thằng nhóc lớn nhà mình hồi 7 tháng cũng suyễn nặng, đi khám ở Y Dược bsi4 bắt mua 2 loại bình xịt vì 2 loại thuốc, 2 vc đi khắp thành phố mới mua được 2 bình, tiền bình mắc hơn tiền thuốc, cũng may bây giờ lớn rồi cũng đỡ đỡ. NGhĩ lại cái giai đoạn đó còn nghe ngán, định không sanh thêm đứa nữa, mà ai cũng khuyên nên có 2 đứa cho có anh có em, nên nén sợ mà cho ra 1 cục nữa.
Mọi người ơi, bữa nào đi ăn chay ở nhà hàng Việt Chay trong chùa vĩnh Nghiêm ko? Dạo này thấy mọi người đổ xô đi ăn chay dữ qué, ăn chay cho nhẹ bụng hihiihi
hehehe...hổng dc nói..lên đây type cho mọi ngừ đọc mịt xẻo lun hehehe... ò mừ em hok thí mẹ tin tít vào nhà nhỉ...
Bé nhà mình thì mua máy tự phun thuốc ở nhà. Bé mình phun fulmicort. Bác sĩ kêu ngày nào cũng phải phun 1 ống 2ml và phun trong 1 năm luôn. Nhưng mình đi mua thuốc thì người ta lại khuyên không nên phun nhiều như vậy, chỉ khi nào lên cơn mới phun.Phun nhiều sẽ làm cho phế quản của bé bi giãn ra.Không biết đường nào mà lần nữa. Mẹ nào rành về vụ này thì chỉ mình với
Ra da ơi, củm ơn em vì...nhìu thứ!!!!Làm vài ly nhé em, chị biết, cán bộ đoàn tửu lượng khá lém!!!:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Cứ trở trời là bé Su(HY) khò khè,ho, thở mệt liền àh c.E cũng nghe mọi người nói suyễn nhũ nhi sau này lớn sẽ tự hết. Hy vọng là như vậy
Hoàng tử hay công chúa gì thì đều wéo còm hít á chị. Nhưng em yêu công chúa hơn vì nhà mình thiếu công chúa mừ.
Củm ơn vì..em cho chị số đt của Hada, vì..chai nước mắm, vì...em tui rảnh rùi, hết bận túi bụi rùi, vì ...em trở về trực chiến nhà mình rùi!!!Chúc mừng, em Hội phó lấy lại phong độ 8888 nè!!!:drinkers::drinkers::drinkers:
Bé nhà em bị suyễn hả,để ít hôm nữa chị có 1loại thuốc này của người dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc,chị vừa đi ngoài đó về kiếm đươc 1 ít loại thuốc cây nữa đang gửi xe vào,lúc nào tới chị cho em ít xem bé uống có đỡ ko,may thầy phước chủ em ạh,nếu bé hạp thì đỡ khổ cho bé chứ chưa chắc thuốc tây đã hết,em lưu số đt của chị lâu lâu nt nhắc nhé 0989764200(kiều Anh)
bapluoc ơi ! ở 7kỳ quan ăn gì cũng có,mấy h em nghỉ học,em biết đường qua ko,nếu ko chị chạy ra đó đón em
Seo 88888888888 wá trời mà hổng nghe ai nói gì tới quần áo cũ ủng hộ các bé ở Hà Giang vậy ta........................shalala....nhắc khéo ấy mà
Sao mấy bs này kỳ vậy ta,cách đây 10năm chị cắt thì bắt kiêng nói,nhưng thời gian gần đây nhỏ em bà con cắt thì bảo nói chứ ko là cứng cơ và tắc giọng. em có phải ngậm nc đá và chờm nc đá dưới cằm ko?trên đời này chị ko sợ gì bằng sợ cắt amidan cả,thở ko đc,cảm giác rất khó chịu
hồi đó lúc bé lên cơn mình mới xịt, mình cũng ngại sử dụng thuồc lắm, chủ yếu giữ ấm cho bé. Tự nhiên sau 2 tuổi thấy đỡ hẳn luôn, bây giờ thì bình thường có điều ngủ hơi nghe khò khè tí thôi, mong rằng bé nhà em cũng thế. Bác sĩ cũng mệt lắm, người bảo thế này người kêu thế nọ, đôi khi 2 ý kiến trái ngược nhau ko biết đâu mà lần.
có chứ,để chị sms cho bupbe,mấy h là học xong để chị hẹn với tina nè,ko biết có mẹ nào gần ko rủ đi luôn nhỉ,hình như valentina cũng gần thì phải