Em vừa đảo qua nhà ko biết nấu nướng vì thấy tên bác trong đó! Ngạc nhiên quá, vì nhà bác có món chả các loại cơ mà!
hị hị, món xôi và món chả nhà em bán nhưng toàn là anh ấy và bà cô em làm thôi. Lúc nào rảnh em chỉ phụ lăng xăng thui bác ui.
hic. giờ em mới vào được. nhà mình chưa up ảnh ạ? Bác nào tường thuât tiếp đoạn sau đi ạ . Từ mai được nghỉ 1 tuần chơi dài rùi, đang sướng. hi hi,mai em về quê nghỉ mấy ngày, có bác bào ăn mắm tép trường yên thì ới em nhé, thèm thịt rang mắm tép quá
đẹp ko chị? me tit co quần sooc đẹp lắm nhưng mà hình như ko mang lên. hôm nào về hải phòng phải ghé chơi mới đc
hị, hôm nay mẹ em in cũng về sớm à? Mà mẹ nó về quê mấy ngày thế? Tớ cũng muốn mua mắm tép nè. Mẹ nó mua hộ tớ luôn với nhá.
Ờ, cũng dễ thương! Chị Cupeo đang trêu mong đến mùa đông. Thèm trèo lên giường quá rồi mà cố chờ mẹ Vân up ảnh
Bác ấy còn đang chỉnh sửa mà! Mà hôm nay ko thấy mẹ Tit's shop lên nhỉ! Ko biết bao giờ mẹ Tit về HP?
Mà em thấy topic nhiều nhà có sao sáng lấp lánh lắm cơ, cũng đinh bon chen đính cho nhà mình. Các chị có biết làm ko ạ?
Hớ hớ, có mấy lần mình về HP chơi được bạn cho lên đồi thiên văn chơi, thích thật! Tiếc là chưa kịp ra đảo Ráu hay hòn Ráu hay Dáu gì đó:mrgreen:
Cám ơn meemin nhá. Hihi, yêu thế chứ lại. @ Lion queen: em ơi, cái đấy là hòn Dáu. Chị đi HP nhiều phết mà chẳng biết gì về Hp vì ngày trước đi làm chị phải đi Hp công tác mà.