Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Hnat ơi hôm qua em thấy bác bảo cái vụ mua sữa của Uruguay ý. Nếu có order thì bác cho em 1 thùng nhé vì nhà em cũng hay làm sữa chua với caramel ạ. Em cảm ơn bác nhiều trc nhé !!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà giống tôi. May hôm trước có đứa ở công ty nó cầm tay chỉ việc nên lần đầu tiên tết được tóc kiểu cầu kỳ. Mà tết cái này cũng dễ, không cần phải tóc dài lắm đâu vì các lớp nó nối tiếp nhau, xong xịt tí keo vào là ngon ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cũng phải thử tết kiểu này mới được, xem có chẻ ra tý nào không, nói đùa thôi chứ chị thích các kiểu tết tóc lắm, nhìn thấy là phải thử. Có cái kiểu tết kiểu thế này Tiêu Tương ạ, nhưng mà cái bím tóc nó nổi lên, là vì mỗi lần lấy lọn tóc là luồn xuống dưới chứ không phải lên trên ấy, trông cũng hay lắm, cái QQ với HHX nó không biết tết tóc nên không có con gái là đúng rồi! À hôm nọ chị thoang thoáng thấy em bảo sữa, chị chờ Cu Bia lâu quá mà men thì đây rồi, lấy sữa ở đâu hả Tiêu Tương, chị lấy tạm hai ba hộp thôi là vì chị đặt Cu Bia một thùng rồi. Hy vọng là địa bàn của chị em mình gần nhau.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 QQ ơi chị vừa đi qua nhà QQ, thấy đang ngồi nhìn máy tính chăm chú ghê, chắc không lội bếp thì cũng là tính sổ nợ mới chăm chú thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bếp ăn ún hoàng tráng hôm qua nên chắc ngán thịt rồi, chị mời mấy người không được đi ọp vậy, sườn xào chua ngọt với sốt chanh leo và củ kiệu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị hơi khinh thường em đấy...Hôm nào cô Hồng xanh xin tết tóc miễn phí cho cháu Kính hồng đáng yêu Cơm Nắm nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em buồn ngủ quá cả nhà ạ, không thể làm việc được, mà trong phòng lại cứ oi oi bức bức đâm là hơi hơi đau đầu. Nhà em chưa chuẩn bị gì để đi Đà Nẵng cả, em Ruốc cai sữa mãi mà vẫn cứ thèm thuồng đợt này em không cho đi nữa, cho ở nhà xem có quên hẳn không. Thế thì cần mang những cái gì nhỉ, đầu óc em đơ luôn đấy, chả nghĩ ra mang gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nào có coi thường sự đảm đang của em, mà chỉ là tôn vinh khả năng chém của em thôi!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thứ 6 này em cũng đi Cát bà chị ạ, lão chồng bắt em mang thằng Tít hoặc cháu ông í đi cùng vì sợ em đi 1 mình em cặp bồ cặp bịch...ĐÚng là hâm hấp EM sắp được xổ lồng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ) đi mang theo trẻ con mà bẩu nà đc sổ nồng á, có khi mang theo nó còn mệt hơn đấy nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế chị nói Vịt có tỉnh ra tý nào không? À hôm qua chị phát hiện ra là có thêm một mem nữa cùng tên chị em mình đới, đông ghê cơ.