Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh chị cũng nghe nói mẹo này, hiii, thế thì mẹ Chúm phải để dành mang từ tận Hà lội về à, hiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ trong nhà này đều bắt Rắn thành công rồi hả????hu huhu , sao em còn gian nan quá vậy nè. Hụt rồng mà rắn cũng chưa bắt đc nữa, áp lực quá đi.... Em cưới chồng hồi tháng 11, cũng đc 6 tháng rồi chứ ít gì nữa, em đi đâu cũng nghe hỏi có gì chưa, có gì chưa mà sốt cả ruột, hixx.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chụt chụt con rể chứ, quên rồi à hihi Hi nhìn TL yêu quá, trẻ con nhìn ko chán cả nhà nhỉ, bé nào cũng thích.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt Hi nhà mình cũng làm cùng nhau, sáng đi tối về 1 xe, trưa ăn cơm với nhau, hehe, chắc mới 1 năm nên chưa chán . Sắp tới chắc chồng phải chuyển chỗ làm ngay thôi. Xã nhà em Princess dễ thương thật, còn khoản dắt vợ đi tè nữa kìa.. chúc em tháng này ko làm chồng thất vọng nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ nó ơi cứ bình tĩnh nha, 6 tháng đã là gì mà áp lực ghê thế, nhà mình còn nhiều ca dài hơn nhiều đó. Mẹ nó cứ học hỏi nhà mình nhiều điều bổ ích, cần gì cứ hỏi các chị biết sẽ trả lời nhé, mọi thông tin cần thiết có ở trang 1.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt Em chúc mẹ con bác Doanh có nhiều sk để vượt qua kỳ thi sắp tới. Kiên ko phụ lòng 2 bác đâu bác ạ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cảm ơn cả nhiều nhiều ạ! trộm vía TL hôm nay ngoan hơn ròi ạ, ko cin quấy đêm nữa, nên mẹ đêm được nghỉ ngơi nhiều hơn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía trộm vía, TL nhìn già dặn ghê, mắt to tròn, tóc đen nhánh! Nhìn con khác từng ngày chị nhỉ! Iu quá là iu ý mẹ T ơi! Xơm TL cái nhé, chụt chụt, chúc con hay ăn chóng lớn nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ha ha, chuận chuận bác ạ! Bà cháu gói vào tờ giấy bỏ vào túi xách mang về. Em cứ trêu bà "Trong túi bà có bảo bối đấy!" Nhưng trộm vía mẹo này hiệu quả lắm nhé, mẹ con em vừa xuống khỏi ô tô là các bà, các bác hàng xóm đã sang để "ngó thằng cu tí 1 cái" - theo lời các bà, nhưng mà có ngó không đâu, chuyền tay nhau bế luôn! Thế mà từ hôm về đến giờ em chưa phải thức đêm nào, Chúm ngủ say tít, cả đêm dậy mỗi 1 lần để ti, mẹ thấy chàng ọ ẹ là chỉ việc vén áo lên, chàng ti xong quay ra ngủ tiếp thì mẹ kéo áo xuống ngủ theo luôn. Chồng em về chơi bảo hai mẹ con nhà này thi nhau ngủ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía nhìn Tùng Lâm đáng yêu qua, chúc con hay ăn chóng lớn và ngoan nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như trẻ con giờ mới ra là trông già hơn bình thường rồi càng ngày càng trẻ lại, hihi. Chúc TL ngoan hay ăn để mẹ đc nghỉ ngơi nhiều hơn nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe HienLinh kể mà thích ghê, nuôi con như thế ai cũng khoái nhỉ, chúc 2 mẹ con giữ nguyên phong độ như vậy nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào bác Doanh, em chào cả nhà, nửa tháng nay em như người mất hồn, nhà em nhiều chuyện buồn quá ... Nhà mình xây nhanh quá, em cũng vừa lội biết TL và mẹ anna D đã gặp nhau bình an - Bác congaixinhhp túm được đuôi Rồng Chúc mừng 2 nhà, chúc TL trộm vía, mẹ anna khoẻ để chăm con nhé, TL yêu quá, nhìn mặt nét như sony ấy - Chúc bác congaixinhhp bình an 9th10 ngày cập bến an toàn ạ Tối hôm trước nhận được điện thoại Bác D, em tủi thân quá vì em tạch tháng này rồi, em cảm ơn bác đã nhớ đến em, em lưu số bác rồi mà máy e bị lỗi phần mềm hay sao ý k hiện số, nghe bác hỏi mà cứ ú a ú ớ. Bác D cũng thông báo mẹ anna sinh rồi mà k có số mẹ ấy để alô chúc mừng. E chậm 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì QKĐ, em buồn lắm. Thôi em vào 1 tí cho đỡ nhớ nhà mình, nhà e còn nhiều chuyện giải quyết quá, đây là thời điểm khó khăn với em, khi nào xong việc e lại vào ạ, Em chào cả nhà mình, chúc cả nhà sức khoẻ, mẹ nào đang mong em Rắn thì nhanh toại nguyện, e về đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui trộm vía Tùng Lâm yêu quá cá mẹ nhỉ, mà em thấy giống bố xịn rồi chị gái ơi, he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, em đang mang thai 14 tuần mà bị thất nghiệp, gia đình vợ chồng khó khăn nhiều về mặt kinh tế. Giờ em chỉ trông chờ vào việc buôn bán bánh đa để kiếm tiền ăn uống cho bản thân mình và đứa con trong bụng. Chồng đi làm xa, lương thấp. Giờ bầu bí nên ko xin đựoc việc gì, xin làm giúp việc các mẹ cũng ái ngại ko nhận. Mong Các mẹ ủng hộ cho em đắt hàng, giúp em tích trữ chút tiền đến lúc sinh con với ạ. E ở HN, quê ở Nghệ An, E mới bị thất nghiệp dc 2 tuần. Các chị có nhu cầu ăn bánh đa vừng, ăn cho đỡ nhạt miệng lúc mang bầu thì liên hệ ủng hộ giúp em nhé. Số dt của em là 0982935516 ạ!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihii dòng trên tớ viết con rể rồi ý, nhưng tự dưng nó chui tọt vào giữa ảnh của TL rồi bẩu chưa đủ ký tự. hihiii đến dưới thế nào lại thành con trai. hê hê con nào còn thick, cũng yêu nhờ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cố lên mẹ nó nhé! Rồi mọi khó khăn cũng sẽ qua thôi mà. Có ji cứ vào đây chia sẻ nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trông TL yêu thế nhỉ. Nhìn ảnh đầu chị lại thấy hệt mẹ Thủy đấy chứ. Mà ảnh đầu mới ra lò mặt trông già dặn thế nhỉ. Trộm vía con. Mấy ảnh sau thì lại trông khang khác. Ảnh cuối miệng chúm trông giống cu Chúm nhà hienlinh nhể ! Chúc TLam ngoan, hay ăn chóng lớn nha !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trông TÙng Lâm Đáng iu bụ bẫm quá chị AnnaD ui, thích quá chỉ dỡ đau chưa ah, chắc vết mổ vẫn còn đau
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng nghĩ giống chị đấy,trông TL hình như có mắt giống mẹ Thuỷ nhỉ,Hi Hi còn cái mồm huýt sáo giống cu Chúm nhà Hienlinh quá,kiểu này sau lớn mấy anh này dễ tán gái như chơi các mẹ ạ.