Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi bé nhà chị còn nhỏ quá chắc đi cũng không yên tâm hả chị? Em ở Tân Mai nè, cũng xa như chị nhưng chưa vướng bận gì... Chị cứ xem nếu sắp xếp được thì đến chị nhé!!! Nếu chị đến được chắc nhìu nàng vây lấy chị lắm đó hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em là thành viên mới liệu có được tham gia ko ạ?hihi, đến học hỏi kinh nghiệm các mẹ luôn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khộ thân bác trời bắt đầu oi bức nắng nóng rùi, đi lại nhiều và xa chắc mệt lém Em thì tuần nào cũng được ợ, tiện theo số đông nhà mềnh, em sẽ sắp xếp công việc phù hợp thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Được chứ, gèo căm em nhá!! toàn mới lạ mà thành thân thiết thui em à
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, vâng, thế các chị bàn để đưa ra lịch off rồi cho em tham gia với nhé! thanks in advance(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bé qua 1 tháng bắt đầu biết rồi nên trông cũng mệt hơn, ví dụ như ng khác bế thì khóc, mẹ bế thì nín, bố cho uống sữa khóc, mẹ cho uống cũng khóc.. >> suy ra đi đâu mang nó theo cũng mệt, mà nó gắt ngủ cho ti mẹ cũng cằn nhằn khóc.. Ôi chỉ có cái thân mà lê đi dễ, off lúc nào cũng đc, có điều mang nó đi là mệt đó em. Chứ đi 1 mình chị phi như điên ngoài đường lâu rồi, đi như ngựa í, cũng cố đê qua xem dung nhan bác Doanh và các chị em nhà mình. hình như ngoài bác Doanh thì c cũng thuộc hàng choai choai gần già thì phải.. có c baothuylinh 77 còn lại thấy toàn các em 8x nhỉ.. Giờ còn chưa biết bác Doanh bao nhiêu cái xuân xanh rồi nữa cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi giừo ngày nào em cũng ước đang ngồi cho con ăn sữa, tắm táp và ôm ấp con í. Hồi hộp hơn cả tập 1 í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.Đúng là em vẫn đang vui sướng phấn khởi lắm đây chị ạ. Hiện tại thời gian này em đang tạm nghỉ ở nhà nên em đi ọp ngày nào cũng được các mẹ ạ.Chở em Samhh lên danh sách xem các mẹ số đông đi được ngày nào là chúng ta tiến hành chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí lại sắp đc ộp roài đây. Lại mài răng dần đi là vừa rôig
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! quả này quyết tâm bỏ hết việc để đi học hỏi linh nghiệm săn rắn thui, cả nhà ơi of vào thứ 7 hoặc chủ nhật nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ ủng hộ chủ nhật vì thứ 7 tớ bận .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Samhh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vào lập danh sách off kìa. Nhà em thì tuần này đi du lịch mất rồi tuần sau thì em ok.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Samhh vừa gọi điện thông báo chị đang bận tối về chị ấy sẽ lên danh sách off. Các mẹ nhà mình cứ tiếp tục đăng ký đi ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Samhh ơi! Bà cho tôi ĐK 1 suất nhé, thứ 7 hay CN ok hết nhé. Lần này bận đến mấy cũng quyết tâm đi để đc sầu riêng với bác Doanh lấy hên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kuhim có tin gì chưa? Chị ngại lội quá nên ko cập nhật đc tin tức của mọi người, chỉ bít congaixinh có tin vui thôi. Chúc em và những ai chưa có tin vui thì nhanh chóng có nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! SAMH à !em lên danh sách một bên là thứ 7 và một bên là chủ nhật nha,sau đó mình lấy số đông ngày nào thì ọp ngày đó nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đăng ký tuần sau ạ ^^, huuuuuu, tuần sau đi các chị ới ời ơi.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ưu tiên 2 thành viên này ... em đồng ý sang tuần sau off ẹp ạ !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi, em bị ho quá!! ho lâu ngày kéo dài, tháng trước uống thuốc, tiêm mấy mũi rồi chỉ đỡ mà không khỏi. huuu. em vừa khỏi cúm xong giờ chuyển sang ho, ngứa họng. Nhà em mới xx nên chẳng muốn uống thuốc kháng sinh hay tiêm gì nữa. các mẹ có ai có cách gì chữa trị ho không cần thuốc chỉ cách cho em với....huuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh giờ này vẫn rảnh ah ? Dạo này hộ tống em Kiên rồi hồi hộp lo lắng cho ẻm vào Trần phú chắc bác gầy bớt đc 1 vạch bác nhể ... Mong em Kiên vào đc trường đó để bõ công bác bỏ đi 1 vạch....