(Dân trí) - Xác ba thai nhi được gói trong 3 túi nilon, buộc chặt trong một túi nilon khác màu đen. Một nhân viên công ty Môi trường đô thị số 3 cho biết, đây là lần thứ 3 chị phát hiện xác thai nhi bị bỏ trong thùng rác từ đầu năm trở lại đây. Chị Nguyễn Thị Hợp nhân viên thuộc tổ 2, Công ty môi trường đô thị số 3, buồn bã kể: Vụ việc được chị phát hiện vào lúc 17h ngày 13/9 trong khi thực hiện việc thu gom rác. Khi thấy một bịch nilon to màu đen trong thùng rác trên vỉa hè sát công viên Thống Nhất, đường Lê Duẩn, chị mở ra và thấy 3 túi nilon khác cũng màu đen. Mở một túi nhỏ, chị Hợp bàng hoàng khi đó là xác một thai nhi khoảng 5 tháng, còn nguyên cuống rốn, dính máu. Một nhân viên bảo vệ tại công viên Thống Nhất mở 2 túi còn lại thì phát hiện thêm 2 thai nhi. Thùng rác nơi phát hiện xác 3 thai nhi cách cổng chính Công viên Thống Nhất, đường Lê Duẩn, Hà Nội khoảng 40m Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Hợp cho biết: “Năm 2008, trong khi làm nhiệm vụ thu gom rác trên chính tuyến phố này, tôi phát hiện 3 - 4 trường hợp rất thương tâm bị vứt lại trong thùng rác, trên vỉa hè. Từ đầu năm đến nay, tôi phát hiện thêm 3 lần các thai nhi bị vứt bỏ”. Đặc biệt, các vụ việc đều được phát hiện rải rác trên phố Lê Duẩn đoạn từ cổng vào hồ Ba Mẫu đến ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông. ====> Đọc xong thấy lạnh hết cả ng` thương 3 đứa bé đó quá.nhà mình cạnh công viên nên khi phát hiện đc nghe kể lại.mình thấy đáng sợ quá.mới đc chào đời chưa kịp nhìn và cảm nhận đc cuộc sống mà đã bị cướp đi cơ hội đc làm sống.ko hiểu sao lại có người ác và nhẫn tâm như vậy nhỉ.ko có tính người nữa
Hic như kiểu một vụ án chuyên giết những thai nhi ấy, từ đầu tháng nghe không biết bao nhiêu vụ như thế này rùi.
Thật dã man bao nhiêu người mất bao tiền bạc ,thời gian ,công sức để mong có một đứa con thế mà lại có những loại người làm như vậy .chắc là của mấy con cá vàng thôi (cave )
Chán quá, nhìn những tin như thế này chẳng muốn đọc tẹo nào cả. Thật là độc ác, mong sao những loại người bỏ con như vậy sẽ bị quả báo thật nặng.....
Quá dã man. Cave có khi còn ko ác độc vậy, chắc của mấy con nghiện bơ vơ không nhà không cửa thôi mất hết nhân tính.
Em .....không biết nói gì nữa. Một cảm giác trống rỗng, xót xa như cứa vào tim khi đọc những dòng này. và một chữ Hận ....cho những kẻ đã tước đi quyền được sống, được yêu thương của các con. Cầu trời phù hộ cho các con được an nghỉ và siêu thoát .... yêu các con nhiều lắm
ko các mẹ em mới hóng đc của mấy ng` hàng xóm ra đấy xem kể lại.thấy lúc đầu hôm qua kể là chắc bị bắt cóc tống tiền xong giết(như phim). nhưng thực sự mấy ng` vào xem xác lại nói thấy máu me ghê lắm như kiểu bị giết lấy lục phủ ngũ tạng ý.nghe mà khiếp ng`.tại nếu vứt con thì ai lại 1 lúc có 3 đứa vứt cùng 1 lúc cùng 1 nơi chứ.thực sự 1 vụ việc quá tàn nhẫn.thà rằng nó đem chôn tử tế có phải tốt hơn ko.đây lại vứt vào thùng rác.1 tí lòng lương tâm làm người cũng ko còn.bọn này sống ko bằng chó
Eo ơi lại còn thế nữa cơ á, bác chủ top nói thật đấy chứ? Sao mà dã man vậy. Em cũng nghĩ là một vụ giết ng chứ làm gì mà vứt liền 3 đứa trẻ cùng một nơi như thế. Bọn này không bằng loài cầm thú.
Tớ nghĩ đây chắc là do 1 nơi nạo phá thai tư nhân hay gì gì đó kiểu như vậy, đem vứt đi sau khi nạo, phá chui thôi, chứ làm sao mà có những 3 thai nhi cùng một lúc như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây là hành động vô nhân tính, ko chấp nhận được. Kẻ nào làm việc này trước sau gì cũng nhận quả báo thôi.
em hóng hớt đc thấy thế.mà nhìn vào bài bào viết nên em tin chăc chắn đây là vụ giết ng`.làm gì có bà mẹ nào ác như thế.ko có điều kiện thì lúc đẻ đã để lại viện chứ ko ai đẻ xong giết con vứt đi như vậy.rồi 1 lúc làm gì trùng hợp lại có 3 bà cùng vứt cùng giết cùng vứt con 1 nơi chứ.
Minh cung vua doc tin xong thay on lanh. Ke ca la nguoi me ac doc nao bo con hay co so y te nao thi cung de nghi cac co quan chuc nang ra tay ... kho than nhung sinh linh be bong.
Trời.... Tóm lại thì cũng thật thương xót cho các bé, nếu là bắt cóc lấy ngũ tạng thì quả thật đáng sợ, đề phòng thế nào đây. Đọc xong mà thấy kinh khủng quá....
Thật quá dã man... Đọc xong mà rùng mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà... Chỉ mong sao các bé được siêu thoát và sớm đầu thai sang kiếp khác, gặp được những bà mẹ hiền lành, yêu thương các con...
thật là nhẫn tâm quá.. . Đau lòng nhất là lời nói này “Năm 2008, trong khi làm nhiệm vụ thu gom rác trên chính tuyến phố này, tôi phát hiện 3 - 4 trường hợp rất thương tâm bị vứt lại trong thùng rác, trên vỉa hè. Từ đầu năm đến nay, tôi phát hiện thêm 3 lần các thai nhi bị vứt bỏ”. Cần lắm một biện pháp từ chính phủ để k còn xảy ra điều này nữa...
Linh hồn các bé sẽ không buông tha cho những kẻ nào độc ác như vậy. Rồi những kẻ đó chắc sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được đâu. Năm ngoái em cùng bà ngoại hành trình đi tìm mộ liệt sĩ của ông ngoại, có qua một số nhà ngoại cảm và đã chứng kiến rất nhiều em bé chết lúc còn rất nhỏ lên nói như người lớn ấy hichic. Thương các bé quá, mong các con sẽ là những thiên thần nhỏ trên thiền đàng.