Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chia buồn với em và gia đình. Sáng nay chị cũng vừa đi đám ma mẹ 1 người bạn. Mỗi lần thế lại thấy cuộc đời thật ngắn ngủi, nên cố gắng bỏ qua mọi giận dữ, bực mình và làm khổ nhau để tìm niềm vui trong cuộc sống. l
Ðề: Bếp Kún tầng 8 312K là sữa date đến tháng 10 hả chị? Cho e 1 thùng e về làm sữa chua dần nhé. Còn e chả dám uống đâu, toàn pải uống loại LowFat
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bọn nào to gan thế, lại dám chơi cả cty luật cơ à. Cứ mang luật ra và nc với bọn ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhanh thật chị nhỉ, vừa mới hôm nọ còn kể bác đang đợi kqua xn để mổ mà giờ đã đi rồi... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chia buồn cùng gia đình E nhé. Cái cảm giác mất mát nó khó diễn tả lắm. Chị đã trải qua 2 lần trong vòng có hơn 3 tháng. Tháng 12 âm là đứa em gái con nhà cậu ruột chị sn 92, lấy chồng đc 4 ngày thì nhảy cầu Cốc Lếu tự tử. Đến đúng 10/3 âm lịch thì con nhà bác ruột anh trai mẹ chị sn 91 bị chết đuối. Nỗi đau kéo dài
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hí hí, e kệ bu nó chị ạ, sáng nay e vào hàng thuốc mua rồi, e uống rồi c ạ, đỡ nhiều lắm rồi, e cám ơn bác
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm trước em lấy đã là giá 320k/thùng rồi Hôm qua bên sữa lại nhắn cho em bảo mùng 10 lên giá, em bảo chở cho em 2 thùng, hỏi vẫn giá 320k à, thì nó bảo phải chở 5 thùng mới có giá ấy, mua lẻ là 336k cơ. Thế là em tặc lưỡi ôm 5 thùng, vừa rồi họ chở sữa đến em đưa 1600k thì họ bảo hết có 1560k thôi . Cũng hơi thắc mắc nhưng kệ, bớt được đồng nào hay đồng ấy, hóa ra...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cho chị gửi lời chia buồn tới e và gia đình Keu nhá, mỗi lần nghe tin có ng thân của ai mất e cứ tự dặn với lòng mình rằng, cuộc sống này ngắn lắm, hãy đối xử tốt với nhau khi còn có thể. sáng nay e cũng có chuyện bực mình, thực sự e tưởng mình đã buông rồi đấy, nhưng e lại cứu vãn nó = cách lấy lại tinh thần và làm cho cái cây thảo mai nó mọc xung quanh e, từ lâu rồi e cảm giác mình chả còn đc là chính mình nữa, e cứ phải nhún nhường, cứ phải nhịn nhục mọi việc tron gia đình, đôi khi e muốn phá tung mọi thứ, e chả chịu đựng nữa, chả thảo mai nữa, nhưng rồi nụ cười của 2 đứa con cứ hiện lên trong đầu óc e mà e lại trùng xuống, lại nín nhịn và lại tiếp tục cuộc sống này, thôi thì e hy sinh cái tôi của mình để giữ nụ cười đủ đầy cho 2 đứa con, e thảo mai cũng đc e giả dối cũng xong e k phải là chính e cũng ok, miễn là 2 đứa con e đủ đầy bố và mẹ, chị em chúng nó luôn có nhau, là e mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi 2 cục vàng của e đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, Kún vừa báo lấy được giá 312k thôi chị ạ. Chị đặt qua Kún cho rẻ nhé. @Kún: Chị căn cứ giá của em tel cho hội bán sữa đòi giảm tiếp và biết tên người giao dịch là Bình em ạ. Nó cho chị giá chốt là 320k/thùng. Vậy em đặt hộ chị 10 thùng, mang đến nhà nhé. Nhưng có freeship không nhỉ, vì nếu không freeship, phải thuê taxi qua nhà em lấy và tự bốc vác có khi tiền taxi lại đắt hơn 80k mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đôi nầy có đc k các bác ơi ? http://solo10.vcmedia.vn/thumb_in/500x500/i:product-206021-86057/1336792625.gif
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kều ơi thôi vậy cũng là giải thoát cho bác em đỡ phải đau khổ, vật vã em ạ. Mong cho bác được yên nghỉ nơi chín suối.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bởi vì bác ấy lên nhà em lúc đầu chỉ là để khám bệnh bình thường thôi ai dè lại thành ra như thế,những ngày bác ấy ở nhà em ai ngờ lại là những ngày cuối cùng của bác nên em thấy buồn lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bên Pháp trẻ con đi học cũng có chấy đấy, bữa trước đi đón Ốc thấy trường dán thông báo ngoài cửa. Chị thấy trong siêu thị và tiệm thuốc Tây bán đầy dầu gội đầu trị chấy, chả hiểu có công dụng ko