Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sợ lúc ấy làm hàng nên nó không biết được. Đâu phải lúc nào cũng là người tiêu dùng thông thái đâu em
Ðề: Bếp Kún tầng 8 dìm hàng đâu ạ, e cực thích nụ cười này của chị ý, k hề có ý dìm nhá, còn 1 cái nữa thì k cười mà trợn mắt nhá, híhí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Địa bàn của em là Thái Hà và Định Công, có gần chị không ? Thực ra lấy 1 hộp cũng được chị ạ, không vứn đề, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghĩ lại ngày xưa e cũng liều, hồi đó biết gia cảnh nhà chồng phức tạp mà e gạt qua tất, chỉ biết mỗi chồng e. Cũng may là chồng e ko như chồng chị nhờ, chứ mà còn cưu mang cả 2 ông tướng nữa thì chắc tảng băng nhà e nó phải to như núi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hức, ngày bọn e tìm hiểu và yêu nhau có thế đâu chị, hức, e thì nghĩ bên ngoài trông ác nhưng bên trong tử tế là đc rồi, ai ngờ đâu lúc cưới xong e về nhà chồng với 2 bàn tay trắng k mang cái j ngoài túi quần áo thì bản chất đc lộ rõ chị ạ, cái này thì e đâu có kiểm chứng đc ạ, hức hức, bọn e yêu nhau tới 7 năm mới cưới đấy chị ạ, còn làm hàng j nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đại ra Cát Ninh cụa iem chạ hiểu sao lúc chụp thì mắt nó toa thê mà lúc lên ảnh mắt ló lại dư lày hành động kỳ quặc của Kin khi nhận quà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 báo cáo mí cả Bếp nà hqua đi a Tần iem nà iem chỉ ăn hoa quả để giảm cưn thôi nhá, có mỗi cái Nì ngồi cùng bàn iem ló ăn nhiệt tình thôi ạ ;D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chả h iêủ sao cái Kin lại có hành động này và còn bảo e chưa dùng bao giờ, mất vệ sinh nhở
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e cũng thấy lạ là làm sao nó lại cứ xấu hộ che mặt với món quà này, chị nhỉ, trong khi Bếp thì đầy mem thèm đc cái quà ý, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e lại phải giải thích tị ạ, sáng e nói với Lì và chị Ú Bịp nà e xơi 5,5 lát bích tếch , hí hí hí, là tại chị nào ý (e cũng chả nhớ nứa hí hí) gọi e giật 1 cái : Vịt đâu, súng đâu, bắn đê. e vội vàng cầm súng bắn cái ảnh, quay ra iem Nì iem ý úp cho cái đĩa thịt bòa lày vào mẹt, hí hí, k ăn thì phí nên iem nại cố cho đỡ mang tiếng hoang ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em thấy đẹp mà, riêng bản thân nụ cười tỏa sáng của bác đã làm lu mờ hết các chi tiết vớ vỉn khác rồi, bác yên tâm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhìn người đẹp Lì kìa, mang tiếng mang cái đĩa đi lấy ghẹ cho cả bàn, cuối cùng 1 mình bả xơi sạch chỗ ghẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 da_beo mí mẹ Hieuminh lai ần cu, Bminh và Keu nữ cái ảnh duy nhất của chị CHóe, hức
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nài, trong đấy Ỉn ăn hộ 3 nát rồi đấy nhá, chưa kể trước đó Ỉn đã ăn 2 nát + 2 miếng xịt lướng dày khộp. Tôm ghẹ, mấy món linh tinh + tráng miệng ăn bao nhiêu Ỉn chưa nhớ hết được. Hớ hớ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị thấy cái Lion Q hôm đi ăn đồ Pháp ở gần ks Giảng Võ hôm đấy xõa tóc trông xinnh hơn là buộc lên thế này
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bác Lang ơi, kíu e vụ này với, e bị đau ở vùng ức (nhà e toàn gọi thế ạ) mà hình như gọi là vùng thượng vị ý ạ, nó ở dưới ngực đúng cái đoạn giữa ng ý ạ, e đau từ đêm qua tới giờ, hức, mà nó k đau nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhói lên thôi, giờ e phải uống thuốc j hả bác, có phải uống cái thuốc bột j j k ạ, hức, e đau quá ạ, k thiết ăn ún j nữa