Ðề: Bếp Kún tầng 8 này thì quăng cái nữa của da_beo nhá, da_beo đâu vào nhận hàng đi nà, c chụp mày xinh thế lày có nhẽ nên free cho c 1 cái dán ị táo đê
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị ơi, năm ngoái đi ọp chí Kún chup cho em cái ảnh đẹp nhất của năm, năm nay chị cho em cái ảnh đẹp nhất năm nay rồi YÊU QUÁ ĐI MẤT Về em rửa lồng khung treo ợ nhà đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 QQ mang tiếng đi sn mà ko được thổi nến này. Bác Jeans, Cụ Diệu, Cụ Cáo và em Sô ơi, chị em mình ứ GATO với QQ nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 em đi chết đây) sướng quá thế này làm sao mà ngủ nổiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Bếp Kún tầng 8 à, dạ vưng, iem phục vụ nường ngay đơi ạ, mà sao 2 nhân vật chính lại mờ trong khi các nhưn vựt phụ lại rõ nét là sao nhỉ, e k thể hiểu nổi nữa, huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi, thời gian vừa qua em nhiều việc quá nên sụt mất 1kg dù ăn nhiều hơn. Nhưng đau đớn là nó giảm V1 và V3 trc tiên bác ạ, V2 giảm chút ít gọi là. Giờ em phải làm sao cho nó giảm đúng chỗ đúng nơi?! Ah, mà bác hết đau lưng chưa? Tập lại chưa thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tập chứ, tinh thần cứ gọi là hừng hực, chiều nay 5h20 bác biến khỏi vp đi tập đấy, mà bác gầy đến mấy thì V1 nó cũng to tướng ra, toàn gầy mặt đầu tiên, giảm 2kg thôi nhưng cái mặt xanh xao, vêu vao như ốm đói
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị Limi cái này đẹp quá ạ.............................................................................