Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi, ông Cường ở Sản C hả c ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê giống lão nhà chị tháng trước và 1 vài lần trước nữa. Đi làm mà thỉnh thoảng lại nt cho vợ: Vợ ơi, thấy gì chưa??? Chị cũng mót mà lão ý còn mót hơn cả chị ấy. Thấy bùn cười nhưng vui và happy em nhỉ? Hi vọng tháng này nhà e trúng số!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ Thu Minh : nếu nhà mình off cuối tuần sau 16-17 thì chắc chắn là em tham gia đc rùi ạ ^^ @ Nhim & Bi, Princess : chúc chị và em gái tháng này tung tăng dắt tay nhau đón Rắn vàng nhé @ Anna Duong : chị ui mong vết mổ c mau lành . chúc em Tl ăn ngoan ngủ ngoan cho mẹ nghỉ ngơi nha @ hoacuctim : em cũng hóng vụ Chym, mọi người ơi chị em ta có nên lập hội *** k nhể ;-)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giống xã nhà mình tháng trước, đi công tác gọi điện về hỏi em đã thấy gì chưa, sao thấy em kêu mệt và buồn nôn mà. hx do thời tiết thay đổi nên vợ mới thế. ông ko tin đến.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, tengkiu vinamiu chị ạ. Hy vọng chóng khỏi...huuu. Tháng này mừ ko thành công em quyết định nghỉ mấy tháng chữa cho khỏi rồi tiêm phòng luôn thể thôi. Óm vặt vẹo linh tinh thế này cũng mệt ghê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cám ơn em! hihiii hóng off để sờ bụng em cái nèo!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chịu khó ăn khoẻ, ngủ khoẻ là hết ốm vặt ngay ý mà. Phải tăng cường sức khoẻ từ bi h e ạ. hihii như chị chưa thấy có ebe đâu mà quần đã mặc tăng lên 1 size rồi nè. Nhưng trộm vía đỡ dặt dẹo hơn hồi trước đýa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hổng dám hâm đâu,em quá là may mắn ,và hạnh phúc đấy không phải xã nào cũng có khát khao cháy bỏng mà thể hiện ra được bên ngoài như vậy đâu,có người rất mong, nhưng lại lặn vào bên trong,có người lại vô tư,ờ à xong thôi luôn.nhưng đã là phụ nữ ai cũng muốn chồng thể hiện tình cảm với vợ với con như thế,cứ [hâm ] được như thế còn hơn là thờ ơ,rất dễ gây cho mình cảm giác tủi thân ,kiểu như không có người hỏi han ý,khi nào em có con ,em sẽ thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn xã âu yếm con,cuộc sống còn nhiều khó khăn các em còn trẻ,con đương phía trước rất dài,nhưng vc bảo ban làm ăn,thương yêu nhau,thì khó khăn mấy cũng vượt qua em ạ,đó là kinh nghiệm của cá nhân chị,tiền bạc không phải là tất cả, tiền bạc cũng không mua được hạnh phúc,tình yêu. Có một câu nói thế này :hạnh phúc do mình tạo ra,vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người,niềm vui ẩn chứa trong mỗi việc vụn vặt nhất trong đời sống,mình phải tự tìm lấy.Hạnh phúc là cảm giác,cảm nhận,điều quan trọng là ở tâm trạng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi bác dạy phải ạ, em đọc mà cảm động quá đi mất, lão nhà em khó tính nhưng mà chuyện con cái với chiều vợ thì thôi rồi, ngược lại thì vợ cũng phải ngoan tý ạ, Em chúc bác luôn mạnh khỏe để nhiều mẹ còn được nhờ vía bác ạ, bác ơi vòng kinh của em như thế đến ngày thứ bao nhiêu thì được coi là chậm kinh vậy bác. Xã nhà em ngày em bị cũng biết, ngày em sạch cũng biết, chậm bao nhiu ngày cũng biết hết nên k giấu lão được cái gì, cứ sốt xình xịch lên thôi ạ, hi hi
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! gớm gớm lâu lắm mới được đọc một bài hay như thề lày của chomeo,tính tình dịu đi rồi đấy,biết thương chồng hơn rồi đấy [đừng có mà già néo đứt dây nha ]không phải lúc nào cũng kiếm được xã hiền lành tử tế đâu đấy,bắt nạt nó vừa vừa thôi,vc chồng trẻ là phải luôn luôn gần gũi nó mới thắm thiết,hòa quyện,chứ cứ 1 tháng ô tô mới vào ga ra một lần thì nó sẽ nhạt dần đi đấy,nếu khô,em nên mua thuốc bôi trơn,có sao đâu,em để khô đau rát rất khó chịu,cho cả 2 vc em ạ, cố gắng cải thiện tình hình em nhé,ừ giảm cưn đi iem ạ,cho nó nhẹ nhõm,chúc em đợt đi du lịch này,vui vẻ hạnh phúc,và đón được con yêu về nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! teng kiu chị nhiều ạ, chúc mẹ con chị luôn mạnh khỏe nha, bao h có dịp em qua nhà chị sờ bụng lấy hên, he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi ... mềnh ko thể lội bì bõm đc nữa ... rức mắt quá. Nhà mềnh đi buôn ác quá ! ... Nghe hóng hớt thì Anna đã ngoi lên bá cáo cả nhà rùi à ? Chúc Tùng Lâm ngoan, ko làm nũng mẹ, hay ăn chóng lớn ! Em Chomeo thì đang trong giai đoạn rì sét lại mọi thứ ... cố lên em ! Cứ thoải mái tinh thần đi nhé ! Thuminh Sờ pa: Làm lành với chồng rồi hử ? Tinh thần có vẻ lại phấn chấn lên cao vút rồi ... hehehe Cúc tím: Cứ để cả nhà hồi hộp. Chị muốn hôm này đi khám Ông cường em hỏi ông í một tiếng đi cho cả nhà bớt hồi hụp ... nghẹt thở quá Em Princess: VC nhà này đáng iu quá... đúng là mót con thật, có khi chậm là do túm đc rắn rồi cũng nên... Còn off ẹp thì Túm cái váy lại thì nhà mềnh off cuối tuần này hay cuối tuần sau ợ ????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, lão nhà em các tháng cũng mót nhưng mà chỉ hỏi han vài câu với lại sờ vào người em bảo thân nhiệt em cao chắc có em bé, có lần em đi cắt thuốc bắc uống cho khỏe ông lang ý bảo em có bầu lão về lại cứ bắt mạch cho em mới hâm chứ, bảo sao mạch nhanh thế. Nhưng mà tháng này thì mót hơn nhiều chị ạ, chắc tại thấy em chậm với lại uống thuốc nên lão hy vọng ghê lắm, em thì cứ ạt đi vì sợ lão ý thất vọng, em nhìn cái mẹt lão lúc thất vọng em thương lắm ý, híc híc, bởi vì đi bắt mạch Ô trí bảo lão ý yếu thận mà, nên bây h em càng ạt đi, chứ k lão lại ỉu như bánh đa gặp nước ý, hiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chị ơi, ăn thì dã man như con ngan, ngủ thì bố em gọi là " thần ngủ" vậy mà em chẳng hiểu nó đi đâu hết ý chị ạ.chẳng biết làm sao để cho mỡ màng hơn tí chứ lẹt đẹt 42kg chán tóa chị ạ, kiii. À em biết rồi nhá, hum nay nhà chị lại có lịch oánh chén hử? Chúc chị thành công tháng này túm được em rắn nhé!! kiii nhà em oánh chén hum qua rồi, lúc đầu nghẹt mũi, xong thì thông cả mũi chị ạ... hy vọng tháng này nhà mình thật nhiều thật nhiều tin 2v nhỉ?? em rất thích câu :" tiền có thể mua được nhà nhưng không mua được hạnh phúc" Bác ko cơm nước giờ này ạ mà on nhai thế này?? em Kiên 21/6 này thi bác nhỉ? CHúc em thi tốt đạt kết quả cao nhất ạ. Thực hiện theo đúng chỉ thị hôm qua nhà em làm "nháy" nữa chặn đuôi bác ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng trước em bị hôm 27/4 ,vk 28 ngày,còn tháng này tính đến hôm nay chưa thấy bị ?tháng trước nữa vk của em 33 ngày , thì tính vk 33 ngày thì đến hôm nay em cũng đã chậm 4 ngày rồi em ạ,cứ hy vọng em nhé,chúc em tháng này đón được con yêu về nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui em chả dám hy vọng đâu tỷ tỷ ạ, nên cũng cấm tiệt lão nhà em k được hy vọng, cứ pahir bình tĩnh nghe ngóng tình hình ạ, hiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị lại gãi đúng chỗ ngứa của em rùi, em vưỡn đang lên cơn điên đây chị ơi, càng ngày nhìn mặt càng ghét chỉ muốn đập mấy phát vào mặt cho hả dạ thui. Em càng ngày càng xì trét nặng đây ạ Ơ thế chị không nhớ vụ em kể về lão Cường à? đi khám là cấm hỏi lão ý nha, hỏi không nhận được câu trả lời đâu mà chỉ nhận được kiểu cắn cảu của lão ý thoai... Đúng là cái loại tinh vi
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chắc em cũng phải re sét bộ não của mình thôi, dạo này em chán chồng và ghét chồng lắm ( mặc dù ông í chẳng có tội gì ) em cứ như kiểu bị tự kỷ ấy, chả thích ai động vào ngừoi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đừng uống thuốc gì em nhá,,vì mình đang trong thời kỳ chờ đợi mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He đọc đến đây thì thấy giống nhà mình. Anh xã đi làm cũng luôn gọi điện, nhắn tin hỏi xem thấy gì chưa? về đến nhà nhìn thấy vợ cũng hỏi luôn thấy gì chưa?. Túm lại các anh xã mót còn hơn cả mình ấy chứ he he......