Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đủ các kiểu rồi chị ạ,mà em ghét nhất sấy kiểu,tóc ăn ăn nếp kinh khủng nên k bao giờ chơi với bồng bềnh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhìn ảnh cái dabeo vs chị Kin đẹp thật đấy E chả biết trang điểm, cũng thỉnh thoảng hí hoáy nhưng có vẻ E ko có hoa tay. Nhìn còn xấu hơn lúc ko matit.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi em thăng đây,muộn quá rồi,dạo này uống rau răm nên toàn nơn 1 h mới đi ngủ,bye bye các tình yêu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác 2m gìn giữ con gái ghê nhỉ ? E lại thích những lúc như thế cơ ý. Nhìn thế mới đáng yêu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng thăng đây. Zai già quờ tay rồi. Bác Kún cũng ngủ đi, mấy hôm bác mệt với bếp rồi. Chúc cả nhà ngụ ngon ợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôh nô, Tây sợ kiẻu đấy lắm vì bên Tây lắm đứa bệnh em ơi, nó nhìn trẻ con nude là lại nghĩ chiện xằng bậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ko ngủ nổi vì hóng tỷ giá bên kia, cao quá, cao hơn cả tỷ giá liên ngan hàng... ho quá, nên ko ngủ nổi mày ah mặc dù díp mí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chồng tao mà biết tao vờ vịt đau ốm để trốn cắm hoa , xuống nhà ôm máy chém Bếp thế này là mai thôi ko tình nghĩa vợ chồng gì hết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà confirm vụ tôm nhé, vì kế hoạch gom hàng thay đổi chút xíu, tối thứ 7 để tối nay em về chốt số lượng.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 T7 học xong có đi ọp kịp ko chị? Nếu kịp thì e đú, đằng nào cũng đang nghỉ mà, chị đăng ký cho e mí nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sao chị ko bảo bọn em sớm, khéo giờ lại được chục củ để đẻ ở Hồng Ngọc cho sướng, vừa được tiền, vừa ko phải uống rau răm, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sáng lội bên nhà Nhật - Hàn thấy cái ảnh chân gà CP có ròi nhìn mà muốn xỉu, ọe ọe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 EM đã lội xong Bếp, hóng xong bên top kính râm. Giờ phải về sớm nấu cơm vì có khách, haizzzzzzzzzzzzzzzz