Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tại hôm qua chị Bò sữa bảo chờ sữa của chị Cu Bia nên chị cứ tưởng chị Miến lươn với Cu Bia là 1 ? À mà chị Cu Bia là chị Saba Tran nhỉ, ôi ôi cái não nhợn của chị, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 C Limi ơi, em váy này có size gì ? M cho con và XL cho mẹ chứ ](*,) http://cornershop.vn/v1/wp-content/uploads/IMG_5682-452x339.jpg
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Học trường công đông thế, rồi lớp thì con cái của đủ các thành phần PH nên khó lắm em ơi. Cắt ngắn tóc cho con đi, cố mà trị hết chấy đi ko nó lây cho cả nhà là khổ đấy. Cu nhà em thế nào rồi ? Con nhà chị vẫn nhiều nốt lắm, chưa lặn mấy. Nhìn con mẩn hết cả người thương lắm ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hình như bếp nhà anh Tần có vấn đề, sao nhiều ngươì được anh Tào hỏi thăm thế nhỉ. Bác mở thư tềnh xem nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chịi ơi, cu nhà chị hết ban chưa ? hôm nay anh ấy chịu ăn hơn chưa ? Chiêu qua, bé nhà em bắt đầu có ban ở chân, mặt mũi thì dày lên, đỏ lựng, đến hôm nay thì thấy đỡ đỡ hơn rồi. Sáng em vừa cho anh ấy uống smecta, đã cố lắm rồi mà đến lúc uống xong anh ấy lại nôn ra sạch
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ầu nâu nhé,ảnh đẹp mà em,ai cũng khen hết hihi,chị với cái Na Dabeo đang tung hoành trên fb,sướng cứ gọi là í,ai cũng bảo sao bếp Kún of f line hoàng tá tràng thế,cảm ơn em Vịt xinh đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 huhu, thế em mới sợ. mà từ lúc phát hiện con có chấy, cả em và bố nó đều suốt ngày kêu ngứa, chẳng biết nó đã lây lên đầu mình chưa nữa ... Nhưng làm thế nào để trị hết chấy ah ? Tối qua em gội dầu em xát cả quả chanh lên đầu con đấy, hiẹn tại thì em ko thấy con nào nhưng nhiều trứng lắm ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Huhu, cái cảnh tối đến bố mẹ ngồi tuốt trứng bắt chấy cho 2 chị e chị cách đây 27 - 30 năm lại hiện về.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi giời chị làm tỉ thứ việc rồi chứ em,chuẩn bị ăn trưa rồi đi ngủ,chiều dậy đi khách đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mèo ơi, ngày xưa chị cũng nhiều chấy lắm (icon xấu hổ). Thấy ngày xưa các cụ trị chấy bằng cách giã hạt na, xong trộn với r*** ủ lên đầu khoảng nửa tiếng, thế là chấy với trứng chấy nó ung hết, gội lại rồi tuốt nốt trứng chấy lép đi thôi. À nhưng cái này nóng lắm nhá, đừng tham quá không bỏng hết đầu con.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chi ơi sữa giống chị Kún lần trước đấy ạ. Có khi cho năm trăm ảnh cho dễ hình dung đi chị. Mà sữa k đường hay có đường hả chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Há há, lại nhớ chuyện bà sếp e kể hôm trc, có bầu nghén gì ko nghén lại đi nghén bắt chấy. Tối nào cũng đè con ra để bắt chấy, chết cười =)) Chiện mới cách đây độ 5, 6 năm thoai.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 không cần xấu hổ chị ơi, vì.... em cũng thế. huhu, em nghĩ cái ngày chi em mình còn nhỏ thì nhà ai cũng có cái lược bí hết á. Mà giờ ko biết mua lược bí ở đâu nhỉ ? Em cũng vừa hỏi anh Gúc, anh ấy cũng bẩu như chị, mà em thử gội chanh liên tục xem sao đã kinh... .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cũng có lời nhắn giống chị Quỳnh, em đang có mấy cái ga gối trong máy giặt chị Chip ơi