Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế là thứ 7 chia tay ọp bếp à Mít còi, hơi sớm nhể, ừa nhưng chị cũng làm cùng em luôn, à mà cho em hỏi là chia tay rồi có còn được đi ọp nữa không hay đẻ xong mới được đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nếu mà 160k là của chị đấy, sáng nay chị chuyển từ máy ATM VCB chứ ko phải liên ngân hàng, đuôi số TK là ....7570
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối, em hóng bên top kính râm, không em nào có giá trên 500$ cả, chỉ em nào đi cả tua mới có giá nghìn thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chết chửa, e vừa quay lại top Hồng Nhung, post của e câu được 166 cái thank, kỷ lục của e
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy, vì cái vụ bán kính râm này mà e cứ lẩm bẩm 1 mình " thế nào mà chỉ dư thế đã đc dững hơn 1000 anh ô ba ma, e ko tin" làm BC e tưởng em bị làm sao, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cháu nội, ngoại nhà tôi đứa nào đi học mẫu giáo về cũng có chấy vì lây từ các bạn ở lớp. Lên lớp 1 là hết, nhưng cũng phải tắm gội kịch liệt và xin cô chuyển chỗ ngủ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Còn có món bánh ong nữa ạh, em thích cái này hơn là cu đơ. Ah, nói đến đây mới nhớ là hình như chỉ dịp tết mới có bánh ong.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối dồi, tức nhỉ, nếu là tôi chắc tôi gọi lại ngay để chửi, chứ k bình tĩnh để hỏi mọi ng như bà. Kể ra chửi lại nó thì chỉ làm cho nó tưởng mình là con kia. Thôi, coi như xui, im lặng là vàng.