Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày eo, chợ nhà bạn này sao rẻ thế, vịt 2,5kg mà có 92k, chợ nhà mình vịt 65k/kg rồi
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Món mới, món mới đây: Trưa bảo anh xã đập 4 quả trứng vào 3 lạng thịt nạc vai rồi rán đi, bố cu cứ thế đổ ụp vào chảo, mình làu bàu: rán từng miếng ý, chứ thế này lâu lắm, anh ý sáng tạo ngoáy hết lên, thế mà bọn trẻ con ăn thun thút, vì mềm, ăn xong hỏi luôn: bao giờ ăn món này nữa hả mẹ?
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Công nhận là sáng tạo, tiến độ nhanh, mà quá hiệu quả chứ lị, con ăn xong còn thèm mà
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Đang dự định tối mua một ít thịt về rồi làm nem ăn đây ạ. ^^ Gì chứ món này là sở trường của em.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tối nay em đã oder nem của 1 chị trên này rồi. MC em thích ăn nem nắm Nam định... ^0^
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Thực đơn nhà em hôm nay: Sáng chồng ăn cơm và cá tối qua còn Em và cu tí ăn bánh trưng 15K (còn 1/2) Trưa em ko nấu cơm nên 2vc ăn bánh đa xào thịt khoàng 15K(bánh đa bà ngoại cho). Tối dự định làm nem dán khoảng 30k, canh cá rô phi nấu rau ngót 0k (rau bà nội cho, đầu cá còn từ hôm qua) Hôm nay em cũng dư nhiều nhưng ko tiết kiệm được vì mua sữa và đóng tiền ăn ở lớp cho con hết gần 500k.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày sườn rang chua ngọt,đậu luộc,đậu đũa luộc,thịt xay nấu chua đơn giản mà hết 100k
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Tối nay nhà mình có món thịt luộc (mua từ trước). Tôm khô giã ra nấu canh mùng tơi. Tôm mua về tự phơi và rau tự trồng. Cà muối. Túm lại hôm nay không mua gì cả.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày ôi trời,em chẳng bít làm thế nào để 1 ngày ăn 100k cả,ngày nào ít cũng 150k,nhiều thì cũng phải 200k cơ,híc,chết mất,tính toán khéo lắm rồi mà vẫn ko giảm đc
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Cả nhà cho em gia nhập với nhé!!! Em tàu ngầm nhà mình suốt - thấy các chị giỏi giang mà em phục. Thực đơn hôm nay của nhà em đây: (nhà em chỉ có 2 vc thôi) 1. Trưa: - Cá kho mặn: 10k (em mua cá đục được mớ rẻ) - Đậu xào: 5k - Canh bí đỏ: 4k - Tôm để nấu canh và xào: 10k (em mua tôm đất nhỏ để nấu cho ngọt) - Trái cây: bơ dầm - 10k Tổng trưa: 39k 2. Tối: - Sườn non: 25k - xà lách trộn: 5k + Thịt bò: 10k - Canh cá: 10k Tổng tối: 50k Tráng miệng: chè hạt sen (không phải tốn vì chị gái em cho) Tổng đã hết 89k cho 2 bữa thôi, chưa kể ăn sáng 40k (thâm hụt 29k). Em không biết làm thế nào để giảm được hơn nữa. Bây giờ cái gì giá cũng đắt đỏ hết!!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà mẹ nó còn có tráng miệng nữa nè... Tráng miệng nhà mình ko tính vào xèng ăn, nếu ko thì ko đủ cho 3 người... Bữa sáng mình nấu ăn tại nhà vừa ngon, vừa sạch, vừa tk, dậy sớm 1 chút. Tiết kiệm sau này còn con cái nữa. Ngày trước mình hoang phải biết.. hic
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Cũng không nhất định là mỗi chỉ 100k, mà có thể có ngày nhiều, ngày ít. Nhà mình 3 ng lớn ( thỉnh thoảng cô mới ăn nên chỉ tính bà và bố mẹ)+ 2 trẻ con tính tiền chợ 1 tháng nhà mình hết khoảng 4tr. Có nhg ngày cuối tuần hoặc thỉnh thoảng vợ chồng đi ăn ngoài thì có thể lên đến vài trăm 1 ngày, nhg cũng có khi ăn uống đơn giản chỉ có trứng và đậu thì 1 ngày chỉ hết vài chục nghìn. Nhà mình cả nhà đều ăn 3 bữa ở nhà vì trưa vc mình mang cơm đi. Giờ trộm vía là giá thực phẩm cũng đã giảm bớt, hôm qua mua thịt ba chỉ còn 85k/kg, cá trắm 60k/kg(2,4kg), tôm dảo 60k/kg.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Con gái lớn sáng nay đòi ăn trứng vịt lộn, nên mình mua về luộc cả nhà ăn. Mua trứng sống về luộc rẻ thật. Có 3,5k/quả, trứng to. Mua sẵn ngoài hàng 6k/quả mà trứng bé xíu ah. Mình mua 5 quả 17,5k. Con nhỏ ăn cháo mất khoảng 7k. Trưa nay hai vợ chồng thưởng thức sản phẩm đầu tay của mẹ cháu: giá đỗ tự ủ, tuy không mập như ngoài hàng nhưng thơm và ngọt lắm. Mua thêm 2 bộ lòng gà ta (15k) về xào. OK Tối: rau muống luộc (3k), chả quế rim mắm (26k) Tráng miệng: dưa lê 14k Tổng thiệt hại: 84k
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày thì ra không tính tráng miệng vào trong đấy hả chị? Thế mà em tưởng em không nấu ăn sáng kịp chị ơi!! Ngày xưa chưa bầu bì em hay ăn sáng ở nhà - nhưng giờ em không tự đi xe được, ông xã chở em đi luôn lúc 7h kém - em chỉ kịp dậy lúc 6h để nấu các món mặn cho buổi trưa để 2 vc về ăn thôi. Em cugnx đang cố tiết kiệm vì còn nhiều kế hoạch quá: trả tiền mua đất rồi còn xây nhà nữa ](*,) Nhà em có hôm cũng chỉ có đậu và trứng - nhưng hôm nào em mệt không nấu được thì 2 vc lại ăn ngoài - hết vài trăm. Những lúc đấy lại xót chị ah!
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Hic, mẹ nó giỏi ghê, mua đất rồi. mình thỉ chẳng biết bao h mới mua được 1m2 đất HN. hihi
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày em ở ĐN chị ơi. Em mua đất dự án nên họ cho trả trước 50% - khi nào có sổ, mình trả 50% còn lại. Bây giờ em đang ở nhà thuê - 1 tháng mất 2 tr tiền nhà Trước tết, em ở nhà chung cư (cũng vay để mua) - sau tết em bán nhà cc rồi thêm tiền vô mua đất nhưng cũng chỉ mới trả được 50% thôi. Nên giờ em phải tiết kiệm. Em theo mấy chị để lên dây cót lấy đà, hihihi Bây giờ chị đang ở nhà thuê ah?? em đọc thấy chị bảo ở với bà nội nhưng không biết ở nhà ông bà hay thuê.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Nhà mình cũng giống nhà mẹ này, tính trung bình thế thôi, chứ cũng có ngày mình tiêu nhiều hơn, có ngày ít hơn mà. Nhà mình chỉ ăn mỗi bữa tối ở nhà, ăn uống thì đơn giản, chỉ cần 1 món mặn và 1 món rau, thêm ít dưa, cà muối nữa thôi. Thế nên tiền ăn 2 vc và 2 con tính trung bình chỉ 70k/ngày. Chỉ tiền tiêu linh tinh là tốn, cứ mối thứ vài chục k nhưng cộng lại thì cũng tốn ko ít. Sáng nay mình cũng mua trứng vị lộn, 13k/4 quả, thịt ba chỉ chỗ mình vẫn 90 cơ. Ông xã mình ko thích cá nên suốt ngày chỉ thịt và thịt, lâu lâu mới làm 1 bữa đầu cá nấu dưa hoặc cá rô phi rán thôi. Còn khái niệm ăn ngoài thì nhà mình chưa bao h có, chỉ ăn ở nhà thôi, sinh nhật hay gì đó cũng chỉ mời bạn bè đến nhà ăn uống, vừa rẻ, vừa thoải mái. Được cái ox mình là người chịu trách nhiệm nấu ăn chính trong nhà nên mình rảnh lắm. hihi
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Mình đi thuê nhà, bà nội cũng phải bon chen xuống trông cháu... hic hic. Nghe mẹ nó có nhà có đất mà vui lây nè. cố lên nhé... Chị dâu chồng mình cũng ở Đà Nẵng đó.
Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày Trước đây nhà mình cũng bà nội, bà ngoại thay nhau lên trông con cho mình. Sau đó đến lúc các bà ko lên được nữa thì cho con về quê với ông bà mấy tháng; giờ thì 2 đứa ở trên này đi lớp hết rồi. Ban ngày là cả nhà đi học, đi làm, tối và cuối tuần mới ở nhà thôi. Mình cũng giống mẹ nó... Giá đất HN thế này thì đến mua 1m2 cũng khó đối với nhà mình. hì hì. Tiền lương 2vc chỉ đủ cho thuê nhà, cho con đi học và sinh hoạt hàng ngày, tháng nào hết tháng đó. haizzzzzzzzz