Không biết các mẹ thế nào chứ em dạo này tự nhiên hay nổi nóng thế không biết được Trong người cứ bứt dứt khó chịu thế nào ý Chỉ muốn nổ tung lên mất thôi.......................
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? e cũng đang nóng trong nóng ngoài đây này, hu hu, nóng quá, đã thế lại mất điều khiển điều hoà nữa, chết mất
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Chia sẻ với chủ Top. Em dạo này cũng thường xuyên muốn phát điên vì tất cả mọi chuyện. Từ chuyện công việc loằng ngoằng, đụng đâu gặp chuyện ở đó tới chuyện bị mất, hỏng đồ liên tục. Có lẽ kinh tế khó khăn nên cuộc sống khó khăn, hết chịu nổi vì nhiều áp lực quá. Nhiều khi điên quá sức thì chuyển sang cảm giác chẳng cảm thấy gì, haizz!
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Còn em thì nổi điên vì chẳng biết làm gì, phát điên lên vì nhớ con, mỗi sáng thức giấc trong đầu lại bao suy nghĩ ập vào, đáng sợ lắm, mệt chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói chuyện với ai. Nhớ con vô cùng nhưng lại không dám điện vì mỗi lần điện lại nhớ cồn cào hơn. Chỉ muốn chạy về nhà sống cuộc sống bình yên. Bon chen trên hà Nôi, bao giờ ta mới có mái nhà của riêng ta, mà thời gian của con trẻ thật đáng quý các mẹ ah, không được ở bên dạy dỗ cho con thì thấy thật thiệt và tội nghiệp cho con lắm
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Vậy là em lên HNôi làm, còn con để ở quê cho ông bà trông ah? Đợi nó cứng cáp cho nó lên đây học mẫu giáo cho bố mẹ được gần con. Chiều mình đi làm về đón con ở trường vưỡn được mà.
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Khinh tế thì không phải... Tình cảm cũng không phải... Con thì chưa có ạ... Em cũng không biết nguồn gốc từ đâu nữa...
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Em cũng hay nổi điên lắm ... Đại khái cũng nổi điên kiểu vu vơ ko lý do Haizz .... nhưng em mà điên là em chửi lão chồng thậm tệ luôn ý ...
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Tính em cũng nóng lắm nhiều lúc ko kìm nén dc là xả 1 trận tơi bời.. Đã thế làm việc ở cty thì làm tầng 1, bán hàng và thiết kế sản phẩm cho cty nhiều lúc nóng 40 độ C... Mún phát điên vì có mỗi cái quạt, hồi trc còn dùng cái quạt sạc bé bằng mắt muỗi, ngồi 1 lúc là hết điện...Hic hic...Giờ đổi sang quạt lớn cũng quạt sạc nhưng to hơn, dây ngắn ko di chuyển dc xa, sạc cả đêm, ngày đến dùng dc chưa đầy 1 tiếng là lờ phờ như đuổi ruồi,](*,) máy điều hòa thì ko có... Đành chịu, chả lẽ lại lên xin sếp thiết kế điều hòa thì thành VIP mất :axe:..Hic... Đấy quạt lại đuổi ruồi roài các mẹ ạ!! Em đi sạc tiếp đây... Haizzzzzzzzz
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? mình đi làm ở chỗ ngoài đường nóng 34 đọ thì trong cơ quan chăc nóng khoảng 40 độ , đúng thật đã muốn điên , về nhà con cái nheo nhóc , chồng cũng chưa về . Vào y bếp bát đĩa lanh tanh bành , lọ đường thủy tinh vỡ tan , sàn nhà nhoe nhoét . Đấy là nguyên do của cơn điên tối qua ạ.
Re: Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Không phải đâu mẹ nó ạ. Suốt ngày làm việc đối diện với cái máy tính mẹ nó ạ
Ðề: Re: Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Em cũng ngồi máy tính suốt, em làm về thiết kế, sếp sắp xếp cho con lap chán đời lắm, nói thẳng ra chỉ để chát chít với lướt web chứ động đến ngành thiết kế của em là mún phát điện thật, cấu hình thấp, ổ Ram 2G, ổ cứng 250G thì làm ăn j với corel cơ chứ, em đang phấn đấu mua con lap riêng cấu hình khỏe để phục vụ cho công việc, người ta nói ngồi máy tính suốt ko tốt, nhưng ngoài máy tính ra thì biết làm gì bg, như thành nghiện ý mẹ nó ạ!!
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Chào các mẹ hay nổi điên. Cho mình nhập hội với. Chị em chúng mình thời này vừa phải đi làm kiếm tiền lại vừa phải chăm lo con cái nhà cửa. Chồng đã không hoặc rất ít giúp đỡ lại còn yêu sách quá cao. Khiến chúng ta dù có điềm đạm, chịu đựng cỡ mấy cũng có lúc nổi điên. Thôi các mẹ ạ. Phải tự giải stress cho mình thôi. Tìm cái gì đó vui vui tham gia cho đỡ căng thẳng. Như em. Chồng em ngày nào cũng 7h mới về. Không phải công nên việc xuống gì đâu mà đi làm về là xách vợt đi đánh cầu lông. Mặc kệ vợ đi làm về dù sớm hay muộn vẫn phải chợ búa cơm nước, chăm con để đến 7h phải có cơm ăn. Nói mãi bảo anh giảm xuống tuần 3 buổi thôi còn ở nhà giúp em cái giờ cao điểm này. Nhưng không được các mẹ ạ. Nhiều lúc cũng phát điên hic.. hic. Nhưng bây giờ em tìm được 1 cách. Buổi trưa em tranh thủ tham gia lớp Khiêu vũ (vốn là thứ em thích mà từ trước giờ không bao giờ được chồng ủng hộ đi tập cùng). Trả thù bằng cách cũng theo đuổi thứ mình thích hehe. Vậy là hòa. Giải tỏa được tâm lý. Ah. Còn lưu ý mẹ nào mà nổi điên cả với những thứ không đáng điên nhé. Có nghĩa là nóng nảy hơn người. Chẳng có gì cũng điên ấy. Các mẹ cẩn thận xem nội tiết mình có gì thay đổi. Đặc biệt có thể do tác dụng phụ của thuốc tránh thai đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? Đúng là xa cái lap ra thì chả biết làm cái gì... Chị có yahoo không thỉnh thoảng online pm nói chuyện cho giảm stress
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? các mẹ không biết là nếu hay nóng giận thì sẽ ảnh hưởng tới can à,mà gan đã bị ảnh hưởng thì sẽ bị nguy cơ tăng huyết áp khi về gì à????
Ðề: Sao dạo này em hay nổi điên?????????? sao lại không chịu được?,coi như chuyện đó là bình thường như trái đất đi,tìm đến yoga,khí công,là ổn mà