Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm t3 đi ọp về xong là em ngất, cố lết dậy nấu cơm cho BC thôi, cả ngày hqua vẫn mệt, chỉ lội bếp bằng đt mà ko com được ji vì cái đt nó ko cho e đăng nhập. Vưỡn nắm rõ tình hình của bếp, nhất là đoạn Chị cu cu iu quý lại bảo là thù ghét e. hế hế (thấy bảo bị ghét mà mình lại cười là cớ làm thao?) Thôi em lội bếp cái đã, vừa lội vừa ăn sữa chua bổ dưỡng công thức nhà chị Ỉn 3000
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Nhưng nhìn mặc quần áo, váy vủng ngon lành rồi chị ạ, còn vụ da chảy kia chắc phải có thời gian chứ. hihi, hay dình sale off hàng xịn cùng chị đi, mua 1 cái thôi mờ. Công nhận, em thích mấy cái chị Kún chụp tóc sau lưng lắm, post lên bếp từ tầng 1 bên WTT cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kịp chứ, học đến 11h thôi mà, mà ọp ngay phố cố, ngay gần đó, chị em mình vù một phát ra luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chiều qua e về sớm, thế mà lội từ sáng đến giờ mới xong, ảnh mọi ng đi ọp đẹp quá, ai cũng nong nanh hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, trưa hôm quá mưa to quá, e chưa đi chuyển đc ạ, trưa nay e sẽ chuyển cho chị nhé!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Tôi dình với, mua nhiều n quay đi quay lại tôi lại chỉ thích dùng mỗi cái túi đen be bé bt thì đeo quai ngắn, đi đâu quàng cái dây dài của nó vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Ong ơi,em chưa Ck cho chị ạh . Mấy ngày hôm nay e bị câm(amidan xưng nên chả nói đc),mai đỡ rồi đi làm e sẽ CK cho chị .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e về kiểm quà bị thiếu...huhuh...hềnh như 1 túi e bỏ sót trong đó có mực của Mít còi (
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em lội từ sáng đến giờ mới xong. Được xem bn là ảnh thích ghê cơ. Mà mọi người xinh đẹp thế May mà em ko đú được anh Tần chứ ko đến đấy em tự kỷ mất, nhìn em phát kinh lên được. Mấy hôm nay thằng con ốm nên em ít ngủ, như con chết trôi ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai là 8/6 nên em vào Chúc mừng sinh nhật Bếp ạ! Em chả biết nói gì cầu kì , thôi thì chúc bếp mình lúc nào cũng vui vẻ , ấm áp như thế này ! ...dạo này e cứ vừa ôn bài, lại thấp thỏm chờ điểm thi (chắc chị Lì hay chị nào còn đang vướng chuyên học hành thì cũng biết), dai dẳng suốt mấy tuần rồi chỉ tại nhiều môn phải đăng kí học quá, mà việc hôm nay thì phải làm dứt khoát cho xong , ko hoãn được nên thỉnh thoảng e cũng vào lội bếp nhưng ko comment nhiều như mọi khi. Em thì vẫn tin , ai cũng có những lúc thế này và nếu qua được thì sau mọi chuyện có thể khó khăn hơn nhưng mình sẽ đỡ thấy mệt và chán nản hơn em có chút hoa tặng cả nhà