cháu là kiwi và strawberry ,các bác xem chị em cháu có giống nhau không nhé.2 cháu sắp dc 4 tháng rồi
Mẹ này mới giỏi nè đẻ 2 công chúa 1 lúc trời chăm chắc vất vả lắm mẹ nó nhỉ nhìn 2 bé dễ thương lắm lớn lên mẹ lai được nhờ rồi mình là thán phục những bà mẹ sinh đôi sinh 3 sinh 5 lắm
Thấy bé nhà mẹ đẹp quá ... mà mình lại rất thích có được sinh đôi ...mình bon chen up ảnh hai bé lên topic xem cho nó rõ ... mẹ nó ko phiền chứ mặc dù mình cũng có hai cô công chúa ... thích con gái quá nên bây giờ mình cũng sanh hai con gái heeee chỉ ko được sinh đôi thôi .... Nhìn tấm ảnh này sao đáng yêu thế
Nhìn 2 bé mà thèm quá. Khi mẹ na mang bầu cũng cứ mong là sẽ sinh đôi......... Tấm số 2 và 3 nhìn cute quá đi..................
2 bé nhà này "dễ ghét" quá đi thôi. Mình cũng ngưỡng mộ nhưng mẹ sinh đôi lắm lắm í. Đi ngoài đường gặp các bé sinh đôi thì cứ gọi là thòm thèm. Cứ " giá mà..." nhưng không được gì cả
Trộm vía, yêu không tả nổi! Có giá lắm đấy mẹ nó nhé. Nghe nói, các bé sinh từ 2005 có tỉ lệ là gần chục nam mới có một nữ - sau này mẹ nó cứ ngồi uống nước kén rể thôi! Vợ chồng em cũng đang mong con quá chừng!
Trộm vía nhìn hai bé ngủ trông ui quá.Mẹ nó vất vả lắm nhỉ.Mẹ nó ơi cho mình hỏi có khi nào cả hai bé cùng ngủ và cùng dậy một lúc ko?
UI 2 công chúa xinh quá cơ, nhìn mà thèm hj..... Chụp hình cũng ăn ảnh nữa nha ! Mẹ nó up hình to tí để mọi người ngắm tí , nhỏ xí ngắm hok đã chút nào