Ðề: Bếp Kún tầng 8 Eo ôi em vừa nhìn thấy một bạn ở trên lamchame bán chân giò muối đức việt 75k / cái mà hôm nay bạn em bảo em là bạn ý bán lẻ ra có 55k/ cái, nhờ em mà em bảo em chịu. Khiếp cái mẹ đấy ăn lãi kinh thế :s
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E nói thật, sau này ko biết con e thế nào, chứ nhìn chị suốt ngày tất tả với con mà em thấy sợ lắm, cảm giác ko thấy chị sống cho mình nữa í. E ko dám nói trước, dưng e sẽ cố sau này để con em kỷ luật bằng 1/2 anh Tít, anh Mít nhà chị HHX, hay ít nhất cũng cấm mè nheo. E nóng tính giống mẹ e, nên là ko kiên nhẫn như chị được. Con mà quấy chắc em điên mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ít thôi mà chị ơi. Sau vụ anh Tần cả nhà có đuối sức 1 tí, chị Kún mí chị Vịt phải ôm anh Cường. Trừ vụ up ảnh nóng nửa đêm của chị Vịt mí vụ bán kính râm thì cả nhà 888 ít lắm, em lội bếp rất thảnh thơi mà, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chỗ đo đỏ í chị, sao lại là con đuông, phải là chúc chích chứ. Mà chị cũng thông cảm cho bác í, kìm hãm 2 tuần rồi nên ức chế tí ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi em đi nấu cơm cho ông tướng nhà em đây, em vừa làm bát cơm nguội với bát canh cua còn thừa từ trưa, cũng ấm bụng dưng vẫn phải nấu cơm tối cho chồng về còn ăn. Đồ thì sắp sẵn rồi, giờ chỉ vào bếp múa chảo tí thôi. Xong là ngồi đếm tiền, vừa có đứa em trả 10tr cho em đi đẻ, mà đưa 2 cọc 50k, nhìn mà e ngại quá. Híc, tiền ko tiêu được nên nó ngại thế đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con này dại dột, đuông của mày cả cây nuôi mấy chục năm cũng chỉ có nhõn 1 con béo múp mà ko chịu ăn, ăn cái con ngoe nguẩy có vài trăm nghìn, đúng thật văn hóa ẩm thực của mày kém quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ở trên này cứ mang cái mác bán online thì rẻ hơn bán ở cửa hàng chứ thực ra có rẻ đâu? lắm thứ còn đắt hơn. ahm cơ quan chị định mua chúc chích cho các con đi picnick, mày còn mối lấy chúc chích hem???Loại có 2 thanh niên bẻ quặt tay ấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em vào đây nhún váy chào cả nhà ạ, ko biết có ai nhớ ra em ko Em mới đi ọp nhõn 1 lần ssinh nhật Bếp năm ngoái. Em cứ đinh ninh đến giữa tháng 6 Bếp mình mới ọp sinh nhật nên em chưa lội đến tầng này, hôm qua xem ảnh trên FB em dabeo mới thấy tiếc hùi hụi. Khổ, cái thân tàu ngầm nó chậm tiến thế đấy. Thôi thì, đằng nào cũng lỡ buổi ọp ở anh tần rồi,êm cứ ăn vạ ở đây chém gió với các chị đã. Đầu tiên, em xin chúc mừng sinh nhật Bếp, nhờ có chị Kún luôn thổi lửa và nhà nhà góp lửa mà các chị em mới có chỗ mà dốc bầu như thế này. Thời gian trôi nhanh thật ạ, mới ngày nào chị Kún mở cái Canteen với bài pate gan gà mà giờ đã được thổi nến lần thứ 3 rồi. Mặc dù chỉ là tàu ngầm nhưng em vẫn ko bỏ xót post nào (thế nên mới bỏ xót ọp (( ), em cảm ơn các chị nhiều lắm. À, đây là pót đầu tiên của em từ khi vào LCM này thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối thế là chị của em cũng qua tay anh Minh rồi ạ, thế mà giờ mới nói, em cũng kể là " hội bọn mình qua đây nhiều lắm đấy", anh ý bảo " ăn chơi có tổ chức kinh". Avatar yêu quá chị ơi,
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hào hứng, hớn hở đi chợ rồi mua đồ về nấu ăn cho cả tuần chất đầy tủ lạnh, bây giờ nghĩ đến ăn lại sợ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi, e lội hộc bơ may mà trưa nay e k ngủ lội đc 1 tẹo rùi Kêu ơi, đừng có trách mình nữa, sống chết có số rồi e ah, biết đâu đi như vậy nhẹ nhàng lại tốt hơn chịu đau đớn với bệnh tật chứ c Tiêu tương ơi, kệ xác nó đi. số đt của c có phải số đẹp k. cái bọn buôn sim ý, nó có trò là nt gọi điện dọa nạt, khủng bố đủ kiểu khiến chủ số sợ quá phải bán sim đấy c ah. cái trò này chỉ đánh đc phụ nữ thôi, vì tâm lý yếu, nghe chửi vài câu là sợ, mỗi ngày nó làm vài nhát, vừa gọi vừa nt khiến c hoảng quá, rồi tn 1 ngày đẹp trời lại có 1 đứa khác gọi c hỏi mua sim. thế là đang tâm lý lo sợ muốn thay số để đỡ bị khủng bố, c gật đầu bán, nó lại ép giá. trò của bọn nó cả đấy c ah. Nhà mạng bọn e đọc vị cái bọn buôn sim chuyên nghiệp đấy rồi(chính bản thân mấy ng công ty e có số tứ quý kiểu 888999 cũng bị mà), nhưng pháp luật chưa có quy định rõ ràng nên nhà mạng cũng chịu k có cách gì cả. cách duy nhất đối phó vs nó là thi gan vs nó thôi ah.Lúc nào nó gọi, c nhờ chồng hoặc a bạn đồng nghiệp nào đó nghe hộ, chửi lại vài câu, dọa nạt là công an các kiểu. tuyệt đối k nt, chỉ đối thoại thôi. trò này là thi gan lỳ, đấu tranh tâm lý thôi mà cố lên c