Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, không nên ún thuốc ks em ah ( cũng có những thuốc ks mà ko ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng theo chị tốt nhất là nếu ko cấp thiết thì ko dùng). Em súc miệng nước muối loãng liên tục trong ngày, có thể xịt nc muối vào mũi cho nó chảy xuống họng. Biện pháp này khá là đỡ đấy... ngậm các viên ngậm bạc hà, uống thêm vitamin c, ăn nhiều hoa quả vào để tăng sức đề kháng. Hình như chị chỉ biết có bấy nhiêu thôi ! Chúc em mau khỏi nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như tuần sau thì có cả em Halae và chomeo8286 cũng đi được hay sao ý Samhh ạ,tuần này 2 em này cũng đi du lịch rồi.Chị tuần nào cũng được nhé,ưu tiên các mẹ chưa bầu nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tk's! Em vẫn thế chị ạ. Em vẫn có 1 Dì. hìhì. Em cũng thế các chị ới......... ời...............! chán thế có 2 chị em mình 1 phe hichic.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đi vào ngày 10 ạ, nghĩa là cả tuần sau đều đi ạ ^^ Tuần này nhà mình off đi ạ, bít đâu lần đi du lịch này lại trúng mánh, dù tháng này em chưa hoạt động đã k có hi vọng gì rùi hihi Hình như hale cũng tuần sau đi giống e hay sao ý ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em chúc mừng chị nhé, hi hi, thế là chị túm được cái đuôi rồng chót rồi nhé, hi hi. Mẹ con chị ủn mông cho em cái nào, he he. Chúc chị và bayby luôn bình an mạnh khỏe nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô Tks em nhé.Chúc em tháng này cũng báo tin 2v cho cà nhà cùng vui nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tháng này nhà mình nhiều nhà đi du lịch quá , nhà em 15, 16 , 17 cũng đi cửa lò, nếu off tuần sau thì em lỡ off với nhà mình rùi , hình như tuần này có chó mèo, kukim, chị nhoctin đi hay sao i nhỉ
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi cũng tuần sau cơ. chiều CN tuần này mới bắt đầu lên đường Đi hết cả tuần sau
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi Hay là off cả 2 tuần nhỉ các chị nhỉ Ai đi đc cả 2 tuần thì đi cả 2 tuần
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bà chiều chủ nhật đi thứ 7 tuần sau về à? thế thì offf tuần nào chả đựoc nhể . tôi tuần này chỉ đi dựoc chủ nhật thui í, thứ 7 phải đi làm rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng ..................................................cảm ơn chệ ....................................đã có nhời hỏi thăm,tui đây đi nắng nhiều sạm cả da rùi,ngấn thì vưỡn thía.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngày xưa Trần Phú cũng là ước mơ của em đới, cơ mà em chỉ vào đc hệ B nên e ghét quá vào dân lập học hihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi đi cũng chưa bít bao giờ về... Theo dự kiến là CN tuần này đi, CN tuần sau về, chưa mua vé về vì tính bao giờ thích về thì về Một công bố trí đc công việc đi cho thoải mái thì cố gắng tận hưởng thôi hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em báo cáo... hôm nay SA về, tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới hẳn ra ạ. Nhờ 2 tuần nằm nghỉ dưỡng liên tục, kết quả rất ổn ạ. thai 7 tuần phát triển tốt, có tim thai, yên tâm thoải mái 5 tuần sau SA và khám đủ thứ khác, ko cần kiêng khen gì quá nhiều, ăn uống đủ chất, ko cần lạm dụng thuốc bổ, cứ ăn cho sướng! (nguyên văn lời BS) vui quá!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị cũng lo lắm em ạ,kiên học cũng bình thường thôi mà,bây giờ đang tăng tốc đây em ạ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiên năm nay lên cấp 3 bác nhỉ. Mẹ vất vả đây. Thui cố chăm đi bác ná. Sau này dâu nó chăm lại. Hê hê
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác yên tâm, kiên thi sẽ qua mà, có mẹ ngày đêm lo lắng chăm sóc thế này thì đã có 50% chiến thắng rùi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chào cả nhà nhà mình!!!!! mẹ con em hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi nên em tranh thủ vào nhà mình chút ạ, em xin phép ko lội ngược nhà mình nhé! hii nhà mình có thông tin gì mới em sẽ nhờ chị Samhh thông itn sau nhé. Em chân thanh cảm ơn cả nhà đã dành rất nhiều tình cảm cho mẹ con em ạ!mấy ngày trong viện còn mệt nên em ko trả lời hết tin nhắn của các chị em đựoc, mong các mẹ thông cảm cho em nhé! trộm vía Tùng lâm nhà em bú rất tốt ạ, nhưng hơi ghê ghớm chút hii khi mà mẹ chưa kịp cho ti thì anh ấy khóc vang nhà ạ hiiiiiiii em hẹn cả nhà em sẽ up ảnh sau nhé hiện tại em có đủ sữa cho con bú, chỉ có vết mổ vẫn hơi đau cả nhà ạ, khổ nhất những lúc đứng lên nằm xuống huuuu chắc phải mất tuần nữa mới đỡ đau nhiều ạ.các mẹ mổ lần 2 như em thì còn bị đau dạ con hơn lần 1 rất nhiều nhé huuu Em chúc các chị em nhà mình luôn mạnh khỏe xinh đẹp yêu đời nha, chúc các mẹ bầu bì khỏe mạnh, các mẹ đi săn thì Săn thành công ạ có gì em sẽ OL rồi 888 với các mẹ sau ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc hai mẹ con Tùng Lâm khỏe mạnh nào. Chờ đc xem ảnh cu rồng nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, lâu lâu mới vào nhà mình nên chị toàn tàu ngầm thôi. Giờ phải nổi lên để chúc mừng em tiếp nhé! Em ra viện chưa? Chúc 2 mẹ con khỏe nhé! Em cũng nên hạn chế sử dụng máy tính không sau sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy.