Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đã pm rồi nhé, cuối tuần rảh chạy qua đi, tôi nghĩ ở được đấy, giá tiền vừa phải, ko sợ chủ nhà quấy rầy, thoáng mát ko cần lắp điều hoà he he . Mình PR cứ như thể nhà mình í nhể, hì hì
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! keê mẹ nó PR hót quá, hay là chuyển nghề sang buôn BĐS, hihih
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tớ thấy cũng có nhiều nhà cho thuê nguyên căn giá rất hợp lí, 2-3 tầng cũng chỉ tầm 5tr thôi, Điện, nước giá gia đình. Hôm trc tớ đi thuê cho công ty cái ở Thụy KHuê 3 tầng 5tr, nhưng tháng 8 mới có nhà nên công ty lại ko thuê nữa. Bạn đến đó xem xem: http://www.youtube.com/watch?v=57hVwzcrbkg.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thôi xin, chồng mẹ Ốc dính 1 chân vào BĐS rồi mà đang đắp chiều để dành cho bạn Sên thoai, chả mua bán gì sất. Vẫn là "người làm công ăn lương yêu nghề lao động tảo tần" mà sống thoai mẹ nó ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi, giống hệt mình mẹ nó ạ. Vẫn còn nửa nợ Ngân hàng mà mỗi năm cũng mất gần 5 chục triệu thuê nhà!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ui xót quá nhỉ? Nhà mình mỗi năm thuê nhà và gửi xe mất có gần chục triệu đã xót rùi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hihi. Nhà mình thuê trong diện cán bộ công nhân viên thuê của công ty nên có ưu đãi mà. Chứ bên ngoài thì kiếm đâu được.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ổn đâu ạ, em lỗ vốn đây, ty giả lỗ mấy chục mà chả mẹ nào mua, những thứ khác lãi đc 1 tí chả bõ công buôn từ ĐỨc về ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà bà giàu quá nhỉ, đã có của để dành cho con rồi đấy, giỏi thật
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mẹ nào biết thông tin chung cư khu trung hoà nhân chính thì bảo saobien 1 câu nhé... đang tìm thuê nhà ah
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đúng là có người phấn đấu cả đời mới được cái nhà tử tế, có người gặp thời thì phất....huhu nghĩ đến mình sao mà bùn thế.lại chuyện bao giời mới có nhà.em đang tính vay mượn thêm để mua cái chung cư nhỏ thôi.mà giờ cứ nghĩ đến vay, xong rùi lai lưng ra làm trả nợ. em sợ lắm các bác ah.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà em cũng thế chỉ sợ vay xong ko trả được hic mà chung cư trong ĐN rẻ lắm nha 350tr là có 1 căn ngon rồi chứ ko phải nhỏ nhỏ đâu ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi mẹ nó ơi đấy là ở đà nẵng,350tr ở hn còn không được 30m căn chung cư mini diện cơi nơi mẹ nó à.thôi tích cóp về quê xây nhà vậy.nhà chồng em hn2 cách hn1=30km.nhưng chồng em không muốn về....
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mình cũng thế - chán cảnh thuê nhà , nhưng biết làm sao được , giá nhà trên trời, lương thì đia ngục, không biết trên đời có hoàng tử đẹp trai không nhi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! có gì phải sợ mẹ nó nếu đã quyết tâm thì không cái gì là không làm được mẹ nó ạ,đến xây nhà nhiều khi ngừoi ta cũng chỉ có tầm một nửa và vẫn vay mượn để xây nhà ấy,làm xong mua xong thì là của mình,mình trả nợ dần chứ tính ra cái cảnh đi thuê nhà ôi mệt quanh đi quẩn lại hết tháng tiền nhà.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! biết là như thế,nhiều lúc cũng máu lắm mẹ nó ah.thà làm trả nợ mà có nhà còn sướng hơn đi thuê..cơ mà mình đang có con mọn, nuôi thời công nghệ cao như bây giờ tốn kém lắm. nó mà trộm vía ăn rùi lớn còn đỡ chứ mà thỉnh thoảng viện nọ viện kia thì chả cón tiền mà trả nợ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chào các mẹ nhà mình ! Cho em đăng nhờ mấy dòng thôi ạ ! Chẳng là thế này: Em có ngôi nhà thổ cư lâu năm, 27,7 m2, mặt ngõ rộng - tiện kinh doanh, tại 84 Đình Thôn - Mỹ Đình, giờ nhà em có nhu cầu bán 140 triệu/ m2. Giấy tờ hợp lệ. Em không làm trong BDS đây là nhà riêng. Tương lai 1,2 năm nữa trở thành khu hành chính phía Tây Hà Nội, xung quanh toàn ngân hàng thôi ạ, không những tiện kinh doanh mà tiện làm văn phòng nữa. Mẹ nào có nhu cầu thực vừa mua nhà để ở ổn định & buôn bán nhỏ lẻ - mời các mẹ ghé thăm.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cho em bán than với, nhà em vừa hết 1 năm đi thuê nhà, em đã tiễn đi 60M rồi, hai vợ chồng lương cứng, thêm cô công chúa nhỏ. Huhu, nhà với bọn em bây giờ vẫn chỉ là giấc mơ xa vời...biết khi nào nhỉ