Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Tengcha mò sang đây rồi các bà tha hồ ọp nhá! @Chi: t nhớ có lần lẩu lâu rồi rủ rê có thèm sang đâu nhỉ??? Kể chuyện 1st love thì chán lắm, vì là chồng bây giờ, yêu là cưới, từ hồi năm 2, ko tạt té đâu, gia đình 2 bên cũng ủng hộ, đâm chẳng có gì mà kể. Hoặc giả có thì giờ ti tỉ thứ chuyện nó đổ đống lên kỷ niệm rồi. Chợt nhớ ra mới kể đc thôi! Các bà cứ buôn đi, t đặt gạch hóng rồi kể sau...
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân To minh tet : toi ham choi ,dan dum nen co ve khoai vu off ep nay nhi, uh,toi ngai bat dau lam quen moi nen gio moi sang day ma,nhung co ba voi trang quen roi nen k ngai. Moi ng co dinh off thi len ke hoach trc nhe,tui tham gia voi,trua tui ranh thoai mai,may me 88 cung vui,ke ca cafe ngoi bet an com van phong
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Thế chờ t tái xuất nhé! Ôi nuôi con mà lại mong đi làm để đàn đúm, hư nhỉ, hehe
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Hè hè... Nhanh lên không già bà ạ ha ha... Tớ lại đi làm đây huhu Lại điểm.............
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Các bà buôn sớm thế? Tui hôm qua mang hết cả xiền nhà đi nộp cho ông chủ đất giờ hết xiền tiêu đang méo hết cả mồm đây. chồng phán câu xanh rờn Em ơi cứ dự định 3 năm làm một miếng nhỉ? Bó tay ông này. Hôm qua đóng tiền học cho con mất hơn 2 củ, hic thế là hết tiền tiêu phải mang sữa đi bán mới có tiền đong gạo đây. Hu hu.
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Uh nhanh len tái xuất Giang hồ đi bà. bà ơi cái cảm giác nuôi con mọn tập hai nó thế nào hả bà? có bí bách ko? Tui định một hai năm nữa sản xuất mà đang ngại quá đây?
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân bà này đến tháng 7 nghỉ hè thì bà cũng nghỉ hè luôn hả? Sướng nhẩy?
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân chào cả nhà............tôi đã trở lại rùi........................
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Hehe! Hoá ra bà này giống miềng, yêu chung thuỷ phết á! Hoá ra chồng tôi với bà mải mê chinh chiến và yêu đương nên quên tiệt cách liên lạc với bạn bè đây! Cuối tuần này SN con chị gái tôi, tôi định cho bạn Luca sang đó chơi (Nếu thời tiết đẹp), nếu đi dc là ghé thăm nhà bà luôn đấy nhá!
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân bà còn có sữa mà đem đi bán lấy tiền tiêu, như tui thì là chết đói nhăn răng luôn, mai là phải đóng học cho con roày......
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân bà ở nhà mới là điạ chủ thời gian chứ, đi không lo nhanh nhnh chóng chóng mà về cho kịp giờ làm, hì hì....hôm nào mát mẻ ới phát đi luôn mới máu
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân trông thế thôi, khô nhất quả đất luôn, đổ hẳn 1 thùng dầu lãng mạn vào cũng k đủ bù khô đâu bà ạ. Ngán lắm rồi đây..............
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Nhưng mà thik vì có đất bà ơi! Tôi còn chả có cái miếng đất nào cả ấy! Nhưng ở nhà chung cư mãi riết cũng quen bà ạ! Giờ thik ở chung cư vì tiện nhiều cái! Nhất là cái khoản dọn nhà ấy! hehe! Hết tiền đi đong gạo thì qua nhà tôi đi, tôi cho chịu đới! Tiền thì ko có nhưng gạo nhà tôi lúc nào cũng sẵn!
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Bà Ô hay làm tôi lại phải lội ng dòng xem chồng bà lãng mạn thế nào!
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Tôi vote cho ăn BUffer nhá ăn buffer mà nó phục vụ tại bàn kiểu như Sumo BBQ , CHen (chứ ở Sen tui k thích lắm), tầm 300k/người, máy lạnh, người phục vụ. Hoặc ăn lẩu nướng Hotpot &grill cũng oke lắm, 229k/Khách---> cái này tui đang còn 1 thẻ giảm 50k/khách đến 16/6 ĂN kichi cũng được nhưng ngồi băng chuyền, khó nói chuyện với nhau. Ở yết kiêu thì hơi chật và đồ ăn chậm hơn, ở Vincom thì Kichi ăn thích hơn ăn vịt nướng ngồi vỉa hè hay quán k điều hòa nóng lắm
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Hhehe! Kể ra tôi với chồng tôi cũng có nhiều kỉ niệm phết! yêu từ hồi SV mà. Nghĩ lại thấy bồi hồi ghê! Hồi ý tôi với chồng tôi ôn thi thì học còn ko thì 2 vợ chồng đi khám phá các món ăn rồi phố phường HN, nên giờ chả có cái ngõ ngách nào mà tôi ko biết hết á! Hồi mới lấy vẫn lãng mạng lắm, bầu bí nhưng ko buổi bắn pháo hoa nào mà ko tranh thủ đi xem, rồi cả đi xem phim nữa... kỉ niệm thì nhiều lắm ấy! Giờ có bạn Luca roài thì ít dc đi chơi riêng tình cảm! Nhưng thi thoảng 2 vợ chồng vẫnd dánh du kích đi xem phim buổi trưa với nhau! Hihi! Dc cái 2 vợ chồng tôi bằng tuổi nên cũng đồng suy nghĩ nên vẫn còn teen lắm! Tôi vẫn thấy lãng mạn như hồi đang yêu (nhưng mà chuyển sang giai đoạn khác nhá) Hehe! Tôi ko hối hận khi đã chọn yêu và lấy chồng tôi đâu các bà ạ!
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Bà lại làm tôi nhớ nụ hôn kiểu Pháp dưới mưa của nhà tôi ở chân lăng Bác! Giờ mình chả còn cảm giác dc như thế dù cả 2 vẫn còn yêu! Hehe! Đó là nụ hôn ấn tượng nhất của đời tôi!
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Úi! Chồng tôi thì lại lãng mạn hơn tôi ấy! Toàn chê tôi khô khan, mải bận chăm con quá ko chịu thế này thế khác! Nghĩ cũng đúng! Tôi đang điều chỉnh để cân bằng và hoà hợp với nhau đây!
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Mới ssáng sớm tôi thả bom chuyện tình yêu rõ nhiều! Ai bảo các bà hôm qua tám chả rủ tôi! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhé! :X
Ðề: Tầng 7 nhà chuột Giáp Tý: Xinh xắn- Giỏi giang- Đoàn kết - Thân ái- Tình thân mến thân Tôi lại thích ở chung cư hơn bà ạ, đỡ phải lau dọn nhiều, chưa già mà đã lười lao động lắm