Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé úi, con gái em cũng vậy. Vừa mẹ gọi điện về nhà bà cháu đã ăn xong và đi ngủ rồi. Ngoan thía không biết. Tuy bướng bỉnh nhưng con gái em cũng tình cảm lắm. Tối ngủ toàn ôm tay mẹ,hoăch đang chơi đâu đâu đấy chạy về thơm mẹ 1 cái rồi lại đi chơi tiếp.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé hình như con gái tuổi Kỉ Sưuwr giống nhau ko à con gái em cho đi chơi, xa mẹ 1 tuần mà chỉ nhắc bố mẹ sơ sơ thôi thế mà bạn nhỏ hơn đánh thì khóc hu hu đó
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Sao y chang nhà mình vậy, ở cùng bố mẹ thì nhõng nhẹo, nũng nịu lắm. về với OB thì ngoan kinh khủng, ăn ngủ đúng giờ giác, tự giác uống sữa, tự xúc cơm ăn.... mà cứ hôm nào bố mẹ về thăm là mọi quy luật sinh hoạt đều đảo lộn hết
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cho mình tham gia với . Nghé con nhà mình sinh tháng 5. Bố Quý sửu đẻ con Kỷ sửu
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Em khoe ảnh nhóc nhà em mới nhất nè Đây là ảnh hôm sinh nhật 17/5 Còn đây là sản phẩm sau khi hắn nghịch bẫy ruồi của bà ngoại
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chết cười với cái bàn chân của anh cu nghé. Bọn trẻ nhà mình về quê cũng vậy, nghịch đủ kiểu. Nhất là cái bếp củi luôn bị chúng vào gẩy gót tung tóe khắp nơi. Mẹ Chip chạy sang gian hàng nhà mình em nhờ tý nhé.hihi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Uh, bọn nó ở quê có nhiều ko gian chơi, nhiều thứ để tiếp xúc nên thích nen nghịch lắm Ở nhà ob ngoại cho đi trẻ được 2 ngày rùi, trộm vía ngoan lắm. Mà đc đặc cách lên học lớp 4t vì hắn nhất định ko ở lớp 3 tuổi nhiều bạn khóc nhè. hơ hơ
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mình cũng đang tâm lý chiến với ông xã là cho con gái về học trường quê đây. Trộm vía về quê chả thấy hắt hơi sổ mũi gì cả mà ở dưới này cứ đi học 2 hôm lại ốm vặt. Anh xã còn chưa chịu vì sợ nhớ con.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Uh,nhóc nhà tớ về quê nội ngoại khỏe re, cứ lên HN là ốm Tớ xa con lâu lâu nên cũng quen rồi, mất time đầu đêm nào cũng khóc vì nhớ con, bây h thi thoảng cũng rứa, nhưng còn nhiều vde nên buộc phải cho con về Ở quê điều kiện bây h cũng tốt mà rẻ, tớ cho học hết 80K học phí, ăn 7k/ ngày ( bao gồm bữa trưa + bữa chè buồi chiều khi ngủ dậy) nhưng ở quê gửi 8h, 4 h chiều đã phải đón rồi. Về mình chăm thêm, qua hỏi hắn đi học thế nào hắn bảo vui lắm , đông các bạn
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thế này càng có động lực để tui cho con ở quê đi học. Hị hị, về ra thêm đòn với ông chồng thui.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Các mẹ cho con ở quê giỏi thế, mình ở với con từ nhỏ, thỉng thoảng về ông bà ngoại chơi ông bà cũng bảo cho ở lại với ông bà một thời gian nhưng mà nhớ con lắm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhớ con nhưng con ở với ông bà khỏe mạnh hoạt bát hơn nên đành cắn răng mà chịu vậy mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Đúng đấy ạ! Con về ngoan, tự giác hơn hẳn trong mọi sinh hoạt và thích nhất là ko ốm vặt nên cố gắng về thăm con mỗi cuối tuần cho đỡ nhớ ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mình chỉ có ông bà ngoại ở xa thôi, còn bố mẹ đi làm thì con vẫn ở nhà với ông bà nội, nhưng mình thấy ở nhà ông bà lại hay chiều con hơn hay tại mình cũng không chiều nên con không dám mè nheo, hì hì. Mình mà cứ quát con hay bực mình quá là đánh, ông bà thì bênh cháu.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hôm qua đi khám bác sĩ không kê sắt mà kê thuốc bổ, trong thành phần có sắt mẹ nó ạ, còn kê cho thuốc đề kháng uống 10 viên trong 1 tháng, uống 3 tháng đấy, không biết thế nào.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mình định gửi con về quê, năm ngoái hè về gần 2 tháng, tết về nửa, năm nay lớn rồi nên nàng biết nàng bảo "con ở với bố mẹ cơ, không về quê đâu". Mẹ bảo "cả mẹ cùng về mà", thì nàng ấy vẫn phân vân :"nhỡ mẹ để con ở quê 1 mình thì sao". Thương thế kia chứ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ở với ông bà đúng là con có khỏe hơn, ngoan hơn, nhưng mình vẫn sợ con thiếu tình cảm bố mẹ, mỗi lần cho con về quê, khi đưa lên con cứ ôm ghì lấy bố mẹ, bố mẹ đi 1 bước con theo 1 bươc, rồi hôn lấy hôn để, thương lắm/
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con em cứ đi đâu 1 lúc lại đòi về nhà, về quê cũng thế, có khi vừa mới về đến quê mẹ thì vẫn còn mệt con đã đòi về nhà mình.