Ðề: Bếp Kún tầng 8 e báo cáo cả nhà là sáng nay e đã cho Ngan đi bộ đội ạ, e định bụng trưa khoảng 11h là đón con vì con mới đi nên e chỉ định cho con đi 1/2 buổi thôi, dần cho con quen với lớp với cô và các bạn đã, thế mà 11h15 e qua thì con đã ngủ rồi, tay thì ôm cái bình sữa khư khư ngủ ngon lành,e có hỏi thì cô giáo bảo con ngoan chỉ khóc 1 tị thôi, cô bế đi chơi các lớp rồi lấy đồ chơi rồi đọc truyên con đều ngoan và k khóc tị nào, lúc nãy 3h e về đón con thì mặt mũi lèm nhèm như con mèo cô đang bế dỗ cho ăn cháo nhưng k chịu ăn, e lên lớp xin phép cô cho con về luôn, thấy mẹ là lao ra ôm chầm rồi khóc òa, nhưng e dỗ 1-2 câu là nàng ý nín ngay rồi chỉ ra đg bảo ĐI, túm lại là ngày đầu của Ngan e k ngờ con lại ngoan thế cơ, thôi thì e cầu giời cho con đi học vui vẻ và ít khóc, ít ốm để e đc nhẹ đầu đi làm mà k phải đối mặt với những cảnh tượng như chiều qua
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chả có gì, cái gì cũng đắt gấp đôi. Bimbim 10k, sữa chua 9k, ặc ặc......... Mỗi hải sản là rẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mong em Ngan nhanh quen trường lớp. Cố lên chị! Mặc dù nhiều lúc em cũng muốn buông xuôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì cứ sáng ra mày cứ oánh răng bằng bề bề này, xong tiếp xúc miệng bằng súp hải sản, ăn sáng thì cứ tôm hùm đi nhể. Ăn xong lấy càng ghẹ xỉa răng. Đấy sơ sơ mới nghĩ ra thế đã nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ối kinh, chị đang ăn cơm, ọe ọe Ăn sống ngoe nguẩy thế a, họ để nó trong nước mắm phải ko, ghê quá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 có gì mà chán, với tao chỉ cần tung tăng đi nghỉ, con thì 1 đứa bà ngoại trông, 1 đứa bố trông...Mình tha hồ ăn ngủ, 3 ngày chứ 5 ngày cũng vữn thích
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mày giỏi nhờ, chị mà xa con thế chịu ko nổi đâu. Nguyên việc nghĩ xem nó ở nhà ăn uống ị đái thế nào đã đủ mệt rồi. Tốt nhất ở nhà chăm nó cho lành, bao giờ nó lớn mang đi cùng được thì đi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 EM thực sự là rất khác chị. COn nhà em từ bé em đã rèn cho nề nếp ăn uống ngủ nghỉ như quân đội nên đi đâu em yên tâm cực. Sáng ra là thằng anh tự ăn bánh, uống sữa, tự đi dép lấy cặp trèo lên xe, thằng em 6h sáng là tự há mồm ra ăn cháo. 8h tối là 2 đứa có dấu hiệu ngủ, cứ cho lên phòng, tí cái là tự lăn ra ngủ...2 đứa nhà em trộm vía ko ho hắng hay ốm vặt gì nên cũng yên tâm ạ. Em đi làm về chỉ cần bảo : Tít mít chuẩn bị đi tắm nhá, thế là 2 đứa tự ra nhà tắm, mở vòi nước xả vào thau và ngồi thụp tắm luôn... Chăm con là chăm cả đời, thỉnh thoảng phải rời con để tự thưởng thức tự do cá nhân chứ ạ, bao giờ con em tự lập hẳn em mới xác định cho con đi theo bố mẹ. Có thể em dậy con hơi khác người nhưng em sợ bản thân suốt ngày phụ thuộc vào con lắm....
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bé này cứ tưởng chỉ là Thần trảm phong thôi hóa ra nó có thể có thêm tên khác nhỉ. Mình phục nó khoản rèn còn thế này, chị Cún nhà này vẫn hay ỉ ôi lắm