn Ngựa vẫn khỏe chứ nhỉ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay hai mẹ con tao cũng vào KFC Hai em trộm vía yêu quá mày ạ. thèm nghé có da có thịt như 2 em
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Midea: Gia đình hạnh phúc quá, tôi xem hình hai vợ chông bà tôi lại tủi cho tôi, chồng cứ đi biền biệt mãi @Lan xinh: Nhìn Nhím Sún thích nhỉ, giá mà cái Hiền nhà tôi có tí da tí thịt thì tôi cũng khoe, hị hị @Nghé: Có ảnh nào của bà nữa thì post đi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lan Media: Gia đình kiểu mẫu của tớ đấy: 2 con dễ thương, chồng thì chịu khó đưa vợ con đi chơi mọi nơi lại còn tình cảm nữa.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào các nàng! Vèo cái đã hết 2 ngày nghỉ cuối tuần. Mai bắt đầu tuần mới nhiều may mắn nhé. Tớ ko online buổi sáng bao gờ nen chúc các nàng từ bây giờ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ Nghé này ghét nhé, ở FB có bao nhiêu là hình, thỉnh thoảng post vài tấm vào đây đi. Tôi thì chẳng có thời gian để làm những việc yêu thích như mụ, hic, cũng thèm đc relax như thế lắm, thế nên thỉnh thoảng cho vài tấm vào đây nhé, ảnh Nghé chup thấy nhiều sức sống lắm
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giờ tôi đang nhoài ra đọc ăn dặm kiểu nhật đây, hic, tính hết tháng này là tôi cho cu Mộc ăn bột mặn, muốn thực hiện ADKN mà ông bà ở nhà chăm nó, thấy mình lích kích thế chắc ko đồng ý, nên chắc tôi phải mô đi phai thực đơn đi 1 tí vậy Hôm nay các bạn Ngựa đi ngủ sớm hết rồi hay sao í nhỉ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hồi xưa bé thứ 2 nhà tôi cũng thực hiện cách này một tg. Nhưng thấy lích kích quá nên thôi. Ăn kiểu VN thỉnh thoảng lại kiểu Nhật.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giá mà trời cứ mát mẻ như mấy hôm trước thì thích nhỉ , hôm nay chắc lại nắng rồi bà con ạ.