Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nhớ nhõn 1 lần nàng ý up cái ảnh thằng cu bé nằm gối đầu lên đùi mẹ tu bình sữa, nhg chẳng rõ mặt. HHX mặc cái áo hồng hồng thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mời cả nhà ăn trưa nhân mẻ chưn gà bên NH http://www.youtube.com/watch?v=aNUT3K7dP8Y&feature=endscreen&NR=1
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thứ 7 này nhất định em phải đi ọp để mừng sinh nhật bếp chính thức, gặp bác Hoàng anh và chắc là lần cuối ọp trước khi sinh (dù rằng theo lịch thì ngoài 20 mới sinh nhưng dạo này em thấy ko khỏe như trước nữa, lê lết lắm rồi nên em chả biết thế nào). E xin phép bếp cho em đặt chị Pôn 1 cái bánh liên hoan chia tay em, dưng ko bít bếp mình thích bánh gì. Cả nhà cho em ý kiến ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hụ hụ... kinh quá. Những con lạ lạ e chả bao giờ dám ăn, đi Sơn La đc mời ăn bọ xít, dế mèn rang chả dám ăn, vào Tây nguyên có thịt kỳ đà càng k ăn, ghê lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Ong nhờ e nhắn cho Bếp là chị đã nhận được tiền của Kún, Minh Tom và của 1 ng chuyển liên ngân hàng, có phải của gabeo ko e ơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đây chị ạ, con nhà em còm, chồng em cũng còm nên em giấu biệt tăm biệt tích, up lên mọi người chửi ê mặt...Có cái mặt em xinh gái nhất nhà nên hay trưng lên ở Fb thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nếu k phải của gabeo thì là của e ạ, e nhờ chị gái e chuyển từ TK của NHNN từ sáng qua
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày rắc thính thơm thế này làm chị si nghĩ quá! Mà kết hợp với chị Mintom ấy, ai lại chơi lẻ thế!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nó là cái ảnh em iu nhất đấy chị ạ vì do anh Tít chụp cho mẹ với em Mít. Mà chẳng hiểu sao, em chụp máy cùi với Đt ghẻ thì cảm giác ăn ảnh hơn máy khủng thì phải...Nhìn ảnh off mà em tự kỉ và xấu hổ quá phải out luôn ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì em định rủ chị Minhtom dưng chị í đầu t7 mới đẻ cơ mà, chắc còn đi ọp với bếp dài dài vì chị í vẫn đi làm, tiện đi ọp nhắm. Thính thơm thế chị có đi ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Limi nói đúng ý chị, đến làm tóc mà cảm mếm anh chủ đẹp trai ghê lắm, nghe anh í nói về tóc cũng sướng làm sao, rất am hiểu đấy, kiểu có học hành về tóc đến nơi đến chốn. Hihi, chả biết anh Minh này bao nhiêu tuổi kém tuổi chị cũng nên dưng mà cao to điẹp giai nhắm nên cứ gọi là anh. Tóc chj làm về cũng ưng ý lắm, ưng nhất cái khoản ko cần sấy xiếc cầu kỳ vẫn đâu vào đấy nhứng mà chị chăm con nhỏ và ko chịu đc nóng thành ra lại túm ngược túm xuôi lên mất hết cả nếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trưa nay nhìn thấy cái Ong chỗ Hoàng Diệu cắt ngang Hoàng Văn Thụ nhé, mặc jupe đen ôm sát với áo hoa nhí cùng tông, trông ổn lắm, hơn hẳn cái bộ hôm mặc anh Tần, ko béo mấy đâu, cứ thế phát huy em nhé!