Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Sao mà giống bé con nhà mình thế. Về đến cổng là chạy ào ra, ôm ghì lấy cổ mẹ mà hôn lấy hôn để. Đi đâu cũng không rời nửa bước. Nhưng nhiều khi nghĩ cái cảnh con đi học 1 tháng ốm mất nửa tháng trong khi về quê đi chơi thoải mái mà chẳng sao thì cứ lấy động lực đó mà để con ở nhà với ông bà. Cố gắng cuối tuần về thăm con vậy ạ. Bạn Thỏ Gấu cố gắng uống thuốc nhé. Bác sĩ kê đơn chắc cũng phải tính đến thời gian duy trì hợp lý cho các bé rồi nên bố mẹ cứ yên tâm tin tưởng vào bác sĩ thôi. Bạn bé nhà mình cũng khó trong vấn đề uống thuốc lắm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hiii, bạn nhà mình thì nhiều hôm ở nhà mình rồi mà vẫn léo nhéo: mẹ ơi về Hà Nội thôi!!! Chết cười với nàng.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bác sĩ người ta có chuyên môn nên tất nhiên họ kê thuốc cho con mình uống là đều hợp lí rồi mẹ nó ạ. Con mình sốt đến 8-9 ngày, ở nhà bà với bố mua thuốc uống cho mãi có khỏi đâu, đến Viện bác sĩ kê cho cái đơn thuốc uống 1 ngày đã thấy thuyên giảm rồi. Nên tốt hơn hết có bệnh là mình phải cầu cứu tới bác sĩ thôi/. Mình cũng đang phân vân chuyện cho con về quê lắm, ông bà ngoại rất thích cháu về vì ông bà mới có 2 đứa cháu ngoại là con mình thì đều ở xa nên rất mong cháu. Còn chồng mình thì ko muốn xa con, bà nội cũng ko muốn xa cháu, mặc dù bà cũng đi tối ngày ko trông được cháu. Con khỏe mạnh ko sao, mấy ngày ốm đau, mẹ nằm truyền mà vẫn phải cố dậy đút cho con ăn, có nhờ được ai đâu.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Em nhớ con quá các mẹ ah,,,,,,,,,, huhu, k lẽ cuối tuần lại về quê nữa. Nhà xem cách HN 140km, di ve tiền xe hết 200K rùi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Về thôi cho khỏi nhớ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà bạn chị cũng để con ở quê, hàng tuần về thăm con. Nhưng chị là chị ứ chịu được. Con chỉ đi chơi từ sáng đến tối về. Cùng lắm là hôm sau. Thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh em nhỉ?
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Em Trang chịu khó ghê. Tuần nào cũng về HP. Chị dạo này lười đi lắm. Mấy tuần vừa rồi cuối tuần đi suốt. Hôm CN bảo chồng tuần sau ở nhà thôi, đi nhiều chán lắm. hị hị. Mà toàn việc không đi không được.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Đúng rồi chị ah, chẳng cha mẹ nào muốn xa con cả. Con nó cũng thế, ngày xưa mỗi lần về bố mẹ đi toàn phải trốn or nó đang ngủ. Bây h nó lớn biết rồi, thủ thỉ vào tai là bố mẹ đi làm, nó biết ko khóc nhưng mặt buồn lắm, mắt trũng xuống, lên xe nhìn con xót lắm chị ah. Về quê lúc nào ngủ với mẹ là nó ôm chặt lắm, tỉnh lại cứ lấy tay sờ sờ mặt mẹ....
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Đúng rồi chị ah, chẳng cha mẹ nào muốn xa con cả. Con nó cũng thế, ngày xưa mỗi lần về bố mẹ đi toàn phải trốn or nó đang ngủ. Bây h nó lớn biết rồi, thủ thỉ vào tai là bố mẹ đi làm, nó biết ko khóc nhưng mặt buồn lắm, mắt trũng xuống, lên xe nhìn con xót lắm chị ah. Về quê lúc nào ngủ với mẹ là nó ôm chặt lắm, tỉnh lại cứ lấy tay sờ sờ mặt mẹ....
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nghe em kể mà chị cứ thấy như chuyện nhà mình. Có hôm chị bận về muộn, bố nó đón con bé về rồi. Khi chị về đến nhà là nó lao vào mẹ cứ như lâu lắm rồi chưa gặp. Mồm thì lẩm bẩm sao mẹ lâu về thế, con nhớ mẹ lắm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hik. Đi thì mệt mà không đi thì nhớ con không chịu được chị Hằng ạ.hikhik
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Vâng, bố mẹ xa con cũng là do hoàn cảnh, phải lo cơm áo gạo tiền nữa ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Em định mua ếch về làm thịt cho con ăn, nghe nói tốt cho trẻ biếng ăn, thế mà tìm trên mạng cách nấu các món cho trẻ thì thấy 1 loạt bài nói về sán ếch mà kinh hồn bạt vía các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thế mà thỉng thoảng mc em đi chợ vẫn thấy mua đùi ếch về rán cho các cháu ăn, ôi chẳng biết thế nào nữa.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ếch với Cóc tớ ăn đến cả chục kí hồi nhỏ, vẫn lớn như thổi, to đùng đùng nè, các mẹ đừng lo lắng quá!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Các mẹ xem trên mạng mà xem, có con sán kí sinh trùng trên đùi con ếch mà đun sôi 300 độ ko chết. Eo, cứ nói là rùng mình.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Sao cũng y chang nhà mình vậy lúc đói còn đòi ăn cơ, đòi ăn mà ko cho ăn ngay còn kêu đau bụng cơ. . thế mà ở với mẹ mẹ hỏi con ăn j cơm hay bún , nó bảo nhịn , ko ăn gì hết , có điên ko
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cu con nhà mình đi học được 4 ngày, hôm nay alo về ông ngoại bảo nó mè nheo con ko đi học đâu... Thường trẻ con cho đi học sẽ khóc, đây thì ko khóc, ngoan chịu ăn nhưng hay làm nũng mè nheo lắm
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà mình cũng mới chuẩn bị cho đi học thôi, tháng 7 này nhà trường mới bán hồ sơ, cho đi học trường công gần nhà không biết có thích nghi được không?