Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, em đã tạm thu tiền ship 10k/ người rồi nên sẽ tính thừa thiếu sau chị ạ. Lần này tuy là lần gom mua chung nhưng có vẻ thứ 7 em ko tham gia được cùng mọi người nên chị làm đầu cầu nhé. Mẹ em sẽ gửi hàng theo tên và số ĐT của chị (chị thu xếp ra BX Gia Lâm lấy hộ em) sau đó nhờ 1 bạn bên này làm đầu cầu. Tối T7 nhà em ăn uống vụ SN chồng em. Em cũng đã nhờ mẹ và người bán hàng chia thành từng túi 1kg rồi nên lúc chia đồ cũng dễ chị ạ. Chị nhận hàng xong thì nghía qua giùm em, có vấn đề gì alo cho em theo số 090.248.6638 để em xử lý. Chị pm cho em tên và SĐT của chị ạ. Em cũng hy vọng tìm được nguồn tp ngon bổ rẻ. Nếu lần này cả nhà ưng thì sẽ chiến tiếp cua, ghẹ, mực, ngan, gà, cá. Mẹ em đang bảo, trứng ở nhà ngon và rẻ thế mà sao ko lấy luôn (21 hay 22k/10 quả, nhiều lòng đỏ) nhưng em bảo chịu, sợ vận chuyển lắm (mặc dù có thùng xốp nhưng vẫn sợ vỡ)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, vụ này em lại ẩu nhé. Chồng của bạn em phân phối mấy đồ này, nên nó bảo dùng dầu gì em dùng dầu ý. Hiện tại em đang dùng OME và L'OREAL.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hihi thảo nào chị cứ nhìn em, mà e có bán nhà đấy, ở Tân Mai và ở dưới GP hồi 2009, hay là......
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 hình như có post bảo Ong cũng cầm chân con Khỉ vàng đúng hem? thế đôi nhà ấy cũng 77/80 à?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Về phía chồng em thì ko vấn đề, nhưng ra ngoài vc em có lần bị gọi là 2 chị em rồi chị ạ ](*,). Chồng em thì lúc nào vợ mình chẳng xinh nhất (nhất thế giới, nhì đông dương, ba gầm giường, bốn xó tủ) ](*,)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Của chị đây này nàng ơi. Trông cũng cá tính phết. Cám ơn e Ong. Mà cho chị hỏi cái vòng cổ giống của 2 cu mua có còn cái nào không? hôm rồi chị chụp cho nó để nó ngắm (do không có gương) giờ vẫn trong máy, hnay mở ra tự nhiên thấy kết.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko, bán cái nhà chị đang ở cơ mà. Bây h cũng là hàng xóm của nhau ý. Nhưng em trắng và tươi hơn bạn kia nhiều, cười là giống nhất. Bạn ý sinh năm 81
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhìn ảnh Sô chụp gần đây thấy cái nào hạnh phúc cũng ánh lên trong mắt, nhất em đấy. Luận án của em đến đâu rùi? Chị vẫn dẫm chân tại chỗ, rõ là nẫu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị N khoai béo ời, bê em cho em cái số đt của a Thái đi, hic, tự dưng nhớ anh ý quá cơ. đợt trước e bị mất máy nên cũng tắt ngóm các số liên lạc của người cũ òi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dồi ôi, nghe mà ham, chị thích ăn mực tươi lắm mà ko dám mua ở đây ăn, trứng thì thôi nhỉ vào siêu thị mua đỡ lích kích, đắt hơn tý thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mẫu vòng đấy còn 1 chị ạ. Em có tài chụp dìm hàng, mẫu này em thấy rất xinh mà em chụp ko lên được. Vịt ơi, chụp hình thuê không
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bao giờ E có xiền mua đất làm nhà, E xề E sẽ trở về cái thời bà già đan len để đc đại ra Cát Linh mang cả oto đổ sỏi đá vào nhà ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dổ ôi, chị cũng ko có SDT của anh Thái đâu, để hôm nào chị hỏi được thì sẽ mật thư cho em ngay nhé. Mà sao tự nhiên lại nhớ anh Thái thế, hế hế
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay chị đã đeo vòng của Ong. Xinh lắm Ong ạ. ĐÔi hoa tai cũng khá ưng> Chúc em happy tối nay để sản xuất ra 1 bầy ong con.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ở đâu đấy cho E đú mới. E cũng thích mua 1 cái đeo chéo nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà mãi chưa ưng cái nào,
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi sữa sữa, vụ này em đang ham quá vì thấy rẻ ạ. Có gì chị pm cho em nhé, vì e là từ h đến cuối tuần em bận nên lội bị sót.