Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! e thấy thuê nhà cũng bình thường thôi mà, có gì mà phải thở dài.. saobien có nhà rồi và ở chẳng thoải mái nên giờ đang tìm thuê nhà hihi. saobien nghĩ đơn giản lắm rằng lfa ở đâu mình thoải mái là được. chứ chẳng hẳn phải ở nhà mình.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! úi trời, bây h bán cũng ko dễ đâu, cứ yên tâm mà tận hưởng (nhưng cũng chuẩn bị thuê chỗ khác, nhỉ). Tớ cũng từng thuê nhà 4 năm kể từ sau khi lấy chòng, nhưng tớ thấy thuê nhà và chuyển nhà là chuyện quá nhỏ, tớ vẫn thích vì dc tự do thuê, chọn nhà, chuyển nhà theo ý thích (hơn nhiều người có nhà mà phải đi xa ơi là xa). H tớ đang ở nhà ko phải thuê, nhưng tớ thèm cảnh đi thuê hơn, chỉ ước gì dc ra ngoài thuê nhà thui, hic hic.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! bạn này nghĩ giống tớ quá, hiiiiiiii, tớ cũng biết đầy nguowif có nhà rồi nhưng nhà xa, hoặc ko thoải mái nên ra ngoài thuê nhà. CHị gái tớ cũng đang thuê nhà mặc dù nhà chị ẩy 3 tầng 1 tum to vật vã rộng rãi, cái nhà thuê thì bé hơn nhiều. Nhưng nhà mình thuê có ngủ ngày ngủ đêm, có làm gì, nói to cũng ko ai nói gì bạn ạ. Nhà tớ đang ở, con tớ vẽ lên tưởng, bc tớ chửi tớ là bẩn như lợn, như chó, như đủ thứ. Còn nhà tớ thuê tớ cho con tó chơi nghịch bét nhè, mà tớ cũng thuộc thành phần hơi nuông con khoản nghịch linh tinh. Rồi con còn nhỏ, ở nhà thuê có tè khai cũng chẳng ai chê ai chửi, có ko quét nhà cũng chẳng ai nói gì. Cái nhà tớ đang ở thuê dọn nhà mất 250k, dưới giá 200k ko ai thèm dọn, tớ suốt ngày làm osin đấytrong khi phòng ngủ vc tớ thì rộng cũng dc, mà chật cũng dc, vì vc tớ và con cái lúc nào cũng nằm cùng nhau, nhiều khi cả nhà vật lên cái giường 1,2m cũng vẫn ngủ xong buổi tối. Nếu chồng tớ đồng ý, tớ giơ hai tay ra ngoài thuê nhà ngay.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình thì thích có nhà nhưng là nhà của riêng mình ko chung đụng với BMC hay ai hết. Độc lập - Tự do thì mới Hạnh Phúc được!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đấy chị ah ngoảnh đi ngoảnh lại hết 3 tháng ngót chục triệu kinh thật thế là em về nhà cơ quan thuê cho ngon lành mỗi tháng cất đi được khối tiền mà nhà lại thoáng thoải mãi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà em thì được cái BMC dễ tính chỉ mong được ra HN ở cùng ông bà mà sao xa xôi quá chồng em chả muốn ra vì trong này công việc đang suôn xẻ mà nhà thuê giờ cũng ổn định rồi nên cũng lo lắng chỉ có điều là ngại chả muốn sắm sửa gì chả
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! OX bạn đã xác định lập nghiệp trong đó thì ngày trở về HN chắc còn xa xa đó, và như thế thì những ngày thuê nhà cũng ko phải là ngắn đâu. Nếu VC thu nhập khá, đất cát, nhà cửa trong đó dễ tậu thì cố gắng 1 vài năm nữa làm 1 cái . Đồ đạc thì cứ phải sắm mà dùng chứ, tớ thuê nhà nhưng tớ sắm cũng tương đối như 1 gia đình bình thường, nhà thuê cũ quá tớ cũng sơn lại. Vì hiện tại dù là thuê nhưng đó là nơi mình ở, sinh hoạt hàng ngày mà
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! e vào bán than tí, nhà em ở trên tầng 5, dạo này còn đỡ, chứ đợt trc nóng kinh khủng, cái điều hòa nhà em hôm trc lắp mất hơn 1tr vậy mà lắp lên lại hỏng, chẳng dùng đc.Với tại cái phòng e thuê cũng rộng nữa, nên điều hòa ko tải đc. Chẳng hiểu chủ nhà kiểu gì, tầng 4 cũng nóng như nhà em, ông ấy lắp cho 1 cái cửa kính ngăn phòng bật điều hòa cho mát, thế mà nhà e bảo lắp ông ấy bảo hết tiền, ko lắp đc. Trc e thuê thì hứa làm cho cái tum, để mùa hè đỡ nóng, giờ thì bảo a kẹt tiền ko làm đc. Nhà em mấy hôm nóng quá, có lên té nước lên trên trần cho hơi nóng bốc đi nhanh, thì chủ nhà bảo các hộ dưới phản ánh là hất nước ra làm ảnh hưởng, rồi hất nước ra làm hỏng trần ( chẳng nhẽ trời mưa như mấy hôm trc thì hỏng hết trần nhà ông ấy). Em bảo các hộ có đi lên sân thượng mấy đâu mà phản ánh thế đc, nhà e cũng nóng quá, nếu hôm nào nóng quá, a cho e vẩy tí nước, chứ nóng quá tội nghiệp con bé nhà em. Thì ông ấy lại bảo là đừng lôi cháu ra đây mà nói chuyện ](*,), em cũng bảo là em ko lôi con em ra nói chuyện, mà sự thực đúng là như thế, a ko đồng ý vẩy nước thì thôi. ( tất cả đều là nhắn tin chứ chắc nói chuyện trực tiếp e ko nói nhẹ nhàng đc), mình mất tiền thuê nhà mà cứ như lão ấy bố thí cho mình chỗ ở ấy, bực thế ko biết. Nhân đây e cũng hỏi các mẹ, các mẹ biết có nhà nào cho thuê tầm 3tr/th hoặc 5,5tr/ tháng ( e rủ vc bạn e ở cùng) thì giới thiệu cho em với, mạn quanh khu vực Nguyễn CHí Thanh, Chùa Láng,La thành,... Em xin cám ơn các mẹ nhiều
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi chủ nhà nhà bạn khó tính ghê nhỉ, mình thì may mắn hơn có chủ nhà thoải mái vô cùng, ở 3 năm rồi chưa bao giờ có vấn đề gì, hihi, tìm nhà khác thôi bạn ạ, mình mất tiền thuê thì phải ở cho thoải mái chứ họ có cho ko mình đâu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhưng nhà em thuê nó chưa ổn định lắm nên chưa dám sắm nói chung thì đủ nhưng chưa tiện nghi vì thế thèm có cái nhà của mình sắm sửa gì cũng dễ hơn
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! cái ông chủ nhà ý thì cho nghỉ nghề thuê nhà thôi mình tìm nhà khác mà ở bà ạ chứ mình mất tiền mà phải ở thế thì thôi luôn
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhưng mà mỗi lần chuyển nhà kèm theo bao nhiêu là thứ, em đến là ngại;...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hôm nào rảnh mẹ nó thử chạy qua chỗ nhà mẹ Ốc đang thuê xe, ,nhà riêng biệt, trần cao thoáng mát, có sân nhỏ trẻ chạy chơi được, có gác xép. Mình mua dược nhà lâu rồi nhưng vẫn ở thuê, dợt này định chuyển về nhà mua ở, chắc tầm tháng nữa thì mình chuyển. Nhà này mình thấy ổn đấy cho gia dình nhỏ. Giá thuê là 2.2tr/th, điện nước giá kinh doanh nhé
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà mình cũng vẫn đi thuê đây các mẹ ạ. Được cái giá tốt mà rộng rãi nên ngại chuyển ghê cơ vì đồ đặc nhiều quá nhiều đủ hết vì mình sắm chả thiếu thứ gì giờ mà chuyển chắc mấy chuyến xe tải Thành Hưng mới hết Nhà mình mua được hai mảnh đất rùi nhưng rất ngại xây dựng, hihi, cơ bản cũng chưa quá bức bách cái chuyện thuê nhà giá cao nên VC nhà mình chưa tính đến chuyện xây nhà Hiện giờ nhà em thuê nhà cũng ở trên tầng 5 nè có hai phóng rộng đủ ở có nhà bếp riêng và nhà VS riêng. Mỗi tháng giá thuê khoảng 600k cộng cả điện nước vào tầm 1100k-1200k, nhưng mất tiền gửi xe 300k/tháng. Vậy tổng thiệt hại cho nhà cửa 1500k. Chứ em mà thuê đắt 2-3 tr như các mẹ thì nhà em cũng xây cấp 4 nên ở tạm rùi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! thế thì mọi người mới mong có cái nhà của mình cho đỡ ngại cái khoản chuyển nhà
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hiihi em chẳng ở chung với ai, nhưng nhà ngõ ngách.. con ko có trỗ chơi, xe phải đi gửi nên định lên nhà chung cư ở... cuộc sống mà có thể nào thì cũng phải cố gắng thôi. hy vọng kiếm được nhà ưng ý mà dễ tính tý cho mình dễ sống
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhưng với em có lẽ ước mơ có đc 1 ngôi nhà HN là ước mơ xa vời nhất; Trừ khi em trúng sổ xố...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! bà ơi, bà sắp chuyển lên xala ở đúng ko? thấy bảo ở đấy ở thích lắm, mỗi tội đi hơi xa tí, nhà bà đang thuê ở đâu đấy? rộng ko bà? bà tả kỹ hơn chút đc ko? mùa này ở ko có điều hòa có chịu đc ko? mà điện nước nhà bà dùng hết bao nhiêu 1 tháng? hi, tôi hỏi hơi nhiều nhỉ