Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị Cáo, e xin nhỗi, đêm qua e quên ko vote. ah mà khi nào chị phải lên Cang Lam? Mờ chỉ bộ phận back office thôi đúng hem? chứ giao dịch vẫn giữ chứ nhỉ? Hồi trước có anh cũng sang bên e nhòm đấy dưng chắc chê quê mùa nên lên cang lam.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Theo chân mọi ng, chị cũng hóng top bán kính râm. Chị léo tin mấy con mặt giặc ý có cái giá nghìn đi như thế, chắc on này khai man giá để tự nâng hàng đặng sau vụ này cứ giá ý mà quất. Tiền như vỏ hến ý nhở, dạng háng 1 lúc có mấy nghìn, vô lý bỏ mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dìm gì, thật mà. Có Kều làm chứng, Hôm nọ nó đến đưa tôm khô cho tôi, thấy 1 con mụ béo ú, mặc bộ quần áo ở nhà (áo của 1 bộ, quần của 1 bộ khác vì con nó đái vào người suốt ngày), tóc thì túm ngược túm xuôi bế con. Nhà cửa thì ko khác gì ổ nhợn. Kều ơi lúc ý chị xấu hổ mí mày cực kỳ luôn ý. Đấy từ sáng chưa qua chị Siu được để nhận quà , tý phải lên mí được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đang cố quên đi mà Kún cứ cào vào nỗi đau củ chị, đi Cang Lam có đi cũng phải sang năm, chỗ này lại thành 1 phòng giao dịch, lũ back office chuyên đổ bô quét rác, bôi thuốc ghẻ sẽ đi. Đi xe buýt có khả thi không cả nhà? C di xe máy kém lắm, ô tô thì đét dám học lái và đét có tiền mua, hai dà, nghĩ đi hết 1h về hết 1h để 8-9h tối mới về đến nhà mà c buồn nẫu ruột
Ðề: Bếp Kún tầng 8 May mà ko đi nhờ, đi về còn tự kỷ nặng hơn ý chứ. Có phải hôm qua bà qua chỗ con em tôi xem trường ko ? Nó bảo có 1 chị bảo là chị giới thiệu đến xem trường. Nó bảo tên là gì , tôi bảo tao ko biết tên chỉ biết nick thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e mò vào thều thào chào cả nhà ạ, hức, chiều qua đang post dở ảnh thì chồng vìa, e vội tắt cái lap đến phụt chạy sang nấu nướng chân tay khua khoắng, đến tối thì bụng đau lâm râm, k thể nào làm đc j nữa, e nằm vật luôn chả thiết ăn ún j nữa luôn, lúc e gọi cho chị HA xong, thì bạn chồg phỏng vấn đủ kiểu rồi nhất quyết k đi mua thuốc theo đơn của bác Lang cho e, hức, thế là e lại tiếp tục nằm ôm bụng, trời thì nóng mà e k dám mò vào phòng điều hòa ngủ với con và chồng, đành ngậm ngùi ôm gối sang phòng k điều hòa ngủ với quạt , mồ hôi mướt mả nhưng đc cái e k bị ho, k hắt xì và đỡ đau bụng hơn hẳn giờ e up nôt ảnh đi a Tần phục vụ mọi ng nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối chị ơi đi xe bus tốn t/g chờ đợi lắm. Đi xe máy thì đường xá ở HN như này chị tay lái yếu đi kể cũng hơi run. CQ em có 1 chị bé tý như cái kẹo, nhà ở chỗ đường Trần Bình (có khi gần hơn Cang Lam chỗ chị ý), đi con Mio giống chị ý. Sáng chị ý đi khỏi nhà lúc 6h30, gần 8h mới đến CQ. Chiều thì 5h, về đến nhà là 7h. Cáo Em nhà chị năm nay có học bơi ko. Con nhà em từ 1/6 học tuần 3 buổi ở chỗ 10/10 Giảng Võ rồi (bác nó xin cho học cùng thằng anh luôn). Mỗi tội bố nó sắp đi công tác nên em khổ quả đưa đón quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah, Mẹ CC làm chị nhớ ngày trước lúc đẻ con bé chị mẹ bổi quá cứ quần nọ áo kia, mẹ chị tức đi may cho chị 5 bộ đồ mặc nhà liền, cứ 1 bộ gồm 1 áo 3 quần heheeee, hok chịu nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Từ đầu hè bố nó mới cho đi học bơi 1 buổi về kể công khắp mẹ CC ạ, chị nghe cũng phát mệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Quà cáp gì lại phiền chị ơi , mỗi ngày vào Bếp nghe mọi người chia sẻ thì với em đã là quà rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồi xưa em toàn mặc ở nhà là đồ Winny, có bầu thằng này cái, ngẫm cảnh thêm 1 cái tàu há mồm mà em rét quá, quyết chí tiết kiệm. Em mua đồ Gia Hội mí Sunfly ý. Mà nó lúc thì đái vào quần, lúc thì nôn vào áo nên lúc nào em cũng trong tình mẹ bổi ăn mặc cộc cạch
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À đúng, hôm qua tôi gọi điện cho cái Thanh, nhưng xong cuối cùng đi xuống đến giữa đường, thấy xa quá, quả này bà nội còn lâu mới đưa đón cháu đi được nên tôi lại cancel luôn bà ạ. Tôi đang nhắm cái trường Mẹ Yêu Bé ở bên E9, nhưng đến 21/6 này nó mới khai trương cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi chị ạ, cứ để họ kể công. Chị tâng nịnh vào thêm cho sướng để còn chịu khó đưa đi hộ chị. Chứ chị đi làm vất vả căng thẳng thế rồi còn kiêm thêm mấy vụ đưa đón này nữa thì quá cố mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ cái đứa lười đi ọp như em mà cũng có quà ạ ? Em cũng giống Khỉ, thấy mọi người vui vẻ buôn bán đã là quà lớn lắm rồi ạ. Em cảm ơn cả nhà đã ưu ái em.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà định sang ngắm chỗ Văn Quán à, ông bà mà ko đi xe máy được thì cũng mệt. Thôi tìm chỗ nào gần nhà cho bà đi bộ vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì thấy Thanh bảo là có trường bên Văn Quán mà, tôi tưởng có mỗi 1 trường chứ còn trường ở đâu nữa cơ à ? Hôm qua tôi qua trường ACE Kid với lại trường Ngôi sao sáng, nhưng thấy nản quá, cầu thang tối mù mù, không có chỗ chơi. Đúng là sướng quen rồi khổ không chịu được, có khi tôi lại tiếp tục ăn vạ nhà bà ngoại tiếp vậy.