Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày dạy con được =D>=D>=D> Chắc cu Tít nhà mày bằng cái Bống nhà chị nhỉ? Cơ mà nàng này õng ẹo kinh, chỉ nghịch là giỏi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng em sống tình cảm lắm, chẳng bao giờ quát hay to tiếng với con cả, em thì ngược lại, nói đến câu thứ 2 mà ko nghe lời là điếc tai ngay. EM có cái giọng nói to nên cái giọng có uy bác ạ. Tại em xác định VC công chức, thời gian eo hẹp ko rèn con theo giờ giấc thì rất là phiền bố mẹ mà lại khổ con. Lúc nào con ngoan thì chiều hết mức, con thích ăn gì, sở thích con ra sao em nắm rất rõ nhưng riêng việc ăn và ngủ thì theo đúng lịch của em nên dù đi đâu, làm gì em cũng yên tâm là giờ này con ăn, giờ này con ngủ. VC em bỏ con đi TQ 5 ngày mà con em ở nhà ko khóc hay đòi mẹ 1 tiếng nào...Bố mẹ về vẫn quý như thường nên đi đâu xa em chẳng phải lăn tăn gì...hí hí..chắc em ko sống tình cảm nên thế ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, cu Tít tháng 8 này là 4 tuổi ạ, tự ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh, cả nhà ăn cơm xong tự giác biết cuộn chiếu, quét nhà và đi đổ rác cho mẹ, có hôm nằng nặc đòi rửa bát nữa cơ ạ. Hoàn cảnh nó phải vậy bác ạ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em về đây ạ...Hẹn cả nhà thứ 2 tuần sau nhá. Các bác 88888888 ít thôi chờ em về em lội nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em nhắn lại hỏi nó chửi ai, tên gì và vì sao chửi, nói em là đàn ông và em ko quan hệ đồng tính đưa link đây, đã bảo luật bếp là nói gì cũng phải có chứng cớ mà lị, cấm thả tõm một câu rồi để cả làng đi lục tung cả bên kia ra. Đưa cả vụ kính dâm nữa nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe tôi cũng rèn con tôi tự lập nhưng đi đâu là tôi vác con đi mà ok lắm, bố mẹ ăn gì nó ăn đấy. Bố mẹ đi đâu nó đi đấy cũng ko vất vả quá 7 tháng tôi đã cho nó đi biển Thiên Cầm với cty rồi cứ thế 1 năm 1,2 lần đi du lịch ok hết Tôi thích rèn con tự lập để đi đâu vác cho dễ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi bác ơi, nó nhá máy để em nghe, xong nó nghe xong giọng em nó mới nhắn tin bác ạ. Tức điên người lên được ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Một câu của bác mà câu đc mấy cái tks, công nhận bác càng ngày càng thâm. Cơ mà bác quất lại 2 bài thì bác nói đứa nào đấy ạ :-\":-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con Hồng Ương này giỏi, rất có cá tính, chị thích mày quá. Làm được như thế mẹ khỏe con ngoan mà đi đâu cũng yên tâm là con mình biết tự lập và chắc chắn đứa trẻ như thế gửi ai cũng ko lo con bị ghét vì nhèo nhẽo. Bên chị đi gửi mà khóc lâu là bị trả lại gia đình ngay, với họ đứa trẻ như thế là bất bình thường, họ ko chấp nhận cái khái niệm bố mẹ là nô lệ cho con đâu, tưởng thương con nhưng ngược lại là hại con đấy nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chờ chồng về rồi cho chồng đọc và giải quyết dùm, em làm gì nó cũng éo tin đâu, nó đang cơn điên mà. Cơ mà nó có nhầm thật ko đấy, hehehe, chị chọc ngoáy tí cho vui cửa vui nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em vừa vào được FB được đâu dăm phút thì lại bị out, chả hiểu mạng Viettel nhà em làm sao mà khó vào FB thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em ơi vậy lấy cho chị 10 thùng mai mang đến cho chị nhé 1c11 tập thể giảng võ. Chị gửi tiền cho người đưa sữa trực tiếp phải không? chắc cũng bồi dưỡng nó chút đỉnh độ 20k nhỉ. Chị Phở nếu láy chỗ Kún xa thì qua nhà em lấy cũng được nhé vì biết nhà em rùi và lúc nào cũng có bà giúp việc ở nhà. @Kun, Minh Tom va 1 bạn nào đó có thể là ti chuot: Ong thông báo là đã nhận được tiền chuyển quan ngân hàng rồi nhé