Ðề: Bếp Kún tầng 8 ko, hâm à mà cho nó đi. Con nhà tôi tôi quán triệt : đủ 6 tuổi mới đi du lịch xa. CÒn bé thì tôi sẽ cho nó đi theo sở thích của nó, nhưũng nơi nó thích chứ ko phải mình thích. Tôi đi 1 mình, CQ tôi toàn anh thanh niên đẹp trai, vui tính sướng nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 vì CQ mình tính chất nhà nước, sếp kiệt xỉ, ông í làm DN quen thoải mái nên ko hợp với gu của sếp mình
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vịt ơi, bom thêm ảnh đi cho tỉnh ngủ! Gì mà quảng cáo gần 200 kiểu, thế mà xì ra có vài cái à, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e đang hì hục up ảnh, lần này có khi e up ảnh thôi, chả nhờ chị Kún up nữa, có lời bình của Kún thì cái ảnh tôn đc lên mấy giá nhưng e biết Kún bận lắm, nên lần này e tung ảnh luôn cho mọi ng đỡ hóng nhân đây e cũng thành thật xin lỗi Bếp và các mem hóng ảnh từ xa, mặc dù e cầm súng khủng bắn nhưng trình độ thì còn quá còi cộng mí mải mê ăn ún và buôn dưa nữa nên chất lượng ảnh k đc tốt lắm, mọi ng thông cảm cho e nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tóc nó mỏng và trông có vẻ yếu, lại dài và xoăn thế kia thì ko khá lên được. Chính vì tóc mỏng, lộ cái đường ngôi ở đỉnh đầu nên nhìn ảnh bị già. Em đồ là nên cắt ngắn và dưỡng thì tóc sẽ phục hồi và đẹp hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế tóc mỏng như thế thì cắt ngắn rồi uốn xoăn kiểu xoăn bồng bềnh ko vuốt keo í, có đc ko Sô ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tóc chị mỏng à? Cái chính là tóc có yếu ko nữa. Nhìn tóc thiếu sức sống thì nên cắt và dưỡng một thời gian rồi mới tạo kiểu. Còn nếu tóc mỏng và khỏe mạnh (nhìn bóng bẩy, ko ẹp xuống đầu mà có độ đàn hồi), thì chỉ cần tạo kiểu phồng phồng lên là được. Em thì chỉ tín nhiệm anh Minh Hàng Muối cho vụ xoăn bồng bềnh thôi. Hí hí.