Kinh nghiệm: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Chin iu cua me, 19/1/2012.

  1. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,598
    Đã được thích:
    3,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Ui đểu thế, cái ảnh Mít chống nạnh buồn cười quá, tối hôm đi cafe Trung Nguyên bạn Sóc nâu nhìn thấy Sóc boy chạy chân đất, nàng ý đang hát véo von dừng lại nghiêm mặt quát luôn Sóc boy đi dép vào, ha ha..mà cái ảnh mẹ Giang bế Nhím thế nào mà Nhím lại khóc nhè thế, Nhím đòi mẹ ah? Mà em Nga trông hơi bị điệu đà xinh tươi nhé, he he..bạn Mít thì trộm vía thích thế, híc, có mỗi Sóc nhà chị còi cọc thôi, mà chàng ta lại đang ốm rùi, chán thế ko bít
     
    Đang tải...


  2. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,272
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Giống nhau quá, mình ở nhà còn vất vả hơn đi làm. Ốm cũng chẳng muốn nghỉ vì ở nhà sẽ ốm hơn. hiiiii
     
  3. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Ku Tý nhà em thì được 82 cm, cân nặng 10.2 kg, dạo này ông bà để cân chỗ hiên, 2 chị em nhà nó ngày nào cũng trèo lên cân và hỏi " mấy cân" ? cân mãi ko được 10.5 kg. hic hic
     
  4. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,598
    Đã được thích:
    3,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Trộm vía thế là dài người hơn bạn Sóc đấy, bạn Sóc hôm qua lần đầu tiên được mẹ đem đi ọp ẹp với các bạn Cọp ở nhà bạn Nhím trong khi đang ho và ấm đầu (à quên, tính ra có 1 lần được đi ọp lẻ với bạn Chin và bạn Nhím rùi), cuối cùng bạn ý sốt cao rùi, về chả chịu ăn uống gì cứ ngủ thôi, hết tác dụng của thuốc là lại sốt đùng đùng, nẫu quá, hức, mặt bạn ý lại tóp lại rùi, nuôi con thế này chán đời quá cơ, hu hu
     
  5. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Bạn Sóc lại ốm à? Bạn Sóc hư quá cứ làm mẹ Trang phải lo lắng nhiều. Nhanh khỏi ốm nhé bạn Sóc cho mẹ Trang yên tâm.
    Đúng là nuôi con cứ hay ốm nẫu thật. Tý nhà em hqua cũng lại chảy mũi, chắc tại lây cúm từ mẹ. Em cũng đang bị cúm, lại còn cúm đúng lúc đang bầu bí (bị nhỡ KH nên làm 1 thể luôn) hic, mệt.
     
  6. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,598
    Đã được thích:
    3,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Mẹ Tý có em bé rùi ah, giờ ko ngại đâu, dù sao ku Tý cũng nhớn rùi mà, đến lúc có em thì cũng ra dáng biết chăm em rùi đấy, Sóc nhà chị cũng do nhỡ KH nên chị Bee mới có 19 tháng đã sinh em Sóc rùi, sát sàn sạt nên mệt lử luôn, may mà có bố và bà giúp chứ ko thì mẹ oải lắm, mẹ ku Tý đang có bầu mà bị cúm ah? Cẩn thận nhé, được bao nhiêu tuần rùi em? Ku Tý chịu khó ngoan mau ăn chóng lớn để còn giúp mẹ chăm em nhé!
     
    DinhKhoa thích bài này.
  7. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Được 6 tuần chị à, em cũng lo lắm, nhưng con virut cúm nó cứ tấn công, hic hic, ăn tỏi thì em ko thể ăn được, đưa vào miệng là ọe. Mong là con sẽ ko sao.
     
  8. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Ku Tý ham chơi lắm, ko biết trông em đâu chị à, có mà còn đánh em thêm ấy, đầu năm tới con được 2T định cho đi học mà ko biết có chịu đi ko. Em mà sinh thì chỉ ông bà ngoại vất vả thôi, bố Ku Tý thì đi làm xa suốt mấy khi ở nhà đâu, ông bà nội thì xa cũng chả đi trông cháu được. Lần này có bầu thấy người mệt lắm chị à, hic hic, vẫn phải cố vậy
     
  9. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,598
    Đã được thích:
    3,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Nói thế thôi chứ lúc chị sinh Sóc thì Bee được 19 tháng, cô nàng phải đi học từ lúc 15 tháng, em Sóc mới sinh nằm trong màn mà nàng ý chạy lăng xăng nhấc màn ra để ngó em, yêu em lắm! Hồi có bầu Sóc được 2 tháng chị mới biết, hức, mấy tháng đầu mệt và oải lắm, ốm nghén và còn ho nữa, ho nhiều đến mức mỗi cơn ho phải ôm bụng vì đau, sợ lắm ý, kéo dài khá lâu mới khỏi, nói ra ko được tế nhị lắm chứ hồi đấy ho đến mức mà phải kìm nén ko thì ướt quần ý, hic
    Sóc nhà chị ngoài 2 tuổi chắc chị cũng cho đi học, ku cậu chắc dễ thích nghi hơn chị Bee, chị Bee nhát nên hồi mới đi học khóc ghê lắm, Sóc thì bạo dạn hơn. Mẹ bầu thế thì phải cho ku Tý đi học thôi, mà tầm này cho con đi học cũng vừa rồi em ah, đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi mà, giữ gìn sức khỏe của cả hai mẹ con nhé!
     
    DinhKhoa thích bài này.
  10. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Hihi, Tý nhà em bình thường cũng dạn lắm, nhưng ko biết rồi đi học thế nào, chơi cũng ngoan mà khóc thì dễ dỗ, chỉ tội chưa biết tự xúc cơm ăn, mẹ dậy mãi mà ko xúc được hẳn hoi.
    Đúng là có bầu bị ốm nghén mệt thật đấy. Lần trước e có Ku Tý ko mệt, nhưng tầm được 5 th cũng ho ác, mọi người toàn bảo ho mọc tóc, mà còn bị xế hông, mỗi lần ho đau hết bụng hết hông. Mong cho nhanh qua giai đoạn này, hic
     
  11. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,598
    Đã được thích:
    3,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Trộm vía ku Tý còn ăn được cơm chứ giờ vẫn cháo xay đây này, hức hức, chị Bee đến giờ mà vẫn còn oánh vật bố xúc và giục con nhai ý, thế nên trộm vía ku Tý như vậy là ngoan rùi, hihi, mong hai mẹ con vượt qua giai đoạn mệt mỏi này thật nhanh nhé!
     
    DinhKhoa thích bài này.
  12. MitBaoTran

    MitBaoTran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Con bé nhà em cứ thấy ai khóc nhè là ra chống nạnh làm mặt hình sự như vậy quát: "nín đi"..mà ko có hiệu quả là nó chuyển sang "im mồm đi" trông buồn cười lắm.Bọn nó bây giờ bắt chiếc nhanh lắm c ạ.Bạn Sóc nhà c đã khỏi bệnh chưa?Mít nhà em qua nay cũng chảy nc mũi ko à.Chị đừng quá chú ý cân nặng của con quá,con cứ ngoan khỏe mạnh là ok rồi...từ từ sẽ lớn thôi.Mít nhà em từ lúc 2t em cũng ko ép nữa thích ăn gì thì ăn...có hôm nàng ý nhịn cả ngày ko ăn cơm cháo gì cả chỉ uống sữa vã thôi.
     
  13. MitBaoTran

    MitBaoTran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Chị thử tập cho bạn Sóc ăn cháo hạt thử xem chứ con mà ăn vậy sau này đi học cực lắm.Mít nhà em ngày trước 8 tháng là bỏ hẳn cháo xay chuyển sang cháo hột, khi dc 2t là bạn ý bỏ hẳn cháo chuyển sang cơm luôn.Bây giờ bạn ý ăn 2 bữa cơm chiều và tối còn sáng thì ăn bún,phở,cháo...Bạn ý biết ăn cơm và lại còn tự xúc đc nên VC e quyết định giữa tháng này cho bạn ý đi lớp luôn.
     
  14. MitBaoTran

    MitBaoTran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Nhà mẹ này giống nhà mình quá...Thằng anh cũng chỉ vì nhường em nên suốt ngày bị con em nó cấu,cắn cho tím cả người lại.Nhiều lúc nghĩ cũng tội thằnng anh mới 4t bà bị con em 2t cắn cho dập thịt luôn.Ấy nhưng mà xa nhau thì nó hỏi em hoài nhưng ở gần là oánh nhau liền.Ở nhà làm trọng tài phân xử còn mệt hơn là đi làm.
     
  15. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Phù, vừa lội ngược dòng một loạt:D Welcome các mẹ con Cọp mới tham gia nhà mình nhé. Mẹ TG dạo này mải mê fb nên chả vào nhà Cọp trong này (của đáng tội thi thoảng cũng vào nhưng đúng mấy lần bị nâng cấp server với bị hack nên ko vào được:().
    Chúc mừng mẹ cu Tý (Dinh Khoa) tập 2 nhé, mấy tuần đầu nên chú ý giữ gìn sức khỏe để em bé được khỏe mạnh em nhé! Bầu bí những lần sau chóng mệt mỏi hơn lần một đấy, cố gắng lên!!!!
    Ảnh ọp ẹp mấy lần gần đây mẹ TG up trên fb hết, nên có mẹ nào add fb của mẹ TG vui lòng cho mình cái message để mình biết là các mẹ trên lamchame nhé, bình thường mình nhìn avatar ko thấy "quen" là mình ko add đâu....hihi.
    Từ từ sẽ up lại ảnh cho cả nhà xem nhé!
     
    DinhKhoa thích bài này.
  16. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Ku Tý nhà em tùy từng dạo đấy, trước có đợt ăn toàn cơm ko tý cháo nào, nhưng dạo này lại toàn cháo thôi, nhưng cháo hạt lâu lắm rồi, hình như cũng từ hồi 8,9 th. Ăn cháo cũng cứ phải giục suốt là nhai và nuốt, ko ăn chàng cứ ngậm phùng mồm mà ko chịu nuốt đâu. Bạn Sóc chuyển sang cháo hạt đi, mà bạn Sóc được mấy răng rồi? Ky Tý thì được 16r lâu rồi, mãi ko thấy mọc thêm
     
  17. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Hihi, ko biết giai đoạn sau thế nào, chứ giai đoạn đầu mệt quá chị à, máy em ko vào được fb mới điên chứ
     
  18. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Bạn Mít biết vậy thì bme cho đi lớp cũng yên tâm. Ku Tý nhà em vụng lắm, ko tự xúc được, xúc là vung vãi khắc nơi, vào miệng thì ít mà ra ngoài thì nhiều
     
  19. trang1912

    trang1912 B e e & Soc

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    11,598
    Đã được thích:
    3,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Sóc còn 14 răng ý, đợt này bạn ý lại đang hâm hấp hình như có răng mọc thêm thì phải, mẹ vẫn chưa ngó được vì bạn ý nhất định ko chịu há mồm cho mẹ kiểm tra, bạn ý lười ăn lắm, tối qua chả chịu ăn cháo cứ mím chặt môi rồi ành ạch khóc, mẹ bó tay đành bỏ cháo đi, tưởng sáng nay đói bụng chịu ăn mà dỗ mãi ăn cháo cũng chả chịu ăn, mệt mỏi quá!
     
  20. chip-hart

    chip-hart Mẹ Bisou - Tigger

    Tham gia:
    13/6/2007
    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!!

    Giai đoạn sau càng mệt hơn ý, nặng nề nhanh hơn....căn bản là mình có bầu trong lúc con vẫn còn nhỏ, cơ thể lại chưa phục hồi hoàn toàn sau lần sinh đẻ đầu tiên....Nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi, ngắm thêm em bé nữa thì bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến ngay:D
     

Chia sẻ trang này