Kinh nghiệm: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi voimamut2011, 10/5/2012.

  1. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Em cảm ơn chị nhé!! em mua đất hơi xa trung tâm nhưng được cái rộng rãi và đường 7.5m. Ai nghe cũng bảo sao xa thế nhưng em bảo kệ, có miếng cám dùi rồi xây nhà cái đã!! hehehe
    Có bà nội xuống trông cháu vừa yên tâm vừa đỡ một khoản chị nhỉ? Không biết ít bữa em có được bà nội hay ngoại trông giúp không :(
     
    Đang tải...


  2. Risu

    Risu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    ôi, mẹ nó tuyệt thế. Bữa ăn thế thì cũng ok rồi.
    Mỗi tội con bé ở nhà lười ăn thịt lắm. Chả bít làm thế nào với nó nữa
     
  3. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    em cũng lo là không biết sinh con rồi - chi tiêu trong nhà sẽ như thế nào. Phần vay - phần con - phần sinh hoạt - thuê nhà.
     
  4. bong06

    bong06 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Chả lo đâu bạn ạ, nhà mình đây cách đây đúng 3 năm mình cũng từng nghĩ như vậy. VC mình làm vất vả lắm đi từ sáng mà đến 9-10h đêm mới về đến nhà mà lương thì có cao đâu. Thế rồi đến tháng 8/2009 mình sinh con đc hơn 1 tháng thì mua đất với 50tr trong tay, hơn 1 tháng sau làm nhà với 100% tiền vay ngân hàng, 2 bên nội ngoại cho đc tổng cộng là 200tr. Làm nhà xong cũng là lúc con đc 7 tháng mình giảm 13kg so với lúc mới sinh xong. Hàng tháng chỉ dám chi tiêu = 2/3 lương lương vợ,1/3 còn lại +lương chồng thì để trả nợ ngân hàng mà con mình thì hay ốm, tháng nào cũng khám, cũng thuốc, cũng viện. Đêm nằm nhìn chồng, nhìn con ngủ mà ko biết mình trụ đc bao nhiêu ngày như thế nữa.
    Thế rồi ơn trời mọi thứ cũng bớt khó khăn đi 1 chút,nhg đúng lúc đó lại nhỡ có em thứ 2 khi bé lớn mới đc 1 tuổi. Lúc đó nghĩ 1 đứa nuôi đã ko nổi thì lấy đâu tiền mà nuôi 2 đứa, nhg cũng chả nỡ bỏ con, vậy là vừa gom góp trả nợ, vừa nuôi con nhỏ, vừa góp nhặt tiết kiệm để đẻ em bé. Giờ thì bé em nhà mình đã đc 16 tháng rồi, chị đc 3 tuổi, nợ vẫn nợ nhg kế hoạch trong 2 năm tới mình sẽ fải trả hết. Giờ 2 bên nội ngoại vẫn bảo chả ai liều như vc mình, 2 vc bình thường cũng nhát nhg chả hiểu sao lúc đó lại liều mua đất làm nhà đến thế.
    Nên các bạn chả fải lo nhiều đâu, nó là cái duyên của mình đó, khi nào mình có duyên với đất cát nhà cửa ắt hẳn sẽ có.
     
    bebom thích bài này.
  5. hbtl101330

    hbtl101330 Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Uh, mình cũng tinh thần AQ cao lắm. Mua được nhà, đất ở HN này là còn do duyên số, cơ hội đến với mình thì mình chớp lấy thôi. Chứ cứ nhìn vào thu nhập hiện tại thì chả bao h mua được. Mình cũng hy vọng 1 ngày nào đó... hì hì.
    Giờ thì chỉ mong vợ chồng, con cái khỏe mạnh thôi. 2 đứa nhà mình vẫn ho khù khụ mãi chưa khỏi đây, bao nhiêu tiền khám, tiền thuốc rồi.
     
  6. hbtl101330

    hbtl101330 Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Ko lo đâu bạn ah. Bạn có thu nhập từng đó, bạn buộc phải chi tiêu trong phạm vi đó thôi, khéo léo thì vẫn tiết kiệm được mà.
    Nhà mình đây, hàng tháng 2 vc lấy lương ~15tr là mặc định 2tr trả ngân hàng, 2 tr tiền nhà, tiền học cho 2 con hết hơn 3tr chút; còn lại thì chi tiêu ăn uống sinh hoạt, cố gắng tiết kiệm khoảng ~2tr/tháng. Vẫn phải đủ thôi.
     
    bebom thích bài này.
  7. MẹThànhDuy

    MẹThànhDuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Đúng là phải có duyên mới đất cát thật đấy các mẹ ah. Chứ cứ tính chờ vào tiết kiệm từ lương để mua đất mua nhà ở HN thì chả biết đến bao giờ mới mua được. Thấy chỗ nào ok với điều kiện của mình thì mua thôi và trả nợ dần dần chứ chờ có đủ tiền mới tính đến chuyện mua đất mua nhà thì lúc đó có khi giá nó đã vượt quá số tiền mà mình tiết kiệm được rồi ấy chứ. Với lại các mẹ chịu khó đi xa một chút ra khu vực ngoại thành ở thì giá cả nó hợp túi tiền hơn. Như tớ đây này hàng ngày đi làm những 20km đấy, nhưng được cái ở nhà của mình, đất của mình, tự do thoải mái muốn làm gì thì làm.
     
  8. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    nghe các mẹ kể em cũng thấy hơi mệt mỏi nhiều khoản xiền phải chi cho cả tháng quá em may mắn ở riêng không phải thuê nhà một tháng cũng đỡ được khối xiền từ cái khoản ấy nhưng mà rồi cũng khối thứ khác nữa phải lo,riêng khoản tiền điện nhà em đã 600k rồi đấy là tiết kiệm được tận hai số điện đấy ạ.
     
  9. hbtl101330

    hbtl101330 Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Nhà em chắc dùng điều hòa nên mới hết nhiều tiền điện thế chứ?
    Cái nhà chị thuê thì lại là nhà ống chạy dài, ko có phòng nào kín cả, nên giờ mà có lắp điều hòa thì lại phải sửa nhà. Vậy là thôi, dùng quạt, mỗi tháng chưa đến 200k tiền điện; cũng tiết kiệm được 1 khoản đấy nhỉ? hiiiiiiiiiiiiii
     
    bebom thích bài này.
  10. MeTom712

    MeTom712 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Đấy là vịt sống mình mua về mổ mà, còn vịt mổ sẵn thì chỗ mình khoảng 57k / 1 kg.
     
  11. MeTom712

    MeTom712 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Sáng nay mình mua mỗi giò. 60k/ 5.5 lạng giò.
    Sáng ăn thức ăn còn của tối hôm qua.
    Trưa: Giò.
    Tối: Giò + rau bí luộc/xào.
    Hôm nay đơn giản thế thôi.
     
    voimamut2011 thích bài này.
  12. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    em cũng nghĩ là nhà mẹcubi bắt điều hòa nên tiền điện mới nhiều thế! Em cũng ở thuê, muốn bắt đh cũng phải sửa lại nhà nên lại thôi. Mấy ngày nóng nắng vừa rồi, em cho nước vào trong bao nilon rồi để lên ngăn đông làm đá, trưa tối lại thả vào thau nước để trước quạt. Không biết do tâm lý hay sao mà thấy cũng mát hơn là không có thau nước đá trước quạt :) Mỗi tháng nhà em dùng chưa tới 200k tiền điện (khoảng 185k) - nước thì tầm 30k.
     
  13. thuhoanguyen

    thuhoanguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Nhà mình thì đông người có 2 vợ chồng + 2 đứa con và ông bà nội nữa. Giờ đang kẹt tiền chỉ có vợ đi làm còn chồng đang trong thời kỳ chuyển việc nên ko có thu nhập, ông bà mỗi tháng đỡ hơn 1 triệu cũng phải chi tiêu chắt bóp nhiều lắm. Nhà mình tổng thu chỉ ở mức 8 triệu /tháng nên vào topic này thấy hợp lý quá. Mình đi chợ hàng ngày tiền ăn trưa và tối thì tầm trên dưới 100K tùy ngày. Còn ăn sáng thì tính riêng.
    Hôm qua mình mua
    - Tôm 13K/lạng. Mua 50K được 3.8 lạng + 3 lạng thịt ba chỉ 27 K được 1 nồi tôm kho ăn được hai bữa. trưa thì mùng tơi + rau đay nấu bột tôm hết 6K, tối rau muống xào tỏi hết 5K.
    - Tổng cộng hết 88K. Trưa thì nhà mình ít người chỉ có đầy đủ vào buổi tối thôi.
    - Sáng thì mua 11K tiền cháo cho hai con. Mẹ và bố ăn mỳ tôm không người lái với giá tự làm. hết khoảng 7K. Cả ngày là 106K
    Hôm nay thì vượt chi, sáng mình nấu phở cho cả nhà ăn.
    - Mua 4 lạng giẻ sườn bò 60K + 10K bánh phở + 3K gia vị phở thế là được 6 bát phở. Mùi thơm cũng hấp dẫn, cây nhà lá vườn, tự an ủi mình là có phở ăn.
    - mua gà công nghiệp già 42K được hơn 0.5K đem rang với sả còn thì bí xanh luộc 4.5K
    - Chiều ăn nốt chỗ thịt gà + rán thêm trứng 8.5K/3 quả + rau bí xào tỏi 10K
    thế là tiền ăn cả ngày hôm nay hết 133K.
    Hoa quả tráng miệng thì hôm rằm mình mua 1 quả dưa hấu + 1 kg chôm chôm + 1 nải chuối tây hết 118K đến hôm nay vẫn còn chuối tây.
     
    voimamut2011 thích bài này.
  14. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    chỗ em là 55k/1kg vịt mổ sẵn rồi ý ạ....
     
  15. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    ôi cách nhà mẹ này hay và độc đáo quá nhỉ!
     
    bebom thích bài này.
  16. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    hehe hết chịu nỗi rồi nên phải nghĩ cách chị ah!! Chồng nói mua quạt hơi nước về dùng nhưng em sợ hơi nước phả vào người dễ cảm mà bầu bì để cảm thì không được, nên chỉ còn cách đó mới hạ được cơn nóng!! :)
     
  17. hbtl101330

    hbtl101330 Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Hì, nhà chị cũng hay làm như kiểu nhà em đó, công nhận là mát hơn thật.
     
  18. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    hì té ra là có mát thật chứ không phải do tâm lý :)
     
  19. hbtl101330

    hbtl101330 Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    7/3/2012
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Uh, thật đấy. Hồi đầu thì chị chỉ đặt chậu nước trước quạt thôi, nhưng sau đó chồng chị cho đá vào nữa, thấy mát lạnh hơn hẳn. keke. Đúng là nhà nghèo chống nóng kiểu nhà nghèo cũng có cái hay, nhỉ?
     
    bebom thích bài này.
  20. bebom

    bebom Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 100k - Thực đơn ngon, bổ, rẻ mỗi ngày

    Đúng là trong cái khó ló cái khôn chị nhỉ?!! Nhưng khổ cái em để thau nước trước quạt ban đêm dậy em cứ hay đụng phải, nhiều khi nó đổ ra ngoài sàn luôn chị ơi!! :)
     
    Sửa lần cuối: 6/6/2012

Chia sẻ trang này