Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe, tóc thì em nghĩ chị nên ra Hàng Muối, anh ý khắc tư vấn chị ạ. Nhìn tóc chị thì có vẻ chỉ mỏng thôi chứ ko yếu ớt gì, nên chị cứ làm bồng bềnh cho nó đỡ ẹp vào đầu, nhìn mình đỡ béo hơn. Chị có thể xin chị Sơ mi ảnh mẫu nữa, vì em nghĩ kiểu ấy sẽ khá hợp với chị. Nhưng em ném đá bộ đồ hôm nay nhé, thắt lưng to quá, ko hợp, hihi.
Chóe ơi đọc chân gà sợ thế, nhà chị cũng ăn mấy lần rồi, mà nó có phải là đông lạnh đâu, nó là bảo quản ở ngăn gọi là chill thôi mà, mà Giống Con là một ID uy tín, lại kèm hình như thế kia sai vào đâu được cơ chứ, sợ quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay em đã gọi ĐT về nhà confirm lại với mẹ, mẹ cũng kể là đã gọi đt đến chỗ mẹ hay đặt hàng rồi, cũng nói trước là nếu đảm bảo hàng tươi ngon thì sẽ lấy số lượng nhiều thường xuyên và đã nhận được lời hứa chắc chắn rồi nhé. Hàng này lấy từ cảng cá Diêm Điền - Thái Bình, tàu lên là người ta chở sang luôn, tầm 4h chiều là đến nhà em rồi sau đó sẽ gửi theo xe lên luôn cho tươi ngon, vì vậy mọi người chịu khó đón và chia hàng tối nhé. Với giờ xe như vậy thì đầu cầu Long Biên sẽ thuận tiện hơn vì gửi theo xe Thái Bình. Mọi người cho ý kiến vụ này nhé. Chia thành 2 thùng và gửi theo xe Thái Bình đến Gia Lâm, từ đó nhờ chị Khoai thuê xe ôm chở 1 thùng tới khu Xuân Thủy để mọi người chia nhau được ko ạ? Em rất muốn chuyển hàng tươi luôn. Nếu theo phương án này thì sẽ lấy hàng ngày thứ 7 được không ạ, vì còn bác Hoàng Anh nữa, sợ CN thì muộn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng rồi em ơi, chị đoạn tuyệt với kiểu váy bồng bềnh này thôi, form người chị chỉ hợp với kiểu váy bó sát, hoặc công sở. Mặc bồng bềnh là trông khủng long lắm. Tại chị đú, hè năm nay tự nhiên đi mua 1 đống váy kiểu này. mà phần eo thì nó to quá, chị mặc rộng cực nên làm quả thắt lưng để che đi hết phần nối giữa 2 phần, ko ngờ lại phản chủ mới kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hơn 1 năm nay chị ko dám nhuộm hay uốn xoăn để giữ tóc khỏe hơn. CHị cũng đang định cắt tóc ngắn kiểu của chị sơmi hoặc uốn xoăn như chị Limi (mình cứ thấy người xinh là mình xoắn muốn đú theo, chị Limi và chị sơmi thông cảm ](*,))
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị sửa lại của chị và Tubim nhé vì 2 đứa chị bị ngược nhau. Chị 2 to 1 nhỏ, Tubim 2 nhỏ 1 to em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lucky ới ời, sao có thiếu 30k mà em cũng CK làm gì (chị hỏi vậy vì ko biết rõ bây h bọn nó đã thu phí e-banking chưa)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà thông cảm, em tranh thủ lội và chém điên cuồng vì bây h mới online được. Tối nay cũng mệt rồi phải đi ngủ sớm, sáng mai lại đi sớm. Thêm 1 ngày mệt mỏi bận rộn nữa rồi. Bác Cáo cho em mượn cây cán bột to to tí để em đập bột mấy bạn làm em khổ sở.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 May quá cảm ơn em. Lần này mọi người lấy hàng thứ 7 nhé cho nhà chị được đi ăn theo tôm Diêm Điền cái vì nếu thứ chủ nhật lên muộn thế là chị đã lên tàu rồi (u)(u)(u)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chưa đâu bác ợ, vẫn free từ tk cá nhân sang cá nhân hay sao ý bác ah. Mà hnay có thêm mấy od nữa đấy, của chị Limi, dabeo mí cả ai nữa ý... e ko nhớ. Bác lội rồi cho vào list đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngày hôm nay chị cứ ngu ngơ, tại cái Vịt Ngan mí cái Khét và cả 1 lũ đi theo trong đó có cả chị. Mình đâm cứ đứng nằm không yên sợ 2 bên dở hơi đang từ đùa lại thành dỗi nhau thật thì bỏ mama. May quá, có đứa đòi ăn bún canh, có đứa đi đập muỗi chị mới đi ngủ nổi Tối con Vịt nó gọi chị kêu đau bụng, lúc đầu chị chưa nghĩ ra sau mới nghĩ là khéo đêm qua nó ôm máy tính và máy ảnh cảm tử nên nó đau thắt dạ dày nó lại (dù thấy nó đau là tội rồi mà không hiểu sao cười như ma làm, con Vịt đang đau cũng khành khạch phụ họa](*,) ). Khổ thân nó, hôm nay mọi người khen ảnh đẹp, khen nó xinh nên nó lấy lại tinh thần lại cười phe phé. Bà Khét hôm qua cứ chị đừng nói gì để em xử nó, để bà ấy xử nó nên đêm qua mình mất cả ngủ với vụ ảnh ọt huhuhu ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị còn giữ cái ảnh chụp SN năm ngoái lúc ngồi ở bàn uống nước. Đây cả nhà cùng xem, rõ là trông ai cũng xinh, tươi hơn nhé. Đặc biệt là Limi chị thấy rõ là càng ngày Limi càng xinh đẹp, và đằm thắm hơn. Xưa Và nay [/QUOTE]
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cu ko thấy chị đang lội lung tung đây sao. Lội nhanh tối vào còn tổ chức SN với chồng chứ ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Up date thêm: A. ĐẦU CẦU LONG BIÊN: 7 to + 4 nhỏ 1. Chị phở: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k hay 170k nhỉ, chị ơi confirm hộ em, hihi) 2. Chị Khoai: 1 to + 1 nhỏ 3. Daisy kid (Mẹ Minh tôm đúng không ạ): 1 to + 1 nhỏ 4. Chi còm: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 150k) 5. Kemalum80: 2 to 6. Metychuot82: 1 to (em ơi chị vẫn chưa nhận được tiền) B. ĐẦU CẦU XUÂN THỦY: 14 to + 11 nhỏ 1. Lucky: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 390k, cho cả bác Diệu Anh đúng ko?) 2. Kún: 2 to + 1 nhỏ 3. Bao công: 1 to + 2 nhỏ 4. Mẹ Nhật Minh: 1 to + 1 nhỏ (đã TT 160k) 5. Chị tubim: 1 to + 2 nhỏ (đã TT cùng chị Hoàng Anh 470k) 6. Hoàng Anh: 2 to + 1 nhỏ (đã TT) 7. Chị Diệu Anh: 2 to (đã TT) 8. Chị limi hoa hậu: 2 to + 2 nhỏ 9. Dabeo: 2 to + 1 nhỏ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sô chuyển về nhà mới thuê chưa em? Chụp choẹt ảnh nhà mới cho cả nhà cùng ngắm với nào.