Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mọi người chỉ cho chị vụ chuyển ảnh và clip từ iPhone vào máy tính với, chị ngu mấy vụ này cực
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tao thích nhất mày cái này, thích hơn cả thần phong nữa vì thực ra tao cũng gần thế nên con cháu nhà tao sợ tao 1 vành bất kể nhà nội hay ngoại. Tao yêu thì yêu cực nhưng lằng nhằng là chết mí tao ấy, từ khoảng 2 tuổi mà mẹ bị đi làm tối là con cũng phải im ngay chứ không dám mè nheo đòi theo đâu nhé. Giọng tao thì oanh vàng thỏ thẻ như Trương Phi rồi nên con cấm có dám ho he. Con tao thích cái gì thì thích nhưng mẹ chỉ cần nhìn cái chứ chưa thèm lườm là đâu vào đấy ngay. Tắm táp tự tắm lâu rồi, bé quá thỉnh thoảng bố mẹ kiểm tra tắm lại kỹ cho sạch thôi, đông cũng tự tắm nên cho con đi chơi nhà bạn chị năm ngoái là nhàn cực và rất yên tâm vì nó tự lực toàn bộ, ông và cô chú không phải nhắc nhở gì cả. Mỗi tội ăn tao chưa rèn được vụ ăn nhanh, có lần nó ăn tao chỉ muốn đánh nhau với nó. Quả đi chơi thì chắc chị mí mày vô đối, thỉng thoảng cho con đi chơi nhà bạn vài hôm cho bố mẹ ở nhà xả láng mà chẳng đứa nào lăn tăn gì. Chẳng mấy ai dám nghiến răng cho con 4 tuổi ở nhà với bố đi học xa 4 năm như chị nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E hèn lắm ý,cứ dính đến con là sợ, sợ nó ko ăn, nó ốm.... Nên ko rèn được con. Chả phải nói đâu xa, con e gái ruột e, nó 2 đứa sàn sàn trứng gà trứng vịt mà nó kỷ luật nên nuôi con nhàn lắm. Bố mẹ rảnh rang chứ ko đầu bù tóc rối như nhà e. Mà khổ cái là chồng em cũng kiểu như e nên là chả ai bảo được ai, biết sai mà ko sửa được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ui, trừ khi thằng già mà nó bẩu là chồng em. Mà có khi thế thật nhỉ, giọng nhắn tin của con này xì tin lắm cơ, j=i,0=o, hệt như bọn 9x
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cố đi đi chị nhé, ko đi được thì bảo e để em cố câu kéo xem có ai mạn đấy ko em nhờ mang đi, chứ dạo này bụng to ngại đi lại quá chị ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị mở file ảnh và clip ở iPhone ra, rồi tháo giắc sạc pin ra khỏi củ sạc, và cắm nó vào cổng USB của máy tính giống như chuyển ảnh từ máy chụp ảnh vào máy tính thôi chị ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ốc nhà chị cũng bị bệnh lười ăn, đã thử kỷ luật sắt cho nhịn 2 ngày rồi mà thấy nó vẫn tỉnh bơ như ko biết đói là gì, bữa tối ngày thứ 2 chị hoảng quá nên đầu hàng ko bắt nhịn nữa vì sợ lúc ngủ đói nó thăng mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đang mò đây mà sao ko được, laptop của chị vứt lại Vn rồi nên xài chung máy của Ốc nên ko quen, chắc phải chờ tối nay nó về hỏi vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị Gút ấy, cực duyên, ít nói nhg nói thâm ngang chị Siu, nói chung 2 bà già nhiều vết thâm..
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e đau bụng kinh quá cả nhà ah, đau lăn lộn đi được, cố xong mọi việc rồi, e ôm máy, chốc ném bẹt mẹ gà vào nồi nướng thôi, ko lích kích hành xác
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chưa có con em ko biết nhưng mà em chỉ thấy đơn giản như bố mẹ em thôi ạ. Con cái đi đâu chơi nhé nhất là đi với lớp các thứ, tuyệt nhiên ko bao giờ vồ vập lo lắng gì hết, cũng ko gọi điện gì cả. Nếu có nhờ bố mẹ qua đón hoặc đưa đi thì bố mẹ em sẽ đưa còn ko thì tin tưởng hoàn toàn ở con và nhà trường luôn. E thấy các bạn khác hồi em học cấp 3 ý ạ, lớp đi chơi 2 ngày mà gọi điện suốt ngày. Hehe. Sau này em cũng thích con em như thế. Tự lập ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác google cái là cách chuyển ảnh và clip từ Iphone vào máy tính là sẽ có hướng dẫn cụ tỉ đấy a
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị, nhìn ghê rợn lắm. hôm ấy anh quản ní bảo nhân viên mang ra chứ e hãi lắm, có can đảm đâu, mí nhìn menu giá 300k/con thì cụ ai dám ăn? Cây dừa khi chết đi, họ bóc lấy lõi, có nhõn 1 con thôi bác nhá, tức là bao nhiêu con đuông bấy nhiêu cây dừa. Có nhiều kiểu ăn dưng ăn sống là bổ nhất, hức hức, nhà mình cái chó gì sống cũng bẩu nà bổ? Họ bỏ con này vào bát mắm cốt, cho nó uống nhiều mắm chết mặn, xong nó nhả hết nhớt nhiểng, chất cặn bẩn gì đấy ra sau đó thả bõm vào mồm nhai nhau nháu. HÔm ấy e chỉ bẽn lẽn xin ăn con chiên bơ chứ bố bảo e cũng chả dám ăn con sống nhăn này. Nó ngậy lắm, như là bô ma que...hế hế... Chồng e gửi cho e cái link này đấy , tỏ vẻ ghê rợn. E bảo: ồi cái con này e ăn rồi mà... Chồng e giận điên:Mày chỉ khỏe ăn vớ vẩn, bẩn thỉu mọi rợ, có con đuông của ông đây mà mày ko chịu gặm đến 2 tuần qua, nào hết đau bụng , nào ốm o, giờ lại đỏ đít... E cười hế hế tạ lỗi dưng tình cảm cũng có tý sứt mẻ )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe ở nhà dì em, con bé con được 1 tuổi, mẹ đi công tác nước ngoài 1 tháng mà nó chẳng ho he gì. Nó 4-5 tuổi cứ sang nhà em chơi suốt và còn chẳng muốn về nhà nữa ạ. Hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thảo nào hôm nay lúc chị mang bánh qua cho em em thấy mặt chị tái đi. Khổ thế. E trộm vía lúc bị chẳng bao giờ đau bụng tí nào ý. Hehe