Ðề: Bếp Kún tầng 8 thằng ấy là TP XNK đấy, im lặng nhé, e đặt theo danh nghĩa khác. đừng lộ ra. thế này, chị đinh ôm bao nhiêu thùng??? cả 10 á?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Keu ơi, chia buồn với gđ e nhé! Cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chân đau lại con bé nên k thể chu toàn đc mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm, có ngần ấy quà hôm ở anh Tần đã phân phối hết và ghi tên nhờ chuyển hộ rồi còn gì, ai dám nghi chị gian lận mà cứ tự thú thế hả? À, nếu chị gọi sữa roài thì cho 2 hộp ké của chị được ko? Em làm sữa chua thôi, ko dám lấy nhiều vì mấy hôm nữa đẻ rồi, chả ai làm cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 khổ lắm e có biết cái j về sốp siểng đâu, e chuyển ảnh gốc rồi c chỉnh sửa nhà, vì e chỉ up đúng ảnh từ máy ra rồi post lên Bếp thôi, từ hqua tới giờ e chỉ cắm mặt vào up up up và up thôi, chứ có chỉnh j đâu chị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đọc đoạn này của chị e lại ngồi rơm rớm nc mắt, biết là phải thế mà làm thì sao khó quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Báo cáo cả nhà, BC em đã lên đường về quê theo tiếng gọi của 2 đứa cháu ngoại chiều nay. GIờ em đang mặc váy ngủ nằm dạng chân dưới điều hòa cho mát. Chẳng hiểu sao dạo này em nóng kinh khủng, ngày tắm 2-3 lần mà vẫn mướt mát mồ hôi, người cứ nhớp nháp ấy, kinh lắm. Ngồi trước cái quạt mà mồ hôi chảy ròng ròng, mặt đỏ phừng phừng, tối chồng ko cho ôm ngủ nữa vì người em nóng quá, ông ấy ko chịu đựoc, huhu