Khi lòng tốt bị lợi dụng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi minhsau, 3/9/2009.

  1. khija

    khija Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ không phải áy náy khi từ chối những người tự xưng là người nhà chùa, rồi ủng hộ trẻ em khuyết tật, rồi bán các thứ linh tinh đâu. Vì trên báo đài đã thông báo rõ là không có một nhà chùa, tổ chức, cơ quan nào bán hàng đến tận nhà người dân như vậy đâu.
    - Tất cả các sư mà đi bán hương lộc đó là sư tự phong, 100% là giả.
    - Các chủ trương chính sách như vệ sinh dịch tễ, ủng hộ này khác từ TW xuống địa phương là đi theo tổ dân phố. Các mẹ mà cứ thấy có cờ quạt, rồi bác tổ trưởng họp tổ phổ biến là đúng. Còn lại là sai hết.
    Lòng tốt thì nên đưa cho đúng người, đúng mục đích. Bản thân lòng tốt là quý giá nên không được phung phí các mẹ ạ.
     
    Đang tải...


  2. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,580
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Em cũng bị lừa hơi bị thường xuyên nữa là khác. Nhưng vì tính chất công việc (em làm từ thiện) nên đành phải cho phép mình bị lừa như vậy vì nếu cứ nghi ngờ hoài thì sẽ không làm việc hết lòng được. Tuy nhiên mỗi lần bị lừa thì em lại thầm cảm ơn Thượng Đế rằng em là người bị lừa chứ không phải em đi lừa họ.
    Câu chuyện mà em nhớ nhất, không thể quên là có 1 mẹ, sẵn sàng bảo là chồng mình vừa chết, con gái lớn bị u não chỉ để đi xin tiền bọn em. Mà lúc ấy thì tổ chức của bọn em cũng đang giúp học hổng hàng tháng cho 3 đứa con của mẹ ấy. Nhân lúc em sinh bé đầu, chưa được tháng đâu ạ, mẹ ấy đến bảo em cho mượn 1 ít vốn để mở quán nước. Em hỏi thì nghe địa điểm cũng được, có khả năng sinh lãi nên nghĩ là mình giúp họ chiếc cần câu thì tốt hơn là con cá. vài ngày sau mẹ ấy quay lại, cảm ơn rối rít vì bán hàng rất được, rồi trình bày thêm là muốn mua chiếc xe máy cũ, mượn thêm 1 ít. Em cứ nghĩ là đã giúp người ta tự thoát nghèo được nên cũng cho mượn. 2 tuần sau mẹ ấy đến bảo là chồng vừa chết, phải lo đám ma nên chưa trả nợ cho em được. Em cũng ok vì nghĩ là đang trong cảnh khó khăn. Lại 2 tuần nữa thì mẹ ấy lại đến, khóc lóc và bảo là con gái lớn bị u não, rất nguy kịch, đang nằm viện và muốn xin em ít tiền thuốc men. Lúc đó thì em chỉ thoáng nghi ngờ nhưng lại tội nghiệp vì biết bao nhiêu tai họa cứ đổ trên đầu mẹ này. Em bảo là em muốn đến thăm cháu để hỏi thăm cho rõ bệnh tình rồi sẽ giúp sau. Mẹ ấy đưa số phòng ở bệnh viện và hẹn gặp em trong 30'. Chưa đầy 15' thì mẹ ấy quay lại bảo bác sĩ cho con bé về rồi, nó đã hết bệnh. Lúc naỳ thì em mới tỉnh ra và đặt câu hỏi, thì ra chẳng có chồng nào chết, cũng chẳng có con gái nào bị u não.
    Em tự trách mình vì bị lừa dễ dàng. Nhưng em cũng không hiểu nổi có 1 người vợ, người mẹ nào lại nói được những điều như thế về chồng , con của mình. Em nghĩ nếu nếu trong tương lại nếu chồng hay con gái của mẹ đó có gặp chuyện gì thì mẹ đó sẽ hối ghê lắm cho mà xem.
     
    minhsauMe & 4 anh thích.
  3. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    eo ơi cái anh sư này tệ quá. muốn cho ăn đấm quá
     
  4. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ Hanna... nhẹ dạ quá nên người ta biết thế cứ lừa suốt. Phải cảnh giác cao độ chứ. Không quen biết mà mẹ nó đã cho mượn tiền rồi....
     
  5. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,580
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Không phải là không quen biết đâu ạ. Tổ chức của bọn em giúp đỡ gia đình này, hoàn cảnh khó khăn thực sự vì bọn em đã khi khảo sát trước khi giúp. 2 vợ chồng, 3 đứa con đi học, nhà cửa tạm bợ, chồng thường hay đau ốm, làm phụ hồ, vợ bán ốc hút dưới biển. Nhưng em nghĩ mẹ này đã có tính toán trước, lựa lúc em mới sinh em bé, chưa ra ngoài được để mà lừa em. Lúc đấy bọn em chưa có nhân viên, nếu không thì cũng không đến nỗi.:(
     
  6. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Thế thì thì chia buồn với mẹ nó nhé. Thôi coi như mình tích đức cho con cái sau này. Nghĩ thế cho đỡ tức mình mẹ nó ạ
     
    Hannah&Anna thích bài này.
  7. mecunpop

    mecunpop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/12/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    e bị lừa quả này 1 lần rồi, cách đây mấy tháng có 2 anh đến cũng trình bày đầy đủ giấy tờ như thế để mình mua vé xem xiếc ủng hộ thương binh phường j đấy. thế là e cũg bùi tai mua mấy vé ( 100k /vé ko kèm trẻ em), hôm nay các anh ấy lại đến nữa ( chắc thấy bở nên tranh thủ đào), nhưng e tỉnh rồi nên nói sếp đi vắng thế là thôi. may mà đọc toppic này sớm ko lại mất tiền ngu. kể ra tiền mà đến tay những người cần giúp đỡ thì e ko tiêc j nhưng toàn bị bọn lừa đảo nó lợi dụng thôi. tks cả nhà
     
    minhsau thích bài này.
  8. bunghn87

    bunghn87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Đấy, chỗ này là địa điểm mà cần cảnh giác các chị ạ.
    Nhiều lúc đi đường mà em cứ thấy bà nào cầm cái bìa gập xanh xanh, đeo cái túi bên cạnh là cứ phải tránh xa, gọi lại coi như không biết! Khổ thế cơ chứ!
     
  9. bunghn87

    bunghn87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ối, mẹ Hannah ơi, em nhớ ko nhầm thì cũng có trường hợp tương tự như thế này đăng báo rùi mà. Có nhiều trường hợp là họ nghèo thật, khổ thật, ban đầu mình đến thì thấy họ có hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ rồi sau dần họ ỷ lại, lười lao động.
     
    minhsau thích bài này.
  10. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    uh. Đúng là : " Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Tớ học được khối bài học từ các mẹ đấy. Các mẹ có vụ gì cứ cập nhật để chị em biết đường mà tránh nhé.
     
  11. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ có vụ này tuy không cùng chủ đề lắm như mà cứ post lên để các mẹ xem. Cũng là để rút kinh nghiệm. Vì đây là vụ đánh vào lòng tham của con người.
    Như tớ đã nói là ngày xưa đi học có mấy chị em gái ở cùng nhau. Một lần có 2 chị hơi già già đến bán mỹ phẩm. Các chị bảo trong các hộp mỹ phẩm cái nào cũng có tem trúng thưởng. Tớ đã nghi nghi vì hộp nào cũng đóng kín làm sao các chị ấy biết.Các chị ấy khẳng định thế vì "đây là chiến dịch quảng cáo của công ty. Nếu hộp nào không trúng thưởng thì biếu không các em. còn hộp nào trúng thì các chị chỉ xin tiền mỹ phẩm chứ không xin chia giải thưởng. công ty của các chị còn liên kết với siêu thị Sao hà nội( ở Cát Linh) về giải thưởng, giải thưởng thì toàn là đồng hồ gần 1 triệu, nồi cơm điện, bàn là...Nói chung là nghe cũng mát ruột lắm. Thế là hai người phòng tớ xúm vào bóc. Bóc hai hộp, thì hộp nào cũng thấy trúng đồng hồ. Hai chị ấy cũng mừng lắm, bảo số các em may thế trúng đồng hồ là giải thưởng cao nhất đấy. Giờ cho chị xin tiền mỹ phẩm là 270k.Đồng hồ thì vàng chóe, trông đã điêu rồi. Bọn tớ mới bảo sinh viên làm gì có tiền Hai chị thủ thỉ: em có nhìn thấy sợi dây chuyền này không. Chị vào nhà bác kia bác ấy không có tiền nên đưa cho chị đây. bọn em xem có gì đưa cho chị cũng được. Thế là hai hắn đấy cũng hùn nhau vào được 270k đưa cho 2 chị . Khi 2 chị chuổn rồi đi ra tiệm bán đồng hồ hỏi họ bảo loại này chưa đến 50k một cái. Tiếc tiền và tự trách là sao mà dại thế. Vụ này tớ không tham gia, cũng vẫn may.
     
  12. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Sau đó khoảng mấy tháng lại 2 chị khác đến cũng chiêu lừa như thế. Bọn tớ nháy nhau báo các bác ở phường vào bắt. Tớ giữ chân, cũng bóc, cũng trúng đồng hồ. tớ hỏi chứng minh thư. Một chị đưa tớ xem cả chứng minh thư và thẻ nhân viên. Tớ bảo các chị ngồi đây đợi em tý, em đi gọi điện xác minh xem công ty có đúng không. 2 chị mặt tái xanh bảo em ko mua thì thôi để chị đi nơi khác, rắc rối quá. Thế là nhặt nhạnh mọi thứ chuồn rõ nhanh. Tiếc là không bắt được.
     
  13. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Đây là một chiêu lừa mới tớ vừa đọc trên mạng. Các mẹ cùng xem để rút kinh nghiệm nhé
    Vừa qua trên đường đi làm về, tình cờ tôi gặp hai thanh niên mặc áo phông in chữ Rinnai, một hãng bếp ga Nhật, đứng cạnh chiếc xe tải nhỏ loại 1 tấn. Hai thanh niên này mở cửa thùng xe cố ý để cho người qua lại nhìn thấy những vật dụng như kệ, tủ, và vài tấm biển nhỏ… chở bên trong và giới thiệu là người của hãng Rinnai đang đi giao hàng. Họ cho biết sau khi giao hàng về hãng còn thừa 1 chiếc bếp gas Rinnai và sẵn sàng bán với giá rẻ là 1,5 triệu đồng so với giá 4,5 triệu đồng trên thị trường vì thiếu giấy bảo hành.

    Một số người ham rẻ đã mua mà không biết thực chất đó chỉ là màn kịch được dàn dựng khéo léo. Chiếc bếp trên là hàng Trung Quốc được làm nhái với logo và nhãn hiệu Rinnai (ảnh), chỉ đến khi sử dụng mới thấy chất lượng quá tồi. Thiết nghĩ, mỗi người dân khi mua hàng ngoài đường kiểu này cần cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.
     
    Hannah&Anna thích bài này.
  14. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,580
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Huhu, mình cũng mắc lừa vụ này nhưng không dám kể vì thấy mình ham hàng rẻ nên bị cũng đáng đời . Giờ thì em bếp gas Rinnai âm (hàng nhái) đang đắp mền nằm vì không dám sử dụng, mà cũng chẳng dám bán lại cho ai cả .
     
    minhsau thích bài này.
  15. Hannah&Anna

    Hannah&Anna Iu LSJ

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    3,580
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    863
    Hihi, vụ này em cũng gặp rùi . Nhà em còn chở người ta lên tận bến xe, mua vé xe cho và đưa tiền ăn đi đường . Thế mà vài hôm sau lại vẫn thấy ông í đi lang thang xin tiền mua vé xe về quê nữa ](*,)](*,)](*,)](*,)
     
  16. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Trời ơi, sao giống cú mình bị lúc sinh viên thế? Mình đang nằm chèo queo trong phòng trọ thì có một chị gõ cửa vào. Bảo mình mua và cũng trúng là 1 lọ dầu gội cùng loại, giá là 57k. Èo lúc đó năm 1999 mà, khá lớn đó. Mình không nghi ngờ gì mang đi tắm gội xong nhảy múa như khỉ vì ngứa. Tưởng mang cho anh yêu (giờ là ông xã) tặng ổng gội thì không sao, cứ nghĩ đầu ổng trâu!
    SV mà, có chai dầu gội xanh đỏ là share ra dùng chung. Mấy hôm sau thấy đoàn binh kéo đến, chìa cái đầu ra, hic hic, toàn gầu cả mảng to to như cái móng tay và gãi sột sột, tóc lẫn gàu bay tơi tả. Mình quê quá im re luôn. Đến nửa năm sau thấy 2 cái chai đó vẫn còn nguyên, thà ở dơ chứ không ai dám đụng đến nữa.
    Hết tập 1.
     
    minhsau thích bài này.
  17. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Pó ears toàn tập !! Híc !!! :(
     
  18. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Vụ này mẹ Hannal nhiệt tình cực nha. Chắc ông ấy không biết quê ở đâu lên lại phải nhờ những mẹ như mẹ Hannal đưa về ý mà. hihihì
     
  19. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Àh. Vụ ngứa ngáy này là bình thường thôi bởi vì cái dầu gội đầu đó là được pha từ nước và xà phòng loại gì đấy cộng thêm ít nước hoa rẻ tiền mà. Hôm tớ đổ ra còn chả dám rửa tay nữa cơ. hihi
     
  20. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    có ai gặp trường hợp thấy như bị lừa mà vẫn cho tiền như e chưa?
    bên chợ gần nhà e thỉnh thoảng lại có trường hợp một người lê lết dưới lòng đường dơ bẩn trông rất thương tâm, có khi là người ta còn chân nhưng lê lết, có khi ko còn chân nữa, nhưng vì họ cứ xuất hiện nhiều lần để đi xin nên e cũng nghi ngại lắm (vì e cũng nghe đồn nhiều về chuyện lừa bị què cụt), thế nhưng lúc đó nhìn thấy thương tâm quá chả nghĩ ngợi được nhiều lại cho tiền, dĩ nhiên e cho rồi e cũng ko lăn tăn nữa vì dù sao họ trông cũng đáng thương, cần sự giúp đỡ thật
     
    minhsau thích bài này.

Chia sẻ trang này